Kết thúc một kì nghỉ lễ dài không khác gì nghỉ Tết, ai ai cũng mang trong mình một tâm trạng giống nhau.
Sáng mở mắt dậy check Facebook, nếu không là những hình ảnh khóc lóc thì cũng là những dòng trạng thái than thở. Nếu không là những bức hình chào buổi sáng trong nước mắt mệt nhoài thì cũng là những lời động viên nhau trở về với thực tại...
Quả nhiên, nghỉ lễ dài ngày đúng là một con dao hai lưỡi mà. Nghỉ cũng vui, nhưng hệ quả sau đấy cũng đáng buồn. Ăn chơi quen rồi, bắt đầu đi làm là suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần. Kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sao mà lại nhiều ngày đến thế cơ chứ, để tất cả chúng ta sau khi nghỉ một hơi rồi đi làm lại, cảm giác buồn không khác gì ngày-đầu-tiên-đi-học.