Hội fan girl chụp ảnh cầu thủ: Thần tượng Kpop có các master-nim, cớ sao “idol quốc dân” của chúng mình lại không!

Yingie, Theo Helino 00:06 06/11/2018

Không riêng gì U23, những cô nàng fan girl này còn dành sự yêu mến cho rất nhiều cầu thủ khác và vác máy ảnh đến sân để chụp, để ghi lại những khung hình dễ thương nhất của các cầu thủ. Đó chính là cách họ thể hiện tình yêu ấy.

Thời gian gần đây, nếu bạn có dịp ra sân vận động xem đội tuyển quốc gia hay các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam thi đấu, hoặc đơn giản là ghé thăm sân tập của các đội trước mỗi trận cầu, rất có thể bạn sẽ bắt gặp những nhân vật khá đặc biệt ở đó. Họ không phải cầu thủ, không phải ban huấn luyện, cũng chẳng phải phóng viên nhà báo đến lấy tin bài nhưng trên tay lúc nào cũng trang bị máy ảnh, máy quay, theo sát mọi hoạt động của các cầu thủ…

Vậy họ là ai?

Họ là fan hâm mộ bóng đá, nhưng có một điểm riêng khác biệt với những cổ động viên bình thường, đó chính là họ còn có thêm sở thích chụp ảnh các cầu thủ. Những cô gái ấy (đôi khi là các chàng trai nữa) luôn mong muốn lưu giữ lại bức hình của cầu thủ mình yêu thích qua thông qua chiếc máy ảnh. Họ được các fan hâm mộ khác ưu ái gọi là master-nim vì những bức ảnh xuất thần, vì đã cho tất cả mọi người ở nơi xa xôi có cơ hội được ngắm nghía nhiều khía cạnh khác nhau của cầu thủ.

Nơi nào có cầu thủ, nơi ấy có các master-nim!

Tính chất của bóng đá đó là phải di chuyển khá nhiều bởi khi đá sân nhà, lúc qua sân khách, rồi thi đấu nước ngoài… Thế nhưng điều này dường như không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cộng đồng fan girl đặc biệt này, bởi họ thường túc trực ở mọi nơi các cầu thủ đi qua, với hi vọng ghi lại được nhiều nhất những bức hình đẹp và độc.

Những hình ảnh không hiếm gặp tại các nơi có cầu thủ U23 nói riêng và các cầu thủ bóng đá Việt Nam nói chung

Có thể nói, đây là một "trào lưu" tất yếu bắt đầu xuất hiện kể từ sau kì tích của U23 tại Thường Châu hồi đầu năm. Câu chuyện cổ tích mà thầy trò Park Hang-seo đã tạo nên một hiệu ứng vô cùng tích cực, lấy lại niềm tin với bóng đá Việt Nam của nhiều người, đồng thời thu hút thêm một bộ phận không nhỏ các fan hâm mộ mới - trong đó có các bạn nữ trước giờ không hiểu nhiều về môn thể thao vua này.

Thêm vào đó, sự phát triển của văn hóa thần tượng bấy lâu cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến thói quen hâm mộ bóng đá. Ví dụ như việc, từ sau kì tích U23, các cộng đồng fan hâm mộ bóng đá được gọi vui là "fandom" và các cầu thủ bỗng trở thành thần tượng. Và đó là lý do mà dần dần xuất hiện các cá nhân, hoặc hội nhóm fan girl quyết tâm lập lên những fansite, blog chuyên chụp ảnh cầu thủ - thần tượng của mình, giống như cách các master-nim bên Hàn, bên Nhật ủng hộ idol.

Hội fan girl chụp ảnh cầu thủ: Thần tượng Kpop có các master-nim, cớ sao “idol quốc dân” của chúng mình lại không! - Ảnh 2.

