Trò chuyện với thầy Tài nổi tiếng với clip võ thuật Nobody

Nami, Ảnh: NVCC, Theo 00:00 19/01/2011

Thầy đúng là một người rất hài hước và thú vị đấy nhé!!! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Sau khi đoạn clip “Thầy Tài – Nobody^^” được hưởng ứng rất nhiệt liệt và được các bạn teens truyền tay nhau xem. Thế là chúng tớ đã “bắt” ngay thầy để làm một bài phỏng vấn ngắn và tìm hiểu suy nghĩ lẫn cảm nhận của thầy về đoạn clip đó.

Thầy tên thật là Cao Hữu Tài, về trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giảng dạy từ năm 2002 cho đến nay đã được 9 năm. Thầy tiết lộ rằng đoạn clip ấy được chính các bạn học sinh ghi nhận lại trong hôm hội truyền thống của trường tổ chức.


Chúng tớ xin "công bố" chính thức danh tính và gương mặt của vị "võ sư" hiện đang được rất nhiều bạn học sinh quan tâm.

Vốn là một thành viên của đội biểu diễn taekwondo liên đoàn Việt Nam. Thầy rất hay tham gia biểu diễn ở nhiều nơi, nên ngay trong ngày hội trường, thầy cũng chẳng ngại biểu diễn vài thế võ cho các bạn học sinh trong trường có dịp "mở rộng tầm nhìn".

Nhưng... dạo trước, tình cờ thầy xem được rất nhiều đoạn clip trên mạng, họ cũng biểu diễn võ thuật dưới nền nhạc trẻ, sôi động không kém. Thế nên thầy mới học theo đó, đúc kết kinh nghiệm rồi sáng tạo thêm nhiều động tác, thế võ và cả vài đường múa trong bài hát ,rồi tổng hợp hết lại làm một bài quyền cho riêng mình.


Hình thầy chụp cùng
với đội biểu diễn liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Với thầy, sáng tạo trong cách dạy học vốn là một điều tốt. Ở trường, các bạn học sinh chúng ta vốn rất lười đối với môn thể dục, cứ phải luôn vận động vô cùng mệt mỏi. Thế nên dần dần môn thể dục nhịp điệu cũng đã được đưa vào học đường để tạo thêm cảm hứng đối với học sinh. Chính vì dựa vào đó, mà thầy Tài đã có một phương pháp dạy hoàn toàn nhận được sự cổ vũ, động viên nhiệt tình từ các bạn học sinh trong trường, lẫn các thầy cô trẻ, vui tính.


Thầy (áo kẻ, thứ 2 từ phải sang) chụp cùng các đồng nghiệp của trường Lê Hồng Phong trong chuyến du lịch của trường.

Rồi gần đây, sau khi đoạn clip ấy quá nổi tiếng trên mạng, dường như là "thần tượng" của trường mà cứ mỗi lần thầy gặp đám học trò là liền bị bọn nó chọc rằng "sau này chúng em chỉ gọi thầy là thầy Tài Nobody thôi!!" Và đó chính là niềm vui, thư giãn của thầy và cả “đám quỷ học trò” yêu thương lúc ở giảng đường.


Một phút "thư giãn" của thầy chẳng!(?)

Thầy còn bật mí rằng, thầy còn rất nhiều bài võ được trình diễn dưới dàn nhạc sôi động như bài Gee. Và sắp tới, có thể thầy sẽ tìm thêm các bài nữa rồi sẽ biểu diễn ở trường nếu có dịp lễ hay ho nào đó. Các bạn học sinh thử chờ xem sao nhé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày