Làm sinh viên cũng cần phải biết... "đầu tư"

Sỹ Bình, Theo 00:01 05/08/2011

Làm sinh viên quả không dễ tí nào!

Để bước chân vào được các trường đại học, cao đẳng là cả một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi của các bạn sinh viên. Nhưng làm sao để cân bằng được giữa việc học và chơi?

Chơi nhiều… học ít

Ngày nay, khi mà công nghệ thông tin đã đến tận các ngõ ngách, sự bùng nổ của mạng internet đã khiến cho các bạn sinh viên lao vào với game online. Phần lớn sau những buổi tối "bận" cày game sáng ra không thể mở mắt để đi đến trường được nữa. Có đến trường được thì cũng ngủ gà ngủ gật, đến cuối giờ học điểm danh xong thế là kết thúc buổi học. 

Khi bước vào tiệm internet TT gần trường ĐH Khoa học tự nhiên thì câu hỏi của nhân viên giành là: "Bạn chơi game hay lên mạng?" Người nói lên mạng thì được chỉ đến chiếc máy cũ còn người chơi game thì được đưa đến chiếc máy tính đời mới có ghế nệm ngồi. Thắc mắc tại sao lại phân biệt người chơi game với người lướt web thì được nhân viên giải thích: “Do người chơi game thường ngồi lâu hơn và cần máy tính có độ phân giải cao hơn nên dành riêng cho họ”. Thế cũng đủ hiểu game đã tiêu tốn nhiều thời gian của các bạn sinh viên đến mức nào!



Nước đến chân mới nhảy

Thường thì phần lớn thời gian các bạn chơi mà không quan tâm đến việc học, đến khi chuẩn bị thi thì những game thủ, những “cầu thủ bóng đá” ảo mới bắt đầu học, nhằm vớt vát lại chút kiến thức để lấy cơ sở đi thi, bằng mọi cách như tìm kiếm trên mạng, sao chép, thiết kế cái gọi là "phao cứu sinh". Nguy hiểm hơn là một số sinh viên lại có suy nghĩ lệch lạc rằng không rớt không phải sinh viên, hay có học lại mới là sinh viên. Minh Tài, năm hai ĐH KHXH&NV - TP HCM cho biết: "Những ngày học bình thường mình ít đi học lắm, mà có lên lớp thì cũng ngồi nói chuyện hoặc là ngủ thôi. Hôm nào giảng viên báo kiểm tra thì chuẩn bị bài ở nhà trước, không thì thôi, gần thi mới học chứ học sớm đến khi thi lại quên hết."

Những ngày chuẩn bị thi này ở các tiệm internet đã vắng bóng "anh tài", thay vào đó là đèn điện ở khắp các khu phòng trọ sáng thâu đêm. Ngày bình thường 2 giờ sáng game thủ Thanh Quốc – ĐHKKHXH&NV đang cày game thì những ngày sắp thi chuyển sang cày giáo trình. Thế nhưng kết quả thu lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi này là không bao nhiêu, và số sinh viên bị rớt, nợ môn thì ngày càng nhiều.

Có đầu tư sẽ có kết quả

Những bạn biết đầu tư cho việc học, sắp xếp thời gian biểu hợp lí ắt sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt và tương lai sẽ mở rộng chào đón bạn. Thu Thảo sinh viên năm hai, trường ĐH KHXH&NV tâm sự: "Ngày nào mình cũng đi học, mai học môn nào thì tối nay mình chuẩn bị trước nên lên lớp nghe thầy giảng nữa là hiểu bài. Những lúc rảnh hay ngày được nghỉ thì mình vào thư viện đọc sách, tìm tài liệu. Mình sắp xếp mọi việc theo thời gian biểu nên không sợ quên việc gì. Nhờ vậy mà mình có kết quả học tập loại khá trong hai năm học ĐH vừa qua." 

Việc không biết cân bằng giữa việc học và chơi đã cướp đi của các bạn rất nhiều thứ mà không lo học sẽ làm cho năng lực học tập của các bạn bị giảm sút, chơi game khuya lấy mất đi sự tập trung của các bạn. Đặc biệt là thời gian, thời gian học đã bị thay thế bởi các trò chơi, các cuộc hẹn hò chát chít, nó là thuốc gây mê làm cho các bạn quên mất việc học, chán học và kết quả học tập giảm sút là kết quả tất yếu. Vì vậy để có một kết quả tốt trong học tập thì các bạn sinh viên cần phải biết sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lí để cân bằng giữa học và chơi.