Sân bóng dần trở thành địa điểm được các cô gái thường xuyên lui tới (Ảnh: Pick The Starlight)

Hiện tại, có 2 kiểu fan girl chụp ảnh thường thấy nhất, đó chính là lập thành một nhóm hoặc tự hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân. Nhưng dù một mình hay "nhiều mình" thì các cô gái có phần bé nhỏ này đều cố gắng dõi theo các cầu thủ nhiều nhất có thể. Chẳng hạn như Flying Coke - một trong số blog được đánh giá là có ảnh chụp đẹp nhất trong giới fan, các thành viên nhà "Coca bay" luôn sắp xếp thời gian để có thể tham dự càng nhiều trận đấu càng tốt, ngoài ra, họ cũng thường xuất hiện ở các sự kiện, hoạt động có các cầu thủ tham gia… Hay như admin của page Svb, hiện đang là du học sinh tại Mỹ cũng tranh thủ 3 tháng nghỉ hè để theo chân đội tuyển.

Trong số họ có người còn đang là sinh viên, có người đã đi làm nhưng chính đam mê "chụp choẹt" và hơn hết là tình yêu dành cho bóng đá, cho các cầu thủ đã giúp họ có thêm động lực để rong ruổi tới khắp các mặt sân, từ Nam ra Bắc… Đối tượng mà các master-nim như vậy hướng tới cũng không chỉ riêng cầu thủ mà còn có cả các thành viên ban huấn luyện, đội ngũ cán bộ, bác sĩ...

Các masternim thường không ngại rong ruổi từ sân tập đến sân vận động, từ các trận đấu đến sự kiện... (Ảnh: Svb)

"Mình chụp tất cả, từ cầu thủ đến Ban huấn luyện, vì thấy mọi người rất dễ thương. Sau khi chụp mình nhận được lời cảm ơn của họ nữa, từ đó mình thấy tình cảm được trân trọng nên mình chọn chụp tất cả chứ không riêng một ai", đại diện Pick The Starlight - một fansite khá nổi khác trong cộng đồng chụp ảnh cầu thủ chia sẻ.

Khi những bức ảnh được ghi lại bằng cảm xúc, nó sẽ có cái "thần" riêng

Rất ít trong số các master-nim chụp U23 nói riêng và chụp bóng đá nói chung hiện nay thực sự có kinh nghiệm với việc chụp ảnh. Có nghĩa là không phải ai trong số họ cũng được đào tạo bài bản, có người chỉ biết sơ qua, có những người thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với máy ảnh, thế nhưng vì sao những bức ảnh mà họ chụp vẫn rất có "thần"? Vì đơn giản, nó được chụp bằng cả cảm xúc.

Hội fan girl chụp ảnh cầu thủ: Thần tượng Kpop có các master-nim, cớ sao “idol quốc dân” của chúng mình lại không! - Ảnh 4.

Dù không chụp chuyên nghiệp bằng các phóng viên thể thao nhưng ảnh do fan girl chụp lại "thắng thế" ở mặt cảm xúc và thần thái

Hội fan girl chụp ảnh cầu thủ: Thần tượng Kpop có các master-nim, cớ sao “idol quốc dân” của chúng mình lại không! - Ảnh 5.

Những khoảnh khắc thế này khiến các fan hâm mộ cảm thấy gần gũi hơn với cầu thủ (Ảnh: Khỉ và Xương Rồng)

Nếu như các phóng viên thể thao đều được trang bị máy móc, "súng ống" xịn xò, có thể ghi lại chuẩn chỉnh từng động tác với bóng của cầu thủ thì fan girl lại không như vậy. Máy ảnh của họ không phải quá đắt tiền, cách họ bắt sáng, bắt nét cũng không phải quá hoàn hảo nhưng thông qua con mắt fan girl, họ có thể chộp được những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của các "chiến binh quần đùi áo số". Ảnh của fan chụp khác với ảnh do phóng viên chụp là ở đó, có thể không chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn rất đời thường, rất gần gũi. Bởi bạn biết mà, chụp ảnh là cách mà các master-nim như vậy thể hiện sự yêu mến đến cầu thủ.

"Ban đầu việc đi chụp chỉ là niềm vui nhất thời thôi, vì đa số chúng mình là fangirl đã rất quen thuộc với văn hoá chụp hình idol của các fansite Hàn Quốc, nên muốn các "idol quốc nội" cũng có được "đặc quyền" tương tự. Nhưng dần dần chúng mình tìm thấy niềm vui từ việc ghi lại khoảnh khắc của các cầu thủ trên sân cỏ. Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm yêu mến, với chúng mình thì chụp những tấm ảnh đẹp của cầu thủ trên sân cũng là một trong những cách thể hiện sự ủng hộ đối với họ", đại diện blog Flying Coke tâm sự.

