Từ học sinh suýt "đội sổ" đến giành một lúc 13 học bổng của Mỹ

Minh Tài, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/07/2013

Nguyễn Hùng Lâm là cậu học sinh hiện rất nổi tiếng trên mạng thời gian gần đây về thành tích lấy được một lúc 13 học bổng của các trường ĐH danh tiếng ở Mỹ. Và cậu đã có những chia sẻ về bí quyết đi "săn" của mình


Profile

Tên: Nguyễn Hùng Lâm


Cựu hs chuyên Toán trường THCS Trần Văn Ơn

Cựu hs chuyên Văn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Hiện là sv năm 2 ngành Ngôn Ngữ Anh trường Đại học Ngân Hàng TPHCM.

Sở thích: Hip hop, Breaking, Popping, Bóng Đá, Bóng Bàn, Viết và sưu tầm sách…

Quan điểm sống: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

Các thành tích đạt được:

- Nộp đơn vào 13 trường đại học Mỹ, đậu vào 13 trường và được 13 trường cho học bổng, 4 trường cấp học bổng toàn phần.

- Là sinh viên Việt Nam duy nhất đậu và được miễn học phí vào ngành Điện tử của trường Helsinki Metropolia, trường đại học ứng dụng lớn nhất Phần Lan.

- SAT 2010/2400, trong đó môn Toán 800/800.

- Tốt nghiệp THPT loại giỏi với số điểm 55.5/60.

- Giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Văn (Lớp 11).

- Giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Văn (Lớp 12).

Từ học sinh suýt "đội sổ" đến giành một lúc 13 học bổng của Mỹ 1

Chào Lâm, đầu tiên xin chúc mừng bạn đã “săn” được học bổng của cả 13 trường ĐH danh tiếng tại Mỹ, bạn có thể chia sẻ một chút về các học bổng đó không? 

Từ lúc bắt đầu quá trình nộp đơn đến khi có kết quả, mình chỉ âm thầm và không nói bất cứ điều gì với ai cả, kể cả ông bà, bố, thầy cô, bạn bè ngoại trừ mẹ. Vì vậy mẹ chắc chắn là người biết đầu tiên, nhưng mẹ chỉ biết một số trường thôi và cũng không biết là mình đã nộp đến 13 trường.

Nhưng trước đó nghe nói Lâm từng rơi vào Top 2 học sinh trung bình duy nhất của trường, vậy mà bây giờ lại giành được học bổng thì quả là kỳ tích nhỉ?

Chuyện cũng chẳng quá lớn lao gì đâu, nhưng Lâm phải công nhận đó là sự thật. Hồi năm lớp 11, do Lâm ỷ lại vào chuyện học hành, cũng có chút ham vui, thích chơi hơn học nên kết quả đã bị tụt đến thê thảm. Năm đó toàn trường Trần Đại Nghĩa chỉ có 2 học sinh trung bình duy nhất, và Lâm là 1 trong số 2 người ấy. Lúc nhận được kết quả, thầy cô còn nhấn mạnh ở điểm ấy, nên khiến Lâm cảm thấy rất xấu hổ. Trong khi bạn bè ai cũng học tốt, được thầy cô khen, lại mang tiếng được học trường tốt mà lại nhận kết quả trung bình. Thế là lúc đó mình như chợt tỉnh lại, cố gắng "cày" để lấy lại kiến thức. Sang lớp 12, kết quả học của Lâm thay đổi đến bất ngờ.

Còn chuyện Lâm hạ quyết tâm “săn” những học bổng có từ bao giờ?

Thật ra ước mơ du học Mỹ đến với mình rất trễ, mới từ năm ngoái thôi. Lý do bắt đầu từ sự thất bại. 

Từ khi còn học cấp 3, mình đã mong muốn được học ở những trường đại học công lập của Singapore như NUS, NTU hay SMU vì nếu học ở đây, chính phủ sẽ cho vay để hỗ trợ học phí. Thế nhưng mình đã không thực hiện được ước mơ này và phải tiếp tục tìm kiếm những cơ hội khác. Kể từ đó, mình mới nhận ra du học Mỹ mới chính là con đường phù hợp mà lẽ ra mình nên theo đuổi từ sớm. Và mình đã dồn toàn tâm toàn sức cho giấc mơ này. Điều thú vị là, thất bại ngày xưa lại trở thành 1 món quà tuyệt vời. Mình lại càng thấm thía câu nói “Khi 1 cánh cửa đóng lại, 1 cánh cửa khác sẽ mở ra”. Cơ hội sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, chỉ cần bạn chịu tìm kiếm.

Từ học sinh suýt "đội sổ" đến giành một lúc 13 học bổng của Mỹ 2

Vì sao Lâm lại quyết định chọn nhiều trường như vậy để nộp hồ sơ, mà không phải chọn trường nào chắc trường đó? Dàn trải vậy có quá mạo hiểm không?

