10h20 sáng: những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi môn Văn (môn thi đầu tiên của kì thi tốt nghiêp THPT 2010). Chúng tớ đã có mặt tại điểm thi trường THPT Trần Phú, hội đồng thi với sự góp mặt của 3 trường THPT Hoàng Diệu, Hồng Hà và Trần Phú.
Khác hẳn mọi năm, năm nay lực lượng công an và dân phòng cùng tham gia giải tỏa hoàn toàn khu vực quanh cổng trường, bố mẹ đến đón các thí sinh đứng cách cổng trường 15-20m. Một chú công an cho biết, năm nay, chỉ thị là không được để bất cứ phụ huynh nào đỗ xe ở cổng trường, tránh gây khó khăn cho việc đi lại cho thí sinh tham gia kì thi. Đặc biệt hơn, để giải quyết tốt vấn đề này, hội đồng thi Trần Phú tạo điều kiện cho thí sinh ra bằng cổng sau, vì vậy vấn đề về đảm bảo đi lại trong kì thi được thực hiện rất tốt.
Đề thi môn Văn sáng nay
Đề năm nay theo đánh giá của nhiều thí sinh tham gia kì thi là thực sự vừa sức. Với tốc độ làm bài trung bình, một thí sinh hoàn thành bài thi tốt nghiệp có thể thừa 5-10 phút để kiểm tra lại bài.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Theo ý kiến của các bạn học sinh tham dự kỳ thi tại hội đồng thi trường THPT Lương Văn Can, hầu hết nội dung đề Văn năm nay đều bám sát với các nội dung ôn tập trên lớp nên khá nhiều thí sinh đã hoàn thành tất cả các câu hỏi sớm hơn thời gian quy định (150 phút) là 20 phút.
Ý kiến của một bạn thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Anh đến từ trường Nguyễn Thị Định nói rằng:"Khi cầm đề thi mình rất bất ngờ, gần 80% các câu hỏi đều nằm trong đề cương ôn tập và cả đề thi thử tại lớp. Phần câu hỏi 5 điểm rất may vì đã trùng với đề thi ở học kỳ hai, nên khi làm bài sẽ nhanh hơn và bớt áp lực hơn". Ngoài ra các bạn Mỹ Duyên trường Lương Văn Can và Tuấn Khang trường Tạ Quang Bửu cũng chia sẻ: "Câu nghị luận về tình thương bám sát với đời sống học sinh nên câu này có thể là câu ăn điểm."
Cánh cổng vừa mở, nhiều nét mặt vui vẻ của các bạn thí sinh hiện rõ. Điều đó cũng cho thấy rằng đa số thí sinh năm nay đều hoàn thành tốt. Đây cũng là một điều đáng mừng để các bạn có thể yên tâm hơn, tập trung hơn cho môn Hóa của chiều nay.
Bạn thí sinh đầu tiên bước ra từ trường thi.
Tụi tớ làm bài khá tốt đấy nhé!
Các chú cảnh sát lo giữ trật tự để các thí sinh bước ra một cách an toàn.
Đường phố thì tắc nghẽn luôn í.
Một số hình ảnh tại Hội đồng thi trường Marie Curie, tại đây, tâm trạng của đa số các bạn teen 12 cũng đều rất rạng rỡ vì đã làm bài rất tốt.
Học sinh ùa ra về trong tâm trạng khá phấn khởi.
Hixhix, Sài Gòn nắng nóng lắm, các bạn đi thi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Chiều nay teen sẽ bước vào buổi thi môn Hóa, hãy thật tự tin và chiến thắng các bạn nhá!