Tranh vẽ: 4 “vị cứu tinh” của sinh viên đại học quốc tế

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 07/12/2015

Bộ tranh là lời tri ân của bạn Bùi Nguyễn Đan Chi gửi đến những “vị cứu tinh” thầm lặng, luôn “kề vai sát cánh” cùng sinh viên ĐH RMIT Việt Nam.

Ít ai biết, ngoài các giảng viên, ĐH RMIT Việt Nam có cả một đội ngũ các “vị cứu tinh” hùng hậu, luôn nhiệt tình hỗ trợ sinh viên trong mọi lĩnh vực – từ học tập, hướng nghiệp, hoạt động phong trào đến tư vấn tâm lý.

Cô bạn Bùi Nguyễn Đan Chi, cựu sinh viên ngành Truyền thông ĐH RMIT Việt Nam, đã vẽ nên bộ tranh Vị cứu tinh thầm lặng như một lời cảm ơn 4 “vị cứu tinh” tận tụy đã hướng dẫn, hỗ trợ mình trong suốt 3 năm đại học.

 

Khi bạn “bí” bài

Chi kể, những ngày mới vào trường, cô bạn không khỏi hoa mắt và suýt “gục ngã” trước “mớ” tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và các bài tập viết luận, thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh... Các lớp học trực tuyến do Phòng Hỗ trợ Kỹ năng Học tập tổ chức đã giúp Chi kịp thời bổ sung các kỹ năng học tập cơ bản trong môi trường quốc tế, từ cách tìm và phân tích tài liệu, viết luận đến thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Khi bạn lạc lối

Cũng như bao sinh viên khác, Chi không khỏi trăn trở khi đứng trước câu hỏi: “Ra trường thì làm gì?”. Gõ cửa phòng Tư vấn Hướng nghiệp, Chi đã được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để khám phá khuynh hướng nghề nghiệp của bản thân và từ đó xác định con đường cho riêng mình. Phòng còn là cầu nối giúp Chi tìm kiếm cơ hội thực tập và học hỏi từ người đi trước qua các chương trình như “Ngày hội Nghề nghiệp” và “Cố vấn nghề nghiệp”.

Khi bạn mệt mỏi

Đã là sinh viên, ai mà chẳng có những lúc “xì-trét” nặng vì mọi chuyện “ập” đến cùng một lúc: từ áp lực học hành, chuyện tình cảm đến những khó khăn riêng trong cuộc sống. Những lúc đó, Chi lại tìm đến phòng Tư vấn Tâm lý để giải tỏa nỗi lòng. Chi chia sẻ, các chuyên gia tư vấn tâm lý không hề cho Chi lời khuyên hay câu trả lời chủ quan, mà sẽ đặt câu hỏi để giúp Chi tự nhìn ra “gốc rễ” vấn đề và tìm hướng giải quyết.

Và khi bạn muốn thoát khỏi “vỏ ốc”

Đã từng là một cô bé nhút nhát, “sợ đủ thứ”, Chi đã thay đổi hoàn toàn khi tham gia các hoạt động tình nguyện, kết nối với bạn bè các nước do phòng Công tác Sinh viên tổ chức. Từ bước đệm đó, cô bạn trẻ đã tiếp tục tham gia và trở thành một thành viên tích cực của các câu lạc bộ sinh viên ĐH RMIT Việt Nam như AIESEC, CLB Âm Nhạc ĐH RMIT, CLB Kinh doanh ĐH RMIT…

Chi chia sẻ, hy vọng qua những hình vẽ ngộ nghĩnh và chia sẻ của mình, các bạn sinh viên sẽ thêm trân trọng những “vị cứu tinh” thầm lặng luôn sát cánh cùng sinh viên từ những bước chập chững đầu tiên.

“Còn nếu bạn là sinh viên tương lai đang lo ngại về chặng đường sắp tới, hãy yên tâm vì bất cứ khi nào gặp khó khăn, các bạn đều có thể dùng đến “quyền trợ giúp” từ các “vị cứu tinh”!”, Chi kết lại.

Để tìm hiểu thêm về những “vị cứu tinh” trên cùng công tác hỗ trợ sinh viên của ĐH RMIT Việt Nam, hãy ghé qua: www.rmit.edu.vn/vi/dich-vu-sinh-vien.