Nếu có cơ hội, bạn hãy...

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/03/2012

“Chẳng có ai không có cơ hội, chỉ có kẻ bỏ lỡ cơ hội…” Có những cơ hội phải mất rất nhiều thời gian người ta mới tìm thấy, nhưng cũng có những cơ hội tồn tại ngay trong mỗi ngày tới trường của chúng ta.

Điều mà chúng tớ tin rằng bạn chắc chắn sẽ tiếc ngẩn ngơ khi trót bỏ qua chúng!

Đi chơi với lớp

Bạn không có nhiều bạn thân trong lớp? Lớp bạn từ lâu đã "chia bè, kết cánh" và không còn đoàn kết? Bạn không còn hào hứng nhiều khi lớp trưởng khởi xướng một "phi vụ" nào đó? Bạn viện cớ đủ thứ để từ chối tham gia? Những dịp tham quan có sự góp mặt của đại bộ phận nhân sự lớp như vậy là rất hiếm, đặc biệt khi chúng ta đã ra trường thì chẳng có nhiều cơ hội tụ tập nhau như thế. Tại sao bạn không xem chúng là cơ hội để kết thân tình bạn bè, hiểu thêm những người bạn trong lớp và cùng nhau tạo những kỉ niệm không bao giờ có thể quên?

Làm cán bộ

Cán bộ đồng nghĩa với việc bị “thường dân” ghét bỏ, nhầm to nhé! Bạn phải thiếu “liêm chính” lắm lắm thì bàn dân thiên hạ mới nghĩ như thế đấy! Hãy một lần tranh cử làm sếp, quản lý vài chục “đầu người”, trải nghiệm những khó khăn đó nhằm tích lũy kinh nghiệm cho việc làm sếp sau này. Bạn có thể tin hoặc không, nhưng kĩ năng làm leader được hình thành trong mỗi người từ rất sớm và việc đã từng làm cán bộ lớp hay chưa cũng khá quan trọng khi bạn đăng kí thi tuyển vào một CLB nào đó hay khi bạn đăng kí làm thêm ở đâu đó!



Tham gia “Lớp got talents”

Đâu phải ngày nào chúng ta cũng có thể hồn nhiên lên đứng trước lớp hát hò hoặc biểu diễn vài tiết mục văn nghệ nào đó. Thế nên, hãy tận dụng những ngày lễ tết, những ngày kỉ niệm, những buổi sinh hoạt cuối tuần để chứng tỏ khả năng của mình. Biết đâu, bạn bè sẽ phát hiện ra tài năng ẩn giấu trong bạn và khích lệ bạn đi thi nhiều cuộc thi cao hơn ấy chứ!

Hoặc, ngay cả khi giọng hát của bạn ngang ngửa "Chaien" thì những tiếng cười vui vẻ của hội bạn chẳng phải đã là phần thưởng lớn nhất dành cho bạn sao? Còn gì tuyệt hơn khi mình có thể giúp bạn bè xóa tan căng thẳng như vậy chứ? Ấy là còn chưa kể tới việc thường xuyên đứng trước đám đông “làm loạn” như thế, độ tự tin trong bạn sẽ tăng đáng kể đấy!

Tụ tập ở nhà bạn bè

Ối chuyện hay ho sẽ được khai quật đấy nhé! Bạn sẽ biết được lớp trưởng cũng không được “trưởng” cho lắm khi ở nhà suốt ngày giành ăn với em gái. Thông tin được tung ra từ chính mẹ lớp trưởng đấy nhé! Còn hot boy ở lớp thì bị chị gái mách với tụi bạn rằng cực luộm thuộm và lười biếng dọn nhà. Bạn cũng nên cẩn thận kẻo các "bí mật quốc gia" đều bị lộ đấy nhé! Những cuộc tụ tập như thế khiến chúng ta thân nhau hơn nhiều, hãy tận dụng chúng triệt để.

Nếu chăm chỉ hơn, bạn cũng có thể rủ bạn bè học nhóm, học ít chơi nhiều, nhưng ít ra cũng là có học chút chút, nhỉ?

Cơ hội thường chỉ đến một lần trong đời. Đừng đợi tới khi tất cả đã trôi qua bạn mới ngậm ngùi trong nuối tiếc, nhé!