Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM

Infonet, Theo 09:55 21/06/2013

Sáng nay, sự lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Dù bị gãy chân nhưng trong cuộc đua vào lớp 10, có sĩ tử vẫn chống nạng đến trường thi.

Sáng nay (21/6), hơn 40.000 học sinh lớp 9 tại TP.HCM bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, môn thi Ngữ Văn.

Tại hội đồng thi trường THCS Bàn Cờ (Q.3), từ 6h rất nhiều phụ huynh đã kịp đưa con tới trường thi. Đúng 6h30 làm lễ khai mạc, phổ biến quy chế thi. Nhiều thí sinh phải đứng ngoài cổng trường do đến trễ lễ khai mạc, tuy nhiên không có trường hợp thí sinh nào đi thi trễ so với quy định.

Từ quận Thủ Đức chạy lên, hai mẹ con cô Nguyễn Thị Nguyên phải chờ xong lễ khai mạc mới vào được trường. Cô Nguyên cho biết: “Do nhà xa trường nên đến hơi trễ. Thấy không được vào trường con tôi lo lắng, cứ tưởng không được thi. Hy vọng vào phòng thi cháu không còn lo lắng như vậy nữa”.

Tại lễ khai mạc, các học sinh tranh thủ ôn bài. Nhiều em cho biết khá áp lực với môn thi đầu tiên. Trần Quốc Thiện (THCS Thăng Long) không rời mắt khỏi tờ đề cương, Thiện cho biết: “Thực sự, môn Văn em chủ yếu đọc và cố thuộc thôi, không phải bài nào cũng hiểu nên em hơi lo. Mong đề thi trúng tủ để em còn dễ làm đúng các ý chính là được, không cần phải viết hay”.

Em Hoàng Thị Thúy Nga (THCS Lê Lợi) chia sẻ: “Môn Văn thì em tự tin vào khả năng làm bài của mình. Tối qua em học đến 11h sáng nay còn ôn lại một chút ít mà nhưng chắc do là ngày thi đầu tiên nên em cứ thấy hơi lo lo một chút”.

Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 1
Nguyễn Tiến Dũng (THCS Colette) phải chống nạng đi thi.

Bạn Nguyễn Tiến Dũng (THCS Collete) không may mắn bị gãy chân trước ngày thi, việc này ảnh hưởng nhiều đến ôn thi của Dũng. “Em sẽ cố gắng thi tốt môn đầu tiên này để ở nhà khỏi lo lăng”, Dũng chia sẻ

Nhiều phụ huynh đưa con đi từ sớm để kịp đi làm, tuy nhiên không ít người ở lại trường chờ con thi xong. Bác Dương Văn Nam (Q. Bình Thạnh) cho biết: “Sáng nay tôi xin nghỉ làm buổi sáng để đưa con đi thi, cháu nó chỉ thi vào trường thường nhưng cha mẹ nào chẳng lo cho con khi vượt vũ môn”.

Với môn thi Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều các thí sinh làm bài môn Ngoại ngữ.

Một số hình ngảy ngày thi đầu tiên vào lớp 10 tại TP.HCM:

Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 2
Thí sinh ngồi theo hàng lối ngay ngắn làm lễ khai mạc và nghe phổ biến quy chế thi tại trường THCS Bàn Cờ (Q.3)

Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 3
Hai thí sinh xác nhận đề thi vẫn còn niêm phong kín.

Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 4
Tranh thủ ôn bài trước khi bước vào phòng thi.

Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 5
  
Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 6
Nhiều em căng thẳng.

Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 7
Một thí sinh phải ở bên ngoài, chờ làm xong lễ khai mạc.
Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 8
Nhiều thí sinh khác cũng vào trường sau khi kết thúc lễ khai mạc.

Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 9
Ôn bài, chuẩn bị bút sách, phiếu dự thi trước khi vào phòng thi.

Thí sinh chống nạng đi thi lớp 10 tại TP.HCM 10
Bên ngoài, nhiều phụ huynh tập trung tại cổng trường chờ con thi xong.