Dàn trải như vậy không mạo hiểm mà ngược lại khá an toàn, việc này sẽ làm tăng xác suất và khả năng mà bạn tìm được một trường để theo học. Bởi vì đối với du học sinh tụi mình, đậu vào 1 trường nhưng không được cho nhiều tiền, không đủ khả năng theo học là cũng đồng nghĩa với trượt rồi. Chính vì thế, thường các bạn săn học bổng cũng nộp đơn khoảng trên dưới 10 trường, có bạn nộp đến 20 trường. Trong danh sách các trường nộp mình chia ra 3 nhóm: trường mơ ước, trường vừa sức và trường an toàn.

Điều khó khăn và thuận lợi nhất của Lâm khi đi “săn” học bổng là gì?

Một năm vừa qua mình đã gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên đó là vốn tiếng Anh của mình. Trong suốt 12 năm học phổ thông, chưa bao giờ mình quá tập trung cho môn học này. Hồi cấp 2 thì mê Toán, lên cấp 3 thì theo Văn, và cho đến khi bước chân vào đại học mình mới lần đầu biết đến SAT và TOEFL, bên cạnh đó còn là áp lực thời gian. Bước vào năm 2 mới bắt đầu ý định du học Mỹ, mình đã cố hoàn tất mọi thứ chỉ trong năm nay bởi nếu trễ hơn nữa, cơ hội sẽ khép lại. Ngoài ra, mình đã đối mặt với áp lực tâm lí. Việc trở thành học sinh lớn tuổi nhất trong lớp SAT ở Yola, các em lại khá là giỏi và đầu tư khá sớm đôi lúc khiến mình cảm thấy tự ti và thiệt thòi. Nhưng mỗi lúc nghĩ đến mình đã may mắn hơn rất nhiều người khác lại chính là động lực để mình bước tiếp.

Từ học sinh suýt "đội sổ" đến giành một lúc 13 học bổng của Mỹ 3

Từ học sinh suýt "đội sổ" đến giành một lúc 13 học bổng của Mỹ 4
Ở nhà Lâm có hẳn một tủ sách đồ sộ với nhiều thể loại.

Bên cạnh những khó khăn, mình cũng đã may mắn gặp nhiều thuận lợi. Từ khi vào học ở Yola, mình lại có thêm nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để hiểu thêm về con đường du học Mỹ. Mình đã gặp rất nhiều anh chị đã chỉ dẫn và giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình học tập và chuẩn bị hồ sơ. Hơn nữa tại đây, mình gặp rất nhiều bạn bè. Tất cả đều rất giỏi và cùng chung ước mơ, và mình đã không bỏ qua cơ hội này để học tập từ họ.

Theo Lâm thì yếu tố nào đã giúp bạn lọt vào “mắt xanh” của hội đồng tuyển?

Mình đã đầu tư 1 bộ hồ sơ khá đa dạng. Ngoài việc chuẩn bị những số điểm thật cao, sự tiến bộ và vươn lên trong thời gian qua mình nghĩ cũng là 1 yếu tố quan trọng. Những hoạt động xã hội của mình lại là những công việc thực tế ngay từ cuộc sống xung quanh, trong khu xóm nơi mình đang sinh sống và mình đã nêu lên quan điểm của mình về công việc này. Bên cạnh đó mình đã đầu tư bài luận khá kĩ càng và áp dụng những lợi thế mà mình học được từ lớp chuyên Văn 3 năm qua. Ngoài ra, kinh nghiệm nhiều năm làm trưởng nhóm đội Hiphop và những thành quả gặt hái được trong bóng đá cũng là lợi thế không nhỏ khi nộp đơn vào các trường đại học Mỹ. 

Trong các trường này, Lâm dự tính sẽ theo học ở trường nào?

Mình sẽ theo học ngành Công nghệ Sinh học ở trường đại học Luther, bang Iowa. Lí do vì trường là một trong những đại học National Liberal Art hàng đầu của Mỹ và chất lượng giáo dục của trường khá tốt. Ngoài ra mình đã tìm hiểu khá nhiều thông tin về các ngành học, cơ sở vật chất, cuộc sống và học sinh ở Luther và cảm thấy rất hài lòng. Và điều quan trọng đó là trường cho mình rất nhiều tiền, điều này giúp đỡ gánh nặng cho gia đình rất nhiều trong suốt thời gian mình sẽ theo học.

Từ học sinh suýt "đội sổ" đến giành một lúc 13 học bổng của Mỹ 5

Vậy chắc Lâm dành nhiều thời gian để học lắm đúng không?

Đúng là vậy. Từ khi bắt đầu có ước mơ, có động lực, mình đã toàn tâm toàn ý cho việc học. Mình đã biết trân trọng thời gian hơn và không để nó trôi qua uổng phí như trước kia nữa. Các bạn cũng đừng lo lắng về điều đó. Đừng cảm thấy áp lực về việc học và để nó trở thành 1 gánh nặng bắt buộc như bạn phải học vì gia đình muốn thế. Khi bạn đã học vì ước mơ, vì niềm vui hay sự yêu thích,  nó sẽ trở nên nhẹ nhàng và thú vị lắm. Bên cạnh đó thì mình vẫn đá bóng và luyện tập cùng đội nhảy của mình để giải trí nên cảm thấy rất thoải mái. Một khi các bạn tìm được niềm vui và ước mơ trong việc học, các bạn cũng sẽ như mình thôi. 

