Danh hiệu thủ khoa mới chỉ là sự bắt đầu

VTV, Theo 09:55 06/08/2012

Đối với Nguyễn Ngọc Thiện, thủ khoa khối A ĐH Ngoại thương 2012 trở thành thủ khoa mới chỉ là bắt đầu và chặng đường về sau còn dài.

Cũng như bao đứa trẻ khác của làng Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, Hải Dương, từ tấm bé, Nguyễn Ngọc Thiện (học sinh lớp 12A1, trường THPT Thanh Miện 1, Hải Dương) đã quen với công việc phụ giúp cha mẹ chăm sóc ao cá của gia đình. Quanh năm ngày tháng, nuôi cá, làm ruộng vất vả nhưng kinh tế gia đình không khá lên là mấy.

danh-hieu-thu-khoa-moi-chi-la-su-bat-dau
Thủ khoa Nguyễn Ngọc Thiện bên góc học tập nhỏ của mình.

Ngoài những công việc đồng áng, học thật giỏi cũng là cách để Thiện đỡ đần cha mẹ. Vì thế, Thiện đã nuôi ý chí thi vào trường Ngoại thương từ khi lên cấp 3.
Cô Phạm Thị Tươi, mẹ Thiện cho biết: “Thiện rất tự giác, không phải nhắc nhở chuyện học hành. Đến vụ mùa, cháu cũng đi cấy hái giúp đỡ bố mẹ”.

Nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, ôn luyện thường xuyên với các đề thi thử là bí quyết học giỏi mà cậu thủ khoa này chia sẻ.

Còn theo thầy giáo chủ nhiệm Phạm Quốc Huy, dù tư chất thông minh nhưng Thiện rất chăm chỉ tự học ở nhà, trau dồi các dạng bài và phương pháp giải.

“Thiện là một học sinh thông minh, đạt được thành tích cao ở các cuộc thi học sinh giỏi từ năm lớp 5, 9, 10. Tôi chỉ giúp em cách trình bày bài thi. Hơn nữa, em là học sinh chăm học và kết quả này không bất ngờ” - thầy Huy cho biết thêm.

Theo mong muốn của gia đình, Thiện cũng đã đăng ký thi vào ĐH Y Hà Nội và đạt 28,5 điểm. Nhưng ở trường Ngoại thương khối A, cậu đạt tới 29 điểm và trở thành thủ khoa. Theo Thiện, việc lựa chọn ngành nghề bây giờ còn khó hơn cả giải đề Toán bởi phải biết thực sự mình mong muốn gì ở tương lai. Và với bạn, danh hiệu thủ khoa mới chỉ là một sự khởi đầu.