Góp nhặt những kỷ niệm khó quên của teen 12

Nami, Ảnh: NVCC, Theo 00:01 07/05/2010

Những kỷ niệm buồn vui, sự chia tay đầy tiếc nuối về thời học sinh cấp 3 đều được các bạn Teen chia sẻ thật cảm động. Và ai cũng nhận ra rằng, thời học sinh đẹp biết bao nhiêu...<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Đây là dòng tâm sự, chia sẻ xung quanh những tấm ảnh mang nhiều khoảnh khắc ngây ngô, với thật nhiều ký ức đáng yêu của các bạn học sinh cấp 3. Mỗi khi nhắc đến thời học sinh, hầu hết bạn nào cũng có cùng một tâm trạng luyến tiếc và rất buồn, vì chỉ còn không đầy một tháng nữa thôi. Các kỷ niệm chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua sẽ trở thành quá khứ của tuổi áo trắng xinh đẹp.

Những bạn Teen nào cùng đang mang một tâm trạng như thế, thì hãy thử đọc những dòng chia sẻ từ vui lẫn buồn để cùng đồng cảm và cùng nhớ lại những giây phút đáng yêu mà tinh nghịch của mỗi người nha.

Ngày hội trại đáng nhớ trong tim tôi

Nhắc lại những kỷ niệm về năm lớp 12 thì nhiều lắm. Nhưng cái mùa hội trại kỷ niệm năm cuối cấp ở trường đã khiến cho mình cùng tất cả bạn bè cùng lớp phải chảy nước mắt vì hạnh phúc lẫn đau buồn.


Ảnh kỷ niệm chụp cùng cả lớp ở ngày hội trại.

Khi trường thông báo sẽ có một buổi hội trại dành cho học sinh khối 12 như để chia tay cái năm cuối cấp, mọi người trong lớp cứ nháo nhào suốt cả tháng trời. Cũng nhờ vào nó, mà mình mới nhận ra rằng bạn bè lẫn thầy cô, ai ai cũng đoàn kết, nhiệt tình tham gia, góp sức vào các chương trình văn nghệ, rồi cùng nhau chuẩn bị dựng lều và nhiều thứ khác. Mình luôn hãnh diện bởi lớp mình là lớp đoàn kết nhất cả trường, cứ có việc gì cũng chia sẻ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Khi nhắc lại mình càng muốn ước ao cái thời cấp 3 sẽ được kéo dài thêm dù là một ngày, để mọi người gặp mặt, và tâm sự với nhau những điều mà chưa ai nói, chưa ai hiểu.

Nhưng đến ngay trước ngày hội trại diễn ra… Cả lớp đã vô tình tạo dựng một kỷ niệm không vui cho cô, khiến cô phải khóc vì chúng tớ…

Hôm ấy, cô giáo bất chợt kiểm tra tập vở của mọi người thì bất ngờ đến hơn nửa lớp không ghi chép bài đầy đủ. Cô rất sốc vì điều đó, bởi từ trước đến nay cô lúc nào cũng đặt niềm tin lẫn hy vọng vào bọn mình. Nhưng lần này, cô thất vọng trước cái ngày chuẩn bị xa tất cả, nó lại càng khiến cô đau lòng hơn. Lúc đầu, cô chỉ ngồi nói chuyện, tâm sự cùng cả lớp, sau đó thì từ từ nước mắt của cô cũng rơi… Cả lớp như nén chặt lại, trong lòng đầy sự ân hận. Cô còn nói là sẽ không tham gia hội trại với cả lớp nữa. Lúc này bạn lớp trưởng vừa sợ hãi, vừa lo lắng và vừa khóc, đứng lên nói chuyện trước lớp, mà lớp trưởng vốn bị bệnh tim, nên cứ vừa nói lại vừa thở như mém ngất xỉu ngay tại chỗ, rồi cả lớp mới nhận ra lỗi lầm của mình. Ngay ngày hôm đó, cả lớp hoàn thành hết tất cả bài vở và đem nộp lại cho cô. Nhìn thấy cô vui trở lại, ai cũng nhẹ nhõm và vui vẻ tiếp trong ngày hội trại.

Bây giờ nhắc lại mình càng thêm xấu hổ. Nên nếu được nói một lời tâm sự với cô về kỷ niệm đáng buồn đó mình sẽ nói rằng: "Mong cô quên đi kỷ niệm đó và chúng em hứa sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi tới để cô được vui lòng…”

Đó là lời tâm sự từ bạn Nguyễn Hữu Lộc, lớp 12A8 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đến cô chủ nhiệm Hoàng Mỹ Linh cùng cả lớp.

Tiết học cuối cùng


Ai cũng dính đầy cả bột... Và cực vui.