Có bao giờ Lâm làm ba mẹ thất vọng chưa?

Con đường học tập của mình từ trước giờ lúc nào cũng nhiều chông gai, vì vậy đôi lúc gia đình cũng buồn phiền về mình. Lúc còn học tiểu học, mình học rất tốt. Đáng buồn là vì thế mà mình trở nên kiêu ngạo và tự mãn. Và cuối cùng là khi thi tuyển vào cấp 2 mình đã không đạt kết quả tốt và không được học ở ngôi trường mơ ước lúc đó, trong khi bạn bè cùng lớp ai cũng thành công vang dội và toàn học trường điểm. Lúc đó ba mẹ rất buồn và mình tự nhủ 4 năm sau, mình sẽ thay đổi. Và quả thật là quyết tâm đó theo suốt mình 4 năm, cuối cùng mình cũng thi đậu vào cấp 3 trường Trần Đại Nghĩa. Thế nhưng, kể từ đó, mình lại “ngủ quên trên chiến thắng” quá lâu. Trong thời gian đó kết quả học tập của mình bắt đầu sa sút trầm trọng, mình ham chơi hơn, vào lớp thì hay ngủ gục và đôi lúc phải lên phòng giám thị để kiểm điểm về tác phong và nề nếp. Đó là lúc ba mẹ rất buồn phiền về mình. Giờ thì mình đã lớn rồi, mình đã bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm hơn với những việc mình làm.

Từ học sinh suýt "đội sổ" đến giành một lúc 13 học bổng của Mỹ 6

Lâm bắt đầu học tiếng Anh từ bao giờ, Lâm có bí quyết nào đặc biệt không? 

Mình bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 6, theo chương trình phổ thông. Nhưng suốt 12 năm đi học, mình chưa bao giờ yêu thích môn này. Mình chỉ học trên lớp, rồi về nhà cất sách vở vào 1 góc. Cứ như thế mà điểm trên lớp môn Anh Văn mình cứ thấp lè tè. Chỉ trừ 2 năm lớp 9 và lớp 12 là mình phải đầu tư vào 1 tý để thi chuyển cấp và tuyển sinh đại học. Lên đại học mình mới thực sự học tiếng Anh nghiêm túc để hiện thực hóa ước mơ của mình. 

Bí quyết để giỏi tiếng Anh mình thấy thật sự là phải có mục tiêu, có đam mê và mơ ước rõ ràng. Nếu không, bạn sẽ không có động lực học môn này đâu. Bên cạnh đó, nhiều bạn vẫn đang thắc mắc làm thế nào để có thể nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh. Thì mình có thể gợi ý cho các bạn 2 phương pháp học từ vựng mà mình thấy rất hiệu quả, đó là “Take Notes” và “Flashcards”. “Take Notes” là ghi chú những từ vựng mà bạn hay quên nhưng thường xuyên gặp, những từ mới và quan trọng vào một cuốn sổ nhỏ mỗi ngày. Cuối ngày, hãy lật cuốn sổ ấy ra và xem lại hôm nay bạn đã học được những gì. Còn “Flashcards” là viết từ mới lên những tấm thẻ. Những tấm thẻ bạn có thể mua ngoài nhà sách sẵn, và hãy viết 1 bên là từ, 1 bên là định nghĩa và ví dụ. Ban đầu mỗi ngày có thể là 10 thẻ, sau này tăng dần lên 15, 20 rồi 30 thẻ 1 ngày. Cứ như vậy và duy trì.

Ngoài thời gian học tập, Lâm dành thời gian nhiều nhất để làm việc gì?

Mình thường đi dạy học. Học trò của mình là những đứa trẻ khó khăn hay lêu lổng trong xóm, vừa là những người em trong gia đình cần nhờ mình giảng dạy và thậm chí cả những em trong trường Trần Đại Nghĩa hoặc trong trung tâm mà mình quen biết. Ngoài ra mình vẫn còn nhảy Popping và thường xuyên đá banh với bạn bè mỗi tuần. Mình cũng rất thích ra ngoài đi dạo và đi chơi cùng các bạn.

Từ học sinh suýt "đội sổ" đến giành một lúc 13 học bổng của Mỹ 7
Ngoài học ra thì Lâm cũng rất thích nhảy Hiphop để giải khuây.

Lâm có dự định gì trong thời gian sắp tới chưa?

Hì, nhiều lắm. Nhưng đợi khi có kết quả xong bạn sẽ biết. Giờ thì mình sẽ không nói trước gì đâu.

Cám ơn những chia sẻ rất thú vị của Lâm. Chúc bạn sẽ học tập thật tốt.