Chụp ảnh là đam mê nhưng cũng là cách để thể hiện sự yêu mến đến các cầu thủ (Ảnh: Bạc Hà)

Cùng lý do như vậy, Q.N - cô bạn du học sinh, admin của Svb (Something vividly beautiful) được nhắc ở trên cũng cho rằng việc bạn lưu giữ bất kì hình ảnh nào đều chứng minh bạn có ít hoặc nhiều tình cảm với điều đó. Q.N nói, "Được lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của những điều mình yêu thương, đối với mình, là niềm vui. Từ trước tới nay, hình ảnh của các cầu thủ chủ yếu được các phóng viên thể thao ghi lại. Mình mong mang đến một hình ảnh dưới góc nhìn của một "fan girl", gần gũi và đa màu sắc hơn".

Bạn không cần phải biết chụp ảnh, bạn cũng chẳng cần có máy ảnh xịn xò, thứ bạn cần chỉ là tình yêu đối với các cầu thủ mà thôi. Đó là tôn chỉ hoạt động của đa số các fanpage, blog chụp ảnh hiện tại.

Sau tất cả, masternim-nim không hề "oai", họ cũng chỉ là những fan girl bình thường với những niềm vui bình thường

Nhiều người nghĩ danh xưng "master-nim" là một cái gì đó khá to tát và hoành tráng nhưng thực tế thì không, master-nim cũng chỉ là những cô nàng fan girl sẵn sàng phát cuồng vì thần tượng. Tuy nhiên, đam mê chụp ảnh cũng như luật bất thành văn khi chụp cầu thủ đã giúp họ trở nên bình tĩnh trong phần lớn các trường hợp. Thấy cầu thủ mình yêu thích, họ cũng vui lắm chứ, nhưng tạm thời phải nuốt niềm vui vào trong đã, tay còn lo bấm máy cơ mà.

Bên cạnh đó, cộng đồng fan girl chuyên chụp ảnh cầu thủ cũng thường gặp phải những cái nhìn không mấy thiện cảm từ bên ngoài vì cho rằng họ đang làm phiền cầu thủ và rằng thú vui chụp choẹt này cực tốn thời gian. Nhưng bằng cách này hay cách khác, họ sẽ chứng minh mình không hề làm gì quá đáng hay gây ảnh hưởng đến đội bóng.

Ảnh: Pick The Starlight, Tuti, Yingie

Cô bạn Thảo Nguyên - chủ sở hữu của blog tên Tuti cũng từng đắn đo rất nhiều về việc chụp ảnh này: "Cầu thủ cũng là con người, chẳng ai muốn mọi hành động mọi lời nói của mình lúc nào cũng bị quay lại cả. Chưa kể đến tâm trạng không thoải mái, xấu hổ, thậm chí là khó chịu khi mọi máy quay, máy ảnh đều chĩa vào người. Bởi vậy mỗi lần chụp hay quay, mình sẽ xem sắc mặt và thái độ của cầu thủ trước, những lúc họ mệt mỏi hay nhạy cảm, hoặc hơi trốn máy ảnh thì mình sẽ tuyệt đối không chụp".

Đây cũng là ghi chú mà admin page Pick The Starlight tự dặn mình: "Thường thì mình chụp ở những khoảng cách xa, nếu ai đó tỏ vẻ không thích bị chụp ảnh thì mình sẽ tôn trọng. Những buổi tập mình đều hỏi trước xem có được phép vào xem/chụp ảnh hay không. Mình không đến khách sạn hay ký túc xá của đội bóng, mình chỉ đến sân xem tập và thi đấu nên chắc là không ảnh hưởng nhiều".

Hội fan girl chụp ảnh cầu thủ: Thần tượng Kpop có các master-nim, cớ sao “idol quốc dân” của chúng mình lại không! - Ảnh 8.

