Tình bạn nảy nở từ kỳ thi đại học

Xuân Thu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 21/07/2012

Mỗi mùa thi ĐH, CĐ cả nước có hàng ngàn thí sinh dự thi. Họ có thể cạnh tranh với nhau từng điểm trên giảng đường. Nhưng trong cuộc sống, tình bạn sẽ “đâm chồi nảy nụ” từ những kỳ thi này đó.

Sĩ tử kết bạn

“Ở chung phòng trọ dù chỉ vài ngày, nhưng mình thực sự rất thích tính vui nhộn của Nhung (Yên Bái). Chưa biết kết quả thi như thế nào, nhưng chắc chắn rằng tình bạn giữa chúng mình sẽ bắt đầu từ đây” - Hải Phương (Hải Dương) cười nói.

Cùng dự thi khoa Lịch sử, trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, Nhung và Hải Phương là đối thủ của nhau trong trường thi. Nhưng trong cuộc sống, hai bạn rất “tâm đầu ý hợp”. Khi chia tay HN, dù mỗi người một quê nhưng hàng ngày 2 bạn vẫn trò chuyện với nhau qua điện thoại, Facebook. Hải Phương cho biết thêm: “Chúng mình hẹn sẽ cùng nhau cố gắng để có kết quả thi thật tốt. Mình hi vọng cả 2 người đều đỗ ĐH, như vậy chúng mình có thể gặp nhau sớm hơn”.

Khi lên HN dự thi, teen đã tìm được thêm nhiều cạ cứng cho vào danh sách bạn thân. Trần Bảo Nam (Hải Phòng), được chị gái cho lên HN sớm để ôn thi. Ở chung với chị tại xóm trọ SV, Nam cho biết: “Cuộc sống SV thích lắm. Mình thấy các anh chị ấy ai cũng giỏi, ai cũng tốt và nhất là mọi người đều rất vui tính”. 



Vì lịch học không quá căng thẳng, nên mỗi buổi chiều, Nam thường cùng một vài anh chị ra ĐH HN chơi bóng chuyền hay chạy bộ. “Nhất là dịp Euro vừa rồi, mọi người thường tụ tập lại ở 1 phòng xem bóng đá, mua hướng dương ăn. Mình vẫn nhớ những buổi tối đó” - Nam nói thêm.

Nguyễn Thị Thủy (ĐH KHXH&NV), hàng xóm của Nam cho biết: “Nhìn các em lên thi ĐH, mình lại nhớ mình của mấy năm về trước, ngây ngây, ngô ngô, nhìn cái gì cũng mới lạ, thấy các anh chị ai cũng giỏi, cũng tuyệt vời. Em ấy lại rất thật thà, hay kể chuyện nên mình cũng rất quý Nam. Trước em ấy ở đây, mấy chị em hay rủ nhau đi chợ, nấu cơm, thỉnh thoảng mình còn giúp em ấy mấy đề văn nghị luận để ôn tập.” 

Nguyễn Hải Long (ĐH Tự Nhiên) hiện giờ đã là SV năm 3, nhưng Long vẫn chơi rất thân với cậu bạn trước đây quen khi đi thi ĐH. “Mặc dù mình thi đỗ, bạn ấy trượt ĐH, nhưng dù sao bạn ấy cũng học ở HN, và chúng mình vẫn rất thân với nhau. Chúng mình có rất nhiều sở thích chung nữa. Sau bao nhiêu lần chuyển nhà trọ, chuyển người ở cùng, chúng mình lại ở cùng nhau. Tuy có đi lại hơi vất vả nhưng mỗi người cố gắng một chút là được”.

Tình nguyện viên kết bạn

Chuyện này rất rất bình thường đúng không? SV tình nguyện vốn là người năng động, nhiệt tình, hay kết bạn và hoạt động chung trong một tập thể nên việc trở thành bạn thân là điều “tưởng như không thể đơn giản hơn”. 


Ảnh minh họa

Sau khi tham gia đội SV tình nguyện mùa thi 2011, Nguyễn Thị Hương (ĐH KHXH&NV) đã tìm thêm được nhiều cạ cứng cho mình. Bây giờ đi uống trà đá Hương cũng có bạn ở đội tình nguyện đi cùng. Đi lên thư viện Quốc Gia hay đi về quê, Hương và một số bạn trong đội tình nguyện vẫn liên lạc với nhau để cùng đi. “Nhớ nhất là những buổi sinh nhật các bạn trong đội tình nguyện. Vui nổ trời luôn. Phải nói là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba sinh viên” mới đúng”. 

Không chỉ trở thành bạn thân, nhiều “rung cảm đầu đời” còn nảy sinh nữa đó. Sinh viên vốn thoải mái, lại cùng tham gia nhiều hoạt động với nhau nên “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Và trường hợp của Nguyễn Văn Nhất (ĐH Giao thông vận tải) là một ví dụ: “Ban đầu mình và bạn ấy cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thấy bạn ấy vui vẻ, thoải mái hay pha trò nên mình hay trêu. Không ngờ lâu ngày thành quen, không nói chuyện thì thấy nhớ nhớ. Mùa tình nguyện kết thúc cũng là lúc tình cảm của chúng mình bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc” - Nhất cười ngượng nghịu nói.

Tạm kết

Tình bạn là tình cảm đáng quý, teen có thể kết bạn ở khắp mọi nơi, ghi lại dấu ấn của mình trong lòng bạn bè, chia sẻ cảm xúc vui buồn với bạn bè… vậy còn chờ gì nữa, chúng ta hãy vui vẻ tận hưởng thời gian hạnh phúc bên bạn bè. Hãy trân trọng những tình bạn mình đang có, kể cả những tình bạn mới nảy nở từ kỳ thi CĐ, ĐH vừa qua teen nhé!