Cứ đến ngày lễ Valentine, cả thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn là nơi của các đôi tình nhân. Trong nhà, ngoài phố, đâu đâu cũng trở thành không gian của những cặp đôi yêu nhau. Đó là một trong những lý do khiến các chàng trai, cô gái còn độc thân không khỏi chạnh lòng. Ngày này, không ít F.A ngồi cầu cho trời mưa, tắc đường, hỏng xe, nhà nghỉ tăng giá, cháy phòng… để cho bõ ghét cái cảnh 1 mình.
Thế nhưng ai nói rằng chỉ có người yêu thì mới được tặng quà, socola hay gấu bông cho nhau? Ai nói rằng chỉ những người có đôi có cặp mới được quyền ăn mừng vui vẻ trong ngày lễ tình nhân? Valentine năm nay, khắp các trang MXH, hội học sinh - sinh viên đua nhau khoe cảnh lẻ bóng nhưng đề huề tình thương từ bạn bè, người thân, thầy cô giáo. Họ có thể không có người yêu, nhưng socola thì chẳng bao giờ thiếu. Xưa như diễm cái thời F.A ngồi ôm nhau khóc lóc hậm hực rồi nhé!
Cô bạn thân chất nhất quả đất, tặng bạn cả tá socola còn không quên kèm theo tiền mừng tuổi. Đúng là "không có người yêu thì còn có tao"! (Ảnh: Trần Ngân Lan Anh)
Phải trân trọng đứa bạn như này suốt đời nhé! (Ảnh: Ngọc Hiền)
Cần gì người yêu, có bạn thân thế này là đủ tan chảy con tim rồi nè (Ảnh: Nguyễn Võ Thanh Hiền)
Muốn socola hãng gì có hãng đó, bạn thân đại nhân không bao giờ thiếu tiền (Ảnh: Nguyễn Ngọc Xuân Thảo)
Hơi lầy lội nhưng thôi coi như cũng có tầm lòng (Ảnh: Bui Tuan Anh)
Không có socola thì có hoa, sợ gì ba cái ngày valentine cơ chứ (Ảnh: Phạm Ngọc Thắm)
Bạn trẻ này thì lại khoe socola do cô giáo Hoá tặng (Ảnh: Siêu Nhân Xanh)
Cần gì người yêu khi có ông bố tâm lý như thế này! (Ảnh: Ngọc Hà)