Học sinh nội trú và câu chuyện mang tên "chi tiêu"

Búp Măng, Theo 00:01 14/12/2011

Đã từ lâu rồi câu chuyện về những học sinh nội trú tiêu pha như “ném tiền qua cửa sổ” không còn xa lạ với teen.

Cuối tuần lao đầu vào quán bar

Câu chuyện về những “cậu ấm, cô chiêu” được gửi vào nội trú với tiền sinh hoạt được bố mẹ gửi riêng tầm 2-3 triệu đồng đã không quá xa lạ. Tiền học thì bố mẹ đã đóng, còn tiền xài cũng chả thấm thoát vào đâu thì teen nội trú lại "đổ bộ" vào những trò ăn chơi trác tán vào cuối tuần. Kể đến cụ thể nhất là đi bar! 

Như câu chuyện về Minh Thư, 17 tuổi là con của một “đại gia” tận Bình Dương. Được gia đình gửi lên thành phố Hồ Chí Minh học tại một trường dân lập khá có tiếng từ năm lớp 9. Gần bốn năm ở Sài Gòn cũng là gần bốn năm Minh Thư “ăn cơm cuối tuần” trong các quán bar. Số tiền bố mẹ gửi riêng cho cô nàng gần 8 triệu đồng một tháng để tiêu xài thì tháng nào, Thư cũng hết sạch số tiền đó. Có đêm cô nàng còn sẵn sàng “chi trả” cho cả bạn bè xả láng! 

Cứ thế, không ít trường hợp như Minh Thư cứ cuối tuần là như đến hẹn lại lên. Dân học nội trú lại kéo nhau ra bar “ăn cơm cuối tuần”. Không có chỗ ở thì các bạn lại thuê các khách sạn trong thành phố. Cứ gọi điện về năn nỉ ba mẹ chút xíu thế là các “cậu ấm, cô chiêu” lại được tung tẩy ăn chơi. Trong khi đó, ba mẹ lại cứ đinh ninh nghĩ rằng: con cái mình đang bận ở nhà bạn học hành hay mua sách! 

Đi quán bar chưa đủ, các bạn còn chi khá mạnh tay ở lĩnh vực shopping. Cứ cuối tuần thì xem như các shop trong thành phố lại “trúng mánh”, khi không ít teen nội trú sẵn sàng chi không dưới 2 triệu đồng để thỏa mãn thú vui shopping của mình.



…Cho đến những trò "cá cược"

Bên cạnh những số tiền chi cho bar và shopping thì chuyện cứ đến mùa bóng đá, teen nội trú lại một phen sôi nổi khi tổ chức các cuộc cá độ đá banh ở ngoài trường. Vì ra ngoài không được nên nhiều bạn nhờ các học sinh bán trú đi ra “cá độ” giùm hoặc giả như trường hợp cuối tuần, teen nội trú lại đích thân ra "trận", đặc biệt là teen boy. 

Còn nhớ tại một ngôi trường dân lập cách đây không lâu đã có một sự kiện làm không teen nào có thể quên được. Đó là khi môt teen boy nội trú bỏ chạy ra khỏi trường trong sự ngỡ ngàng của các bạn, bảo vệ, lẫn thầy cô. Hỏi ra mới biết chỉ vì khoản nợ “cá độ đá banh” lẫn chơi số đề mà bạn í sợ hãi quá nên đã phải bỏ chạy. Khỏi phải nói, sự kiện này đã làm cho teen của trường một phen náo đông. 

Câu chuyện về teen nội trú vì dư dả mà tham gia các trò "cá cược" đã không còn quá lạ lẫm. Không ít trường hợp, các phần tử xấu còn hành hung các bạn vì tội thiếu nợ. Thế nên, mới có chuyện gia đình chỉ mới gửi 3-4 triệu đầu tháng mà cuối tuần các bạn lại năn nỉ bố mẹ cho xin thêm. Đến khi bố mẹ được mời lên để nói chuyện về con mình thì họ mới ngỡ ngàng vì trước giờ cứ đinh ninh là con mình vẫn ngoan khi ở nội trú! 

Thay cho lời kết…

Bố mẹ của bạn có thể cho bạn bao nhiêu tiền tiêu vặt là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu bạn sử dụng tiền vào những mục đích ăn chơi như đi bar, tham gia những trò "cá cược",… thì nên xem lại vì chắc chắn môt điều: bạn đã thật sự trưởng thành và biết sử dụng những đồng tiền của mình. Tuy nhiên, rất may bên cạnh đó vẫn còn có những bạn sử dụng những khoản chi tiêu của mình hợp lý để sử dụng vào mục đích tốt! Thế nên, hãy cân nhắc trước khi sử dụng đồng tiền của bố mẹ gửi lên vì bên trong đó là mồ hôi công sức của những đấng sinh thành.