Thêm một ngày hè ý nghĩa của Amsers

PrincessT, Theo 00:01 13/06/2011

Một cơ hội thật tốt để các thành viên trong lớp tụ hội lại cùng nhau trong dịp hè nè. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Mới có 8h sáng mà Bách Thảo đã rất náo nhiệt. Nguyên do là hôm nay có một chương trình hoành tráng diễn ra tại đây. Chương trình này có tên “Joining our world – Summer version”.

Về phần chuẩn bị, ngay sau khi kết thúc đợt thi học kỳ căng thẳng, các thành viên của Tổ chức đã lên kế hoạch chuẩn bị một chương trình dành cho các bạn cấp 2 đang học tại Ams. Các bạn đã chuẩn bị chu đáo, có trách nhiệm, góp một phần lớn vào sự thành công của chương trình ngày hôm nay.

Đến Bách Thảo, ai ai cũng náo nức, hớn hở. Có một bác phụ huynh còn tâm sự, con bác hiện đang học lớp 8 Ams đã hồi hộp chờ đợi chương trình từ rất lâu. LOF (Leaders of the Future) quả thực đã giúp các bạn cấp 2 có một ngày hè thật bổ ích, tạo cơ hội để các bạn bộc lộ sự năng động, ham hiểu biết, khả năng xử lí tình huống một cách nhanh nhạy cũng như tinh thần đồng đội cao. 

Lúc chuẩn bị bắt đầu trời tối sầm lại khiến ban tổ chức lo lắng, và còn phải huy động ngay một số thành viên đi mua áo mưa nhưng may mắn thay, chỉ một lúc sau, trời bắt đầu sáng lên, lại không nắng mà rất râm mát. Đúng 9h, chương trình diễn ra trong sự phấn khích đến tột độ.

Khoảng 80 bạn học sinh cấp 2, được chia làm 10 đội bằng cách chọn một màu ruy băng ngẫu nhiên, hoạt động dưới sự chỉ dẫn của một cộng tác viên cấp 2 và một cộng tác viên cấp 3.

Vừa bắt đầu đợt nghỉ hè không lâu thì các bạn học sinh cấp 3 và cấp 2 trường Ams đã được dịp gặp mặt nhau, chơi đùa rồi học hỏi thêm các kỹ năng đặc biệt khác ngoài việc học hành trên lớp ra thì quả là tuyệt vời đúng không nào!? 


Poster của chương trình thật là bắt mắt phải không?


Đây là lúc các bạn ấy giới thiệu về bản thân mình đấy!

Chỉ vài phút sau, cuộc đua đã bắt đầu. Ban tổ chức đưa ra tất cả 8 chốt cho các đội vượt qua. Và đội nào về nhất đương nhiên sẽ dành chiến thắng. Chốt đầu tiên là giải mật mã BTC đưa ra. Chốt tiếp theo là phải vẽ được một chiếc áo (cả 2 mặt trước sau) để sau đó BTC chọn ra “Chiếc áo phong cách nhất”


Các bạn ấy bàn bạc rất nghiêm túc!

Và rồi sung sướng chạy tiếp khi được xác nhận theo chốt tiếp theo


Chốt 2 yêu cầu các thành viên phải truyền thông tin bằng cách vẽ vào lưng để trả lời thật chính xác hình ảnh BTC đưa cho


Chốt 4 là chốt trò chơi khá thú vị với 5 level khó dần. Là: 2 người 2 chân, 3 người 2 chân, 4 người 2 chân, 6 người 3 chân và 5 người 2 chân. 


Trò chơi này hóa ra có cả tips đấy! Các bạn ấy đã rất thông minh khi phát hiện được điểm này!


Đến level 5, đội Vàng đã nghĩ ra việc cho một bạn nam trồng cây chuối! Thật sáng tạo phải không?

Đến chốt tiếp theo (chốt 5) là lúc mỗi thành viên của các đội phải viết một câu bất kì và cả đội phải phổ nhạc, hát cho ban tổ chức nghe. 


Những bài hát thú vị đã ra đời, thậm chí có đội còn hát trên nền nhạc của bài “Một con vịt” nữa!


Đôi bạn này trông khá quyết tâm phải không?








Các đội trật tự ngồi nghe kết quả

Hôm nay quả là một ngày vui chơi thú vị và ý nghĩa, các Amser nhỉ?

Còn bạn, tại sao không lên kế hoạch ngay cho một chương trình tuyệt vời không kém cùng các bạn bè cùng lớp đã chia tay hay chưa chia tay cũng vậy... Dịp hè thế này mà tụ hội lại cùng nhau là "đỉnh" nhất rồi còn gì. Chúc các bạn thành công!