Gặp cô bạn đạt 24.75 điểm, từ bỏ Đại học chọn trường quốc tế

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 25/08/2015

Có kết quả được đánh giá là an toàn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 vừa qua với 24.75 điểm, nhưng Nguyễn Khánh Linh đã lựa chọn con đường riêng thẳng tiến tới hành trình quốc tế thay vì bon chen vào cánh cửa hẹp.

Thoát khỏi nhưng áp lực nộp hồ sơ của kỳ thi năm nay, cô bạn đang tận hưởng những ngày hè thú vị trước khi nhập học chính thức với học bổng 80% từ Broward College Vietnam.

Profile: Nguyễn Khánh Linh.

D.OB: 23/5/1997 – Cung Song Tử.

Sở thích: du lịch, học tiếng anh, thời trang.

Cựu học sinh Trường chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Điểm kỳ thi THPT quốc gia: 24.75 điểm

IELTS 7.0

Học bổng 80% Broward College Vietnam ngành Business Administration

Chào Linh, chúc mừng thành tích học tập ấn tượng của bạn. Trong thời điểm xét tuyển Cao đẳng – Đại học đang sôi sục, bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình không?

Vào thời điểm hiện tại mình cảm thấy rất ổn và chắc chắn. Ngày 20/8 là kết thúc nộp hồ sơ đợt 1 xét tuyển CĐ-ĐH, trong khi các bạn khác vẫn rất lo lắng và vất vả không biết sẽ đi đâu về đâu, mình cảm thấy may mắn vì trong tay đã có chắc một tấm vé vào trường quốc tế và được học đúng ngành mình yêu thích.

Điều gì đã khiến bạn có quyết định khác biệt này?

Mình vẫn luôn cảm ơn ba mẹ đã rất sáng suốt định hướng cho mình học tiếng Anh từ bé và luôn động viên mình tìm hiểu các chương trình quốc tế. Chính vì có sự hỗ trợ và ủng hộ của ba mẹ nên mình đã sớm có những mục tiêu rõ ràng, các bước đi “chiến lược” và nỗ lực để theo đuổi những mục tiêu đó.

Thời gian này chứng kiến sự hỗn độn của việc xét tuyển CĐ-ĐH, mình càng thấy quyết định chọn trường của mình thật đúng đắn. Qua tìm kiếm trên mạng, chia sẻ với thầy cô và lắng nghe ý kiến của các anh chị đi trước, mình đã hiểu về chương trình 2+2 và tiêu chuẩn đào tạo chú trọng kỹ năng thực chất của Broward College Vietnam. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt hoặc chuyển tiếp Đại học thành công rất cao. Mình đã biết nhiều về Cao đẳng cộng đồng Mỹ (Community College) và rất thích thú khi có một trường như vậy ở ngay tại Việt Nam.

 
Chắc cũng có nhiều bạn mong muốn được như Khánh Linh chọn trường quốc tế cho hành trình tương lai, nhưng có lẽ chi phí là một rào cản lớn. Khánh Linh đã có giải pháp gì cho vấn đề này?

Đúng là các chương trình quốc tế thường có học phí rất cao so với thu nhập trung bình của người Việt Nam. Bản thân gia đình mình, ba mẹ luôn định hướng chọn trường Quốc tế nhưng để thực hiện được ước mơ đó mình đã xác định phải rất nỗ lực để dành được học bổng.

Và rất may mắn khi mình đã biết tới khái niệm Community College (Cao đẳng cộng đồng) và chương trình 2+2 của các Đại học Mỹ. Đây là một sự lựa chọn rất hợp lý cho những bạn muốn theo đuổi chương trình quốc tế cũng như ước mơ du học. Bắt đầu với Communiy College giúp bạn tiết kiệm hơn đáng kể. Mình mừng rơn khi tìm thấy Broward College tại Việt Nam với chương trình được kiểm định theo đúng tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

Hơn nữa, mình đã may mắn đạt Học bổng 80% của trường nên đỡ cho ba mẹ rất nhiều. Mình được biết nhà trường có rất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính theo dạng need-based cho những bạn có vướng bận về chi phí và nhiều chương trình học bổng xứng đáng với nỗ lực của sinh viên.

 
Có vẻ Linh đã rất sẵn sàng cho tháng ngày sắp tới của bậc đại học. Linh kỳ vọng trường Đại học sẽ mang lại cho bạn những gì?

Trường đại học sẽ là nơi để mình nỗ lực và xác định rõ con đường tương lai của mình. Những năm học phổ thông cho chúng ta kiến thức chung mà ai cũng cần trong cuộc sống, nhưng học đại học sẽ khó hơn và bản thân mình phải chủ động hơn nữa để trưởng thành.

Ước mơ tương lai của Linh?

Mình mong muốn sẽ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và sở hữu một thương hiệu thời trang quốc tế. Khi nhắc đến thương hiệu thời trang của mình, mọi người sẽ thấy được sự khác biệt trong đó.

Cảm ơn Linh về những chia sẻ, chúc bạn có những tháng ngày học tập thật thú vị và thành công với những dự định tương lai!