Khi một cánh cửa khép lại

Thùy Linh, Theo 00:01 17/07/2011

Hãy nắm lấy ước mơ của mình và đừng bao giờ hết hi vọng bạn nhé, vì khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác sẽ lại mở ra với bạn.

Khi thành công bị trì hoãn

Đợt thi Đại học đã kết thúc, trong nắng hè oi bức, hơn 600.000 thí sinh đã hoàn thành kì thi của mình. Trong hơn nửa triệu thí sinh ấy là biết bao cảm xúc đan xen, vui có, buồn có, có cả những nụ cười nhưng không thiếu những giọt nước mắt.

H.L (dự thi Học viện Ngân hàng) tâm sự: “Kì thi Đại học quả là ngưỡng cửa lớn nhất của cuộc đời mình, hơn nữa lại là ngưỡng cửa tử thần, ngồi trong phòng thi mà không khác gì đang chiến đấu, tất cả đều chăm chú làm bài, một không khí căng thẳng đến cực độ, chỉ có tiếng quạt và tiếng lách cách bấm máy tính. Chắc tớ không bao giờ dám trải nghiệm lại cảm xúc này nữa”

Căng thẳng, lo lắng là điều không hiếm trong các kì thi, nhưng với kì thi Đại học, những cảm xúc ấy, được tăng lên gấp bội phần, lo lắng thi trượt, lo rằng phụ công kì vọng của cha mẹ, lo sợ mọi người bàn tán khi mình trượt... Biết bao nhiêu áp lực dồn lên khiến bạn mệt mỏi, thần kinh căng như dây đàn.


“Tớ chắc mẩm được 7 điểm Toán, nhưng so đáp án với bạn giờ chỉ còn có 6 điểm thôi trừ hao đi chắc chỉ được tầm 5 điểm, mất tinh thần môn Toán nên chiều làm Lý tớ không chắc chắn lắm, chắc năm nay tớ trượt mất rồi” - Quỳnh nói với giọng đượm buồn.

Trước kì thi quyết định 12 năm vất vả đèn sách, teen lo lắng là điều không tránh khỏi. Bao hi vọng của gia đình, bạn bè, và của chính bản thân. Cái bong bóng hi vọng ngày một căng phồng, bạn gồng mình lên, cố bao bọc che chở để nó khỏi vỡ. Kết thúc kì thi tốt nghiệp, bạn chỉ học và học, ôn và ôn, dường như tất cả thời gian là không đủ, bạn muốn luyện tập thật nhiều. Sự thực là bạn đã rất cố gắng, đã làm hết sức của mình. Nhưng sự thật lại không được như bạn mong muốn, cái bong bóng hi vọng lại đang xì dần, bạn buông tay...

“Lý là môn tớ học khá nhất, là môn gỡ điểm cho các môn kia, vậy mà tớ lại làm không tốt, nhìn ánh mắt thất vọng của bố, tớ òa khóc. Có những lúc tớ đã nghĩ tới cái chết... Giá như mọi người cứ mắng tớ, có khi lại thoải mái hơn, nhưng không ai cũng động viên tớ, phải cố gắng lên, Đại học không phải là con đường duy nhất để bước vào cuộc sống. Tớ hiểu mọi người đều quan tâm và hi vọng tớ vượt qua, nhưng giá mà tớ đã không kì vọng quá nhiều...” - Quỳnh nói.

Khi đứng trước nỗi buồn, đứng trước sự thất bại, teen thường tiêu cực nghĩ đến cái chết. Đã không hiếm những vụ tự tử sau khi thi Đại học, chỉ vì một từ “trượt”. Bạn xấu hổ vì nó, bạn trốn tránh và muốn tự giải thoát bản thân mình và bạn đã chọn cách giải quyết đáng trách nhất. Bạn bỏ lại tương lai của mình, bỏ lại bố mẹ cùng đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào và nỗi đau âm ỉ không dứt.

Rất nhiều cánh cửa đang mở ra trước mắt bạn

Hàng năm nước ta có gần 2 triệu hồ sơ đăng kí dự thi vào Đại học, Cao đẳng, trong khi số lượng chỉ tiêu của các trường chỉ dừng lại ở con số rất khiêm tốn xấp xỉ 600 nghìn. Quả thực là một cuộc chiến đấu cam go không giành cho những ai yếu tim. Và các thí sinh tham dự kì thi quả là những "dũng sĩ" với bản lĩnh chiến đấu vô song, bạn xứng đáng được khen ngợi vì tinh thần chiến đấu quả cảm ấy.

