Ngắm nữ sinh duyên dáng giữa xứ ngàn thông

Saga, Theo Mask Online 13:30 17/09/2014

Trải mình trên những ngọn đồi uốn lượn trập trùng, Đà Lạt quyến rũ lạ kỳ với những rặng thông xanh rì rào gió thổi, những dòng thác hùng vĩ… Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả.

Linh hồn của thành phố cao nguyên xinh đẹp, trẻ trung này chính là vẻ đẹp dịu dàng, mộng mơ, lãng mạn của người con gái cao nguyên trong cái se lạnh rất đặc trưng của xứ ngàn thông. Linh hồn ấy một lần nữa lại được thể hiện rõ nét trong vòng sơ khảo cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014” được tổ chức tại trường ĐH Đà Lạt vào ngày 13/9/2014.

Dịu dàng, kín đáo nhưng không kém phần xinh đẹp trong tà áo dài đỏ thắm, cô sinh viên kế toán Vương Thị Thu Thảo (SBD 1131) muốn mang đến cuộc thi một thông điệp đáng yêu: “Con gái kế toán không phải lúc nào cũng cứng nhắc. Họ cũng rất duyên dáng”.

 
Ước mơ trở thành đầu bếp của khách sạn 5 sao, thí sinh Nguyễn Thị Minh Tâm (SBD 1133) chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề lựa chọn con đường vào CĐ, ĐH thay vì học nghề của giới trẻ: “Mỗi người có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình. Tuy nhiên, trong thời buổi thất nghiệp nhiều như hiện nay, nhiều sinh viên CĐ, ĐH ra trường không tìm được việc làm thì việc học nghề trở nên thực tế hơn khi sinh viên trường nghề vừa được học lý thuyết vừa được thực hành tại lớp, cơ hội việc làm nhiều hơn.
 
 
Duyên dáng trong trang phục áo bà ba, thí sinh Võ Thị Lâm Anh (SBD 1134) chia sẻ phương châm sống “Hãy luôn làm điều mà bạn sợ phải làm”. Đối với Lâm Anh, tham gia cuộc thi này đã là quyết định giúp cô chiến thắng sự nhút nhát của bản thân. Bên cạnh đó, Lâm Anh cũng có câu trả lời rất ấn tượng về vẻ đẹp của áo bà ba và những ký ức về quê hương Bến Tre của mình.
 
 
Với sở thích thú vị: thích trò chuyện với những người làm mình vui và thoải mái, thí sinh Lê Thị Tuyết (SBD 1176) cuốn hút người xem bởi lối nói chuyện hồn nhiên, dễ thương.
 
 
Xinh tươi và giản dị trong màu áo Đoàn, thí sinh Nguyễn Thị Lan Phương (SBD 1209) là một cán bộ Đoàn năng nổ của trường ĐH Đà Lạt. Lan Phương cho biết dù rất nhiều thí sinh khác lộng lẫy và xinh đẹp với những bộ trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng, cô vẫn rất tự tin và tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo Đoàn để tham gia dự thi.
 

Thí sinh Đỗ Thị Huệ (SBD 1169) tự tin và quyến rũ trong chiếc đầm quây dạ hội màu tím đậm. Dù mới lần đầu tham dự một cuộc thi nhan sắc, cô đã có phần trình diễn trang phục rất tốt. Bên cạnh đó, việc giải thích một cách trôi chảy về ý nghĩa logo trường ĐH Đà Lạt cũng giúp Đỗ Thị Huệ nhận được những tràng pháo tay từ phía khán giả.

Thí sinh Lê Huyền Trân (SBD 1202), cô tân sinh viên của ĐH Đà Lạt lại có lối ứng xử rất hồn nhiên, đáng yêu bên cạnh ngoại hình xinh xắn.

Thí sinh Bùi Thị Duyên (SBD 1148) gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật (1m70) cùng gương mặt xinh xắn và giọng nói dễ thương.

Thí sinh Trương Thị Yến Nhi (SBD 1165) có phần giới thiệu bản thân rất lôi cuốn. Gây chú ý bởi chiếc dây chuyền có mặt tháp bưu điện Đà Lạt, Yến Nhi còn thể hiện tình yêu và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với sự phát triển lâu dài của quê hương mình.

Cùng xem thêm hình ảnh một số thí sinh khác:

 
 
 
 
 
 
 

Kết thúc điểm thi Đà Lạt, vòng sơ khảo “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014” tiếp tục diễn ra ở TP.HCM vào ngày 15/9/2014.

Là cuộc thi sắc đẹp thường niên dành cho nữ sinh viên Việt Nam với quy mô toàn quốc, “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” do TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn IMC tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Toàn bộ vòng sơ khảo cuộc thi sẽ được phát sóng trên hai kênh truyền hình TodayTV và SNTV. Hai nhãn hàng Solite và Cosy của tập đoàn Kinh Đô hân hạnh tài trợ cuộc thi này.