Đây là tiết học cuối cùng của bọn này để chuẩn bị luyện thi đấy. Tấm ảnh đó chụp lúc cả lớp vừa mới chơi bột xong, bạn nào ranh ma một chút thì ắt hẳn sẽ biết cái trò này rồi. Hôm đó cứ mỗi lớp là có vài bạn cúp học đi mua bột chuẩn bị nhét vào bong bóng thổi căng làm đạn… Đợi đến giờ ra chơi, tiếng chuông reo lên cả trường ùa ra thảy các quả bóng khắp các lầu ba và lầu bốn rồi đứng đạp cho bột bay mù mịt khắp cả hành lang. Ôi thôi! Chơi thì vui nhưng sau đó lại bị các thầy cô giám thị la chạy té khói, dọn dẹp, lau chùi suốt 2 tiết học mệt bỡ cả hơi tay, còn mệt hơn cả lúc chuẩn bị. Nhưng nói thật thì vui lắm, thầy cô la thì la đấy, nhưng cũng rất vui vẻ, không gắt gao bởi hôm nay là ngày cuối rồi còn gì. Đúng là vui hết cỡ luôn.


Tay nhận phiếu báo danh mà lòng cứ bồi hồi...

Còn đây là lúc cô chủ nhiệm của bọn tớ phát phiếu báo danh đi thi. Cả năm 12 vì áp lực học tập nên nhìu lúc bọn tớ cũng quậy lắm nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ chúng tớ… Tớ nhớ mãi ngày vô nhận phiếu báo danh, cô vừa đi phát từng tờ cho bọn tớ và nhắc nhở những điều chúng tớ cần chú ý, động viên chúng tớ phải cố gắng học bài và tự tin vào bản thân để đi thi. Suốt 1 năm qua, cô thầm lặng giúp đỡ từ những bạn bệnh tật nghỉ học nhiều, đủ điều kiện đi thi, cô dành những buổi chiều trống tiết kêu những đứa học kém đến trả bài… Dù lúc đấy chúng tớ không thích cô lắm nhưng chúng tớ biết rằng cô rất là quan tâm và mong cho 52 “quỷ nhỏ” trong lớp đều đậu tốt nghiệp, vì cô luôn nói rằng: "Đậu tốt nghiệp là nấc thang đầu tiên để bọn tớ bước vào 1 chương mới của cuộc đời". Cô chủ nhiệm của bọn tớ là giáo viên dạy văn nên nói chuyện rất văn vẻ nhé…

Kỷ niệm của bạn có tên Harley Dustin của trường Lê Thị Hồng Gấm TPHCM.

Ngày chia tay một người bạn


Nhỏ ơi... hãy nhớ mãi lớp C5 nhỏ nhá.

Nhớ lại cái hôm nhỏ bạn chuẩn bị đi du học, cả lớp ai cũng luyến tiếc vô cùng, bởi nhỏ luôn vui vẻ, thân thiện mà dù gì cũng là bạn học mấy năm trời. Nói hai tiếng “xa nhau” thấy cũng ngượng ngập, buồn buồn làm sao.

Thế là hôm ấy chả biết làm gì cho nhỏ có thể nhớ mãi về cái lớp 12 thân yêu này. Đành kéo cả lớp ra sân trường ghép thành tên lớp C5K36 dưới hàng bằng lăng tím… Hàng bằng lăng thơ mộng, vốn nổi tiếng của trường, cùng với cái tên C5. Có lẽ sẽ khiến cho nhỏ nhớ phần nào về cái lớp của chung ta.
 
Ôi… bây giờ nhìn lại thấy vừa nhớ nhỏ, vừa buồn bởi vì quanh đi quẩn lại, chớp chớp vài cái là đến ngày chia tay nữa rồi. Thật buồn làm sao, một năm phải chia tay hai lần đúng là một kỷ niệm chẳng đẹp đẽ chút nào nhỉ.

Kỷ niệm chia tay bạn cùng lớp của bạn Ngô Đình Anh Khoa – học sinh trường chuyên Phan Bội Châu tại Vinh.
 
 
Còn các bạn teen 12 khác thì sao nè? Chắc chắn các bạn cũng có những bức ảnh gắn liền với những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của thời học sinh "nhất quỷ nhì ma" đúng không?
 
Hãy gửi về cho Kênh14 một bức ảnh tràn ngập yêu thương nhất của chính các bạn và sau đó hãy chia sẻ với chúng tớ những kỷ niệm xung quanh bức ảnh đó nhé!
 
Ảnh và dòng tâm sự của các bạn sẽ được dịp lên Kênh14 và còn nhận được phần nhuận bút vô cùng hấp dẫn nữa đấy!
 
Bài vở về "Những khoảnh khắc đáng nhớ" các bạn hãy gửi về địa chỉ email: hocduong@kenh14.vn.