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ chỉ thành công sau khi học xong Đại học. Nếu suy nghĩ như vậy có lẽ bây giờ Bill Gates sẽ không là tỉ phú nhất nhì thế giới, là ông hoàng của lĩnh vực phần mềm mà làm một kĩ sư xây dựng, chúng ta chắc cũng không có facebook cùng hàng ngàn ứng dụng hay ho vì Mark zuckerberg giờ là một bác sĩ tâm lý. Nếu Steven Jobs quyết định tiếp tục theo học Đại học Reed, chúng ta chắc chắn không thể có Ipod, Iphone và Ipad cùng thương hiệu “Táo cắn dở” vô cùng nổi tiếng. Họ có lẽ sẽ không được thành công như hiện tại nếu tiếp tục học Đại học. Thực sự thì “Đại học không phải là cánh cửa duy nhất để bạn bước vào cuộc sống”. Con đường tới thành công của mỗi người là khác nhau và dĩ nhiên học đại học không phải là con đường duy nhất. Còn rất nhiều cơ hội và cánh cửa khác đang mở rộng chào đón bạn. 


T (Học viên nghề Điện tử) cho biết: “Với không ít người hiện nay, Đại học là con đường duy nhất để lập nghiệp, còn mình thì không nghĩ vậy. Mình tự biết khả năng và năng lực của mình làm được gì có ích và chọn cho mình một lối đi riêng. Học nghề Điện tử nếu sau này xin được vào làm tại các Công ty Điện tử là mong ước của mình, nếu không mình cũng có thể tự tạo lập cho mình một cửa hàng sửa chữa điện tử.”

“Mình thi đại học hai năm liền không đỗ nên rất buồn. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ học đại học không phải là con đường duy nhất nên mình đã quyết định chọn con đường học đồ họa tại FPT để tạo lập cho mình một tương lai sau này, môi trường học tập ở đây rất tốt khiến mình vô cùng hứng thú và đang hi vọng vào tương lai phía trước”. Q (học viên FPT – Arena) cho biết. 

"Thiếu nửa điểm, mình chính thức trượt Đại học Ngoại thương, mình đã rất sốc vì cơ hội nguyện vọng 2 cũng vô cùng mong manh do các trường tốt thường không lấy nguyện vọng 2. Cuối cùng mình chọn nộp nguyện vọng 2 vào Đại học Thăng Long. Nhờ bố mẹ luôn an ủi, bạn bè cũng động viên giúp mình vui vẻ, mình đã cố gắng học tập chăm chỉ. Kết thúc năm đầu suôn sẻ, một niềm vui bất ngờ tới với mình, mình trở thành sinh viên xuất sắc nhất khóa và giành học bổng du học tại Hàn Quốc. Nếu như 1 năm trước, không có bố mẹ, bạn bè luôn bên cạnh, mình đã không giành được thành công lớn này, đúng là trong cái rủi cũng có cái may thật” - H kể trong niềm vui sướng hân hoan.

Có thể kết quả thi Đại học khiến bạn thất vọng, không hài lòng thậm chí chất chứa biết bao suy nghĩ cực đoan trong đầu, hãy đừng lo lắng bạn nhé. Tấm bằng Đại học chỉ là một tờ giấy vô tri, nó sẽ không có giá trị gì nếu bạn không thực sự cố gắng. Con đường đến được với thành công không phải là tấm nệm trải hoa hồng, nó có rất nhiều chông gai nhưng đừng vì một lần vấp ngã khiến bạn không thể đứng dậy. Xung quanh bạn là bố mẹ, bạn bè luôn sẵn sàng dang tay giúp bạn đứng dậy. Hãy hiên ngang ngẩng cao đầu bước tới thành công của mình nào, bạn là thế hệ 9X năng động, tự tin và không sợ thử thách mà. Cố gắng lên nào! Fighting!

Tips: Đừng cố gắng tự trách mình hay buồn phiền lo âu nhìn chăm chăm vào đáp án nữa. Gạt tất cả qua một bên, bật bản nhạc mà bạn ưa thích nhất, nhắm mắt lại rồi thưởng thức bản nhạc tuyệt vời nhất ý theo cách của riêng bạn. Thư giãn đầu óc sẽ giúp cho máu lưu thông tốt hơn rồi bạn sẽ có những suy nghĩ sáng suốt nhất giành cho mình. Chăm sóc một chú mèo con, trồng một cái cây nho nhỏ, hay đưa bản thân thoát khỏi bốn bức tường ngột ngạt, làm cuộc sống của bạn thú vị hơn, và khi bận rộn, bạn sẽ quên đi những lo âu và học được rất nhiều diều thú vị đó. Chúc teen nhà mình sẽ tìm được con đường tốt nhất để tới được thành công!