Vừa trở lại giảng đường, SV “kêu trời” vì mất trộm

Dân Trí, Theo 13:59 15/08/2011

Chưa kịp vui mừng trở lại giảng đường khi kỳ nghỉ hè vừa kết thúc thì không ít sinh viên lại đang đau đầu vì trộm cắp hoành hành.

Đã nghèo còn mắc cái eo
 
Đầu năm học là thời điểm tương đối “nhạy cảm” đối với sinh viên. Bởi đây không chỉ là quãng thời gian hầu hết SV trở lại giảng đường khi kỳ nghỉ hè kết thúc mà còn là thời điểm tương đối “thuận lợi” cho các đối tượng trộm cắp lợi dụng sự nhộn nhạo và bất ổn định trong các xóm trọ sinh viên để “hành nghề”.
 
Mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội được mấy hôm, Nguyễn Văn Thỉnh (sinh viên năm 4 ĐH Ngoại Thương) đã tá hỏa gọi điện về quê thông báo chiếc laptop mới mua chưa được nửa năm đã không cánh mà bay.
 
Thỉnh cho biết: “Mình vừa mới chạy ra chợ chưa đầy 15 phút, thế mà khi về phòng đã không thấy laptop đâu cả, đồ đạc trong phòng cũng bị lục tung cả lên”. Được biết, xóm trọ của Thỉnh khá đông, nhiều thành phần phức tạp và chuyện mất cắp những đồ đạc như quần áo, điện thoại, tiền nong,… thường xuyên xảy ra.
 
Có lẽ chưa xóm trọ nào lại mất nhiều, cùng lúc và cùng một nguyên nhân như xóm trọ của Tô Văn Đức (HV Báo chí và tuyên truyền). Trong vai nhân viên tiếp thị sản phẩm dầu gội đầu, bọn trộm cắp đã đánh trúng vào tâm lý của Đức và những sinh viên cùng xóm trọ để rồi nhân lúc sơ ý đã “cuỗm” mất 2 chiếc laptop và 1 xe máy.
 
Khi ý thức được mình đã bị lừa, Đức chỉ biết ngậm ngùi tiếc cho công lao hơn 1 năm trời thức khuya dậy sớm làm thêm để sắm được phương tiện đi thực tập.
 
Đức tâm sự: “Mình tiếc lắm nhưng biết thế nào được. Bây giờ đành đi xe bus, cố gắng làm thêm rồi đến cuối năm xin thêm bố mẹ thôi. Chứ ngành của mình, không có phương tiện đi lại bất lợi lắm”.


Chính sự chủ quan của SV là nguyên nhân giúp cho "đạo chích" hoành hành tại xóm trọ.
 
Cũng bị mất xe máy nhưng trường hợp của Vũ Hoài Vũ (ĐH GTVT) lại khác. Do quên giấy tờ nên Vũ đã để xe ngay trong nhà xe của xóm trọ rồi chạy lên phòng của mình ở tầng 2. Nghĩ là chỉ mất vài phút nên cậu chủ quan không khóa cổ khóa càng xe cẩn thận.
 
Kết quả là khi xuống đến nơi chiếc xe đã biến mất không dấu vết. Vũ nói: “Hỏi mọi người trong xóm thì họ bảo là có một người thanh niên đến hỏi thuê phòng vừa đi xong. Mình cũng biết là không thể tìm lại được. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo”, Vũ thở dài.
 
Cẩn thận vẫn hơn
 
Đa số những xóm trọ bị các đối tượng trộm cắp “dòm ngó” thường là những xóm trọ có nhiều phòng, đông người, nhộn nhạo. Bởi chính sự phức tạp của những nơi này là “điều kiện” cho những tên đạo chích “xuất chiêu”. Bên cạnh đó, chúng còn thường giả làm khách đến xem phòng rồi lợi dụng sự cả tin của các bạn sinh viên để lấy trộm đồ đạc.
 
Cô Nguyễn Thị Loan (chủ một nhà trọ ở Từ Liêm - Hà Nội) cho biết: “Xóm trọ đông người, hết người chuyển đi lại có người chuyển đến. Rồi bạn bè đến chơi. Đồ đạc của người nào thì người đó phải tự quản lý thôi chứ chủ nhà cũng không thể kiểm soát nổi”.
 
Đầu năm học là thời điểm mà cuộc sống sinh viên chưa đi vào quỹ đạo ổn định. Do đó, để tránh tình trạng mất cắp đồ đạc, hơn bao giờ hết, các bạn cần phải cảnh giác và thận trọng hơn để không phải rơi vào cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”.