Học sinh lớp chuyên luôn ngẩng cao đầu?
Học lớp chuyên, lớp chọn vốn là mơ ước của nhiều người. Khi cuộc thi xếp lớp đầu năm học bắt đầu, nhiều bạn lên những kế hoạch học tập ngày đêm cốt cho được vào lớp chọn. Chẳng ít bạn ngẩng cao đầu, khi được vào những lớp đặc biệt ấy. Và chắc chắn, khi trở thành học sinh lớp chọn thì nó không chỉ là niềm tự hào của bản thân, mà còn là niềm tự hào của gia đình nữa.
Đuối vì… học lớp đặc biệt!
Quả thật, học lớp chuyên là điều rất may mắn của nhiều bạn, vì qua đó, bạn có thể học chuyên sâu và định hướng sớm hơn cho tương lai của mình. Thế nhưng bên cạnh, đối với nhiều bạn thì học lớp chuyên cũng trở thành gánh nặng.
Như cậu bạn Thế Tùng (sn1993) rất sợ khi gia đình Tùng lúc năm nào cũng đặt chỉ tiêu phải học lớp chọn hay lớp chuyên. Đầu năm học, khi là cuộc thi xếp lớp là Tùng ráng làm bài để… vừa đủ rớt. Nguyên nhân là từ ngày Tùng vào lớp chọn, cậu bạn không học theo kịp tốc độ của bạn bè. Năm học vừa rồi, dù rất nỗi lực, nhưng Tùng vẫn chỉ đứng “lèng bèng” chót lớp.
Thiết nghĩ, nếu Tùng học lớp thường thì đã không như vậy. Nếu ngày trước chẳng phải vì thích “lớp chọn cho oai”, Tùng chẳng năn nỉ bố mẹ chạy vạy, học hành mọi cách để vào được thì giờ cũng không mệt mỏi đến vậy. Thế nên năm nay, bằng mọi giá Tùng trốn khỏi “nơi không thuộc về mình”.
Cũng như Tùng, nhiều bạn ban đầu cố chen chân vào lớp đặc biệt. Thế nhưng sau một thời gian bị hẫng kiến thức lại chẳng dám thừa nhận để xin ra. Cứ cố theo đuổi cái danh hão rằng “học sinh lớp chuyên học cực siêu” để rồi tự biến mình thành yếu kém.
Không thể phủ nhận rằng, học lớp chuyên, lớp chọn thì rất tốt. Đó là cơ hội để bạn theo đuổi đam mê của mình. Nhưng nếu không có thực lực, không có khả năng, thì nó có thể trở thành nơi khiến bạn dễ bị hẫng kiến thức nhất.
Học lớp đặc biệt hay lớp thường không quan trọng. Quan trọng là cách mỗi người tiếp thu kiến thức và đi con đường mình đã chọn. Do đó, đừng bỏ qua cơ hội học lớp chọn nếu bạn có khả năng, và cũng đứng cố bám víu khi bạn không còn theo kịp với áp lực học tập của lớp đặc biệt, bạn nhé!