Các master-nim đều có luật bất thành văn là không tiếp cận cầu thủ quá gần, không chụp khi cầu thủ tỏ ra khó chịu hay ban huấn luyện không cho phép (Ảnh: Yingie)

Ngoài ra thì phần lớn các master-nim đều cho rằng sở thích chụp ảnh này không làm họ tốn quá nhiều thời gian, bởi chỉ khi sắp xếp được khoa học lịch làm việc, học tập của mình, họ mới dành ra chút ít giờ để phục vụ đam mê.

Bạn nghĩ chụp ảnh cầu thủ nghĩa là thân với cầu thủ? Câu trả lời là không. Bạn nghĩ các master-nim kiếm lợi được từ những hình ảnh họ chụp? Câu trả lời cũng là không luôn. Tất cả những gì mà những cô nàng này mong muốn chỉ là chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của cầu thủ với các fan khác, và may mắn hơn một chút là thành quả mình ghi lại sẽ được công nhận bởi chính những người mẫu xuất hiện trên ảnh.

Không điều gì khiến họ vui hơn việc hình ảnh mình chụp nhận được lời khen và công nhận từ chính các cầu thủ (Ảnh: Pick The Starlight)

"Nếu ảnh của bọn mình được các bạn khen, hay được chính cầu thủ chia sẻ lại thì trước tiên đó là niềm vui, sau đó là vinh dự. Đây cũng là những động lực rất lớn để bọn mình cố gắng cho ra những sản phẩm phi lợi nhuận chất lượng nhất. Cho dù hiện tại page đã ngừng hoạt động, nhưng đó vẫn là những kỷ niệm để lại rất đáng tự hào", admin Khỉ và Xương Rồng - blog chụp ảnh U23 xuất hiện sớm nhất bộc bạch.

Hội fan girl chụp ảnh cầu thủ: Thần tượng Kpop có các master-nim, cớ sao “idol quốc dân” của chúng mình lại không! - Ảnh 10.

Đằng sau mỗi bức ảnh đều có một kỉ niệm... (Ảnh: Khỉ và Xương Rồng)

Hội fan girl chụp ảnh cầu thủ: Thần tượng Kpop có các master-nim, cớ sao “idol quốc dân” của chúng mình lại không! - Ảnh 11.

Hoặc gắn với tâm tư, tình cảm của người chụp (Ảnh: nguyên tuti)

Còn đây là suy nghĩ của Tuti: "Chụp một bức ảnh chưa phải là xong đâu mà còn bao công đoạn chỉnh sửa hậu kì nữa. Thế nên thấy các bạn fan thích và khen ảnh của mình thì mình vui lắm, tạo thêm động lực để đăng nhiều ảnh hơn. Ban đầu mình không định lập blog, chỉ chia sẻ qua các nhóm thôi. Nhưng nghĩ lại mình muốn các cầu thủ khác, các cầu thủ "ít ảnh hơn" biết là họ cũng có nhiều fan và cũng có nhiều ảnh đẹp lắm, nên sau một thời gian suy nghĩ mình đã lập blog để đăng những ảnh mình hay chụp vào và mọi cầu thủ mình gặp, không nhiều thì ít, đều có ảnh. Thế nên việc nhiều cầu thủ chia sẻ lại những tấm ảnh mình chụp trên các trang mạng xã hội là đã giúp mình hoàn thành mục tiêu ban đầu lập ra blog rồi".

Bởi vậy mới nói, chụp ảnh cầu thủ thực chất cũng chỉ là một cách để thể hiện tình yêu với họ. Có người đến sân xem bóng, có người ủng hộ qua TV và với những cô nàng fan girl này, việc ghi lại từng hình ảnh của các chàng trai đội tuyển cũng là một lựa chọn hoàn hảo lan truyền sự yêu mến này đến với nhiều khác nữa.

Hội fan girl chụp ảnh cầu thủ: Thần tượng Kpop có các master-nim, cớ sao “idol quốc dân” của chúng mình lại không! - Ảnh 12.

Ảnh: Flying Coke

Hãy tin rằng một bức ảnh có thể hàm chứa cả một câu chuyện trong đó, một khoảnh khắc đáng giá được ghi lại qua ống kính của fangirl sẽ đại diện cho hàng ngàn lời muốn nói!