Teen đau đầu vì chọn ngành, chọn trường

Thanh Hằng, Theo 00:01 12/03/2011

Chỉ còn hơn một tuần nữa là phải làm hồ sơ thi Đại học nhưng cho đến thời điểm bây giờ vẫn còn rất nhiều bạn đang hoang mang, không biết mình nên học ngành gì và chọn trường gì thích hợp với bản thân và năng lực của mình...

Nhiễu loạn vì thông tin 

Chỉ cần một cú click chuột trên google là teen có thể tìm thấy vô vàn những thông tin về trường mà mình đang có ý định đăng kí. Tuy nhiên cũng vì có quá nhiều thông tin và những ý kiến trái chiều nên nhiều bạn vẫn phân vân có nên chọn trường ấy không? 

Mặt khác một số teen thì lại đi tham khảo ý  kiến của cha mẹ, và các anh chị khóa trên để tìm cho mình ngành thích hợp.  

H.Châu (teen 12 THPT TP) chia sẻ: “Chỉ còn 1 tuần nữa là phải đi mua hồ sơ rồi nhưng bây giờ mình vẫn chưa chọn được trường thích hợp. Với sức học ở mức trung bình, mình càng lo lắng khi chọn trường. Điểm chuẩn của ngành mình định đăng ký năm ngoái là 16, cũng không quá cao nhưng nghe mấy anh chị khóa trên nói rằng ngành đó học thì nặng mà khó xin được việc làm, không biết chừng nhiều người nghĩ thấy điểm chuẩn thấp nên lao vào chọn, lúc đó rớt thì khổ đó. Nghe xong mình chẳng biết có nên chọn không nữa” 

Chính vì do tham khảo ý kiến quá nhiều từ bạn bè, thầy cô, gia đình, sách báo và các phương tiện truyền thông nên đã khiến teen đã rối càng rối hơn. Chính vì không giữ vững được lập trường của mình mà nhiều teen đã bỏ phí cả 1 năm trời để ôn thi lại, đó quả thật là bài học mà những teen 12 cần phải tránh. 

Teen đã mất ăn mất ngủ vì học thi, bài vở thì chồng chất, chưa lo xong chuyện này thì nay trăn trở, cân nhắc không biết tìm cho mình ngành nào, trường nào thì thích hợp nhất. Thậm chí có nhiều bậc phụ huynh còn lo sốt vó vì phải tìm trường cho con mình. 


Ảnh minh họa.

Nhìn vào lực học và sở thích của mình 

Trước tiên, teen hãy nhìn vào sức học những môn chính mà mình phải thi rồi trên cơ sở đó ước chừng số điểm mà mình có thể đạt được, sau đó xem thử mình đủ sức vào ngành mình thích không? Teen nên nhớ rằng chúng ta nên chọn trường, chọn ngành mình thích trước tiên rồi sau đó mới nhìn vào điểm chuẩn. Vì thực tế cho thấy rằng nếu mà đậu vào trường thấp điểm nhưng vào ngành mình không thích thì trước sau gì teen cũng sẽ hối hận.  

H.Lam (SV năm 1 CĐ Y) cho hay: “Thà chúng ta chọn ngành mình thích vì nó đi theo suốt cuộc đời của mình, có học ngành mình thích, có đam mê thì dù rằng nó có là cao đẳng đi chăng nữa cũng sẽ học tốt được. Như nhiều bạn, thích cái mác Đại học nên đăng kí vào đại một trường thấp điểm nào đó, ban đầu thì hãnh diện vì ta đây học Đại học nhưng rồi sau đó mới hối hận vì mình chẳng có chút hứng thú gì vào ngành đó cả. Lúc đó mới cắp sách vở đi ôn thi lại, như thế có phí 1 năm không?” 

Hiện nay có khá nhiều ngành nghề đa dạng phù hợp với từng năng lực, những ngành teen thích có ở Đại học thì cũng sẽ có ở cao đẳng vì thế teen nên cân nhắc sức mình tới đâu thì mới đăng kí. Teen có thể tham khảo ý kiến từ mọi người nhưng đừng chạy theo mốt, và đừng nghe ý kiến từ một phía, nghe thì nghe nhưng vẫn phải giữ lập trường của mình. Có như thế thì bạn mới không hối hận được. 

Teen nên nhớ rằng có rất nhiều sinh viên dù đã ra trường nhưng vẫn không tìm thấy được cho mình một công việc thích hợp. Vì rằng học ngành mình không thích nhưng vẫn cố bám trụ để rồi khi ra trường mang tấm bằng trung bình thì ai có thể nhận mình vào làm được? Thực tế giữa kiến thức trong trường và ngoài đời rất khác xa nhau nên teen cần phải cẩn trọng trong khâu đầu tiên là chọn ngành, chọn trường. 

Tạm kết 

Đây là thời điểm teen cần phải chú ý và thận trọng, chỉ cần một chút suy nghĩ không thấu đáo thì teen sẽ phải hối hận, ý kiến nào phù hợp và đúng thì nên tiếp thu đừng vì một cái mác nào đó mà phải dang dở việc học. Chọn đúng ngành, đúng trường, đúng sở thích và năng lực của mình thật ra không quá khó nếu như teen biết cố gắng và được định hướng đúng đắn. Bên cạnh đó thì teen cũng nên nhớ rằng con đường Đại học không phải là con đường duy nhất để teen khẳng định được mình.