Cô thủ khoa với ước mơ táo bạo

Nguyễn Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/08/2012

Cô bạn muốn phát triển ngành Thời trang theo cách của riêng mình. "Mình cũng chưa dám chắc trong tương lai có làm được hay không, nhưng mình sẽ luôn cố gắng hết sức” - cô thủ khoa chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua, cô bạn Đặng Thị Bảo Uyên đã đạt thủ khoa khối D1, dự thi ngành Ngoại thương của ĐH Kinh tế, Đà Nẵng với tổng điểm làm tròn là 25.5đ. Trong đó, điểm từng môn là Văn 8.5, Toán 8.5, Tiếng Anh 8.25.

Họ và tên: Đặng Thị Bảo Uyên

SN: 23/06/1994

Cựu học sinh lớp 12CBD14, trường THPT Phan Châu Trinh, TP.Đà Nẵng
          
Thành tích:

Cấp 1: Giải Nhì cuộc thi Khéo tay kĩ thuật cấp thành phố

Giải 3 thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp trường năm lớp 8

Giải khuyến khích thi học sinh giỏi môn Anh văn cấp TP năm lớp 9

Liên tục là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền

Thủ khoa khối D1 của ĐH Kinh tế, Đà Nẵng với 25.5đ


Cô Võ Thị Kim Vui (mẹ Uyên) trong tiệm may nhỏ tại nhà mình trong những ngày qua nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng từ mọi người vì thành tích đầy tự hào của cô con gái nhỏ. Ai cũng khâm phục khi  biết tin Uyên thi đạt thủ khoa, vì bạn ấy đã vượt qua được một áp lực không hề nhỏ chút nào.
 
co-thu-khoa-voi-uoc-mo-tao-bao
Thủ khoa khối D1, của ĐH Kinh tế, Đà Nẵng - Đặng Thị Bảo Uyên

Người cha kính yêu của bạn đã mãi ra đi vì tai nạn trong lúc làm việc tại công trình xây dựng. Để lại mẹ bạn với gánh nặng trên vai, một mình nuôi hai anh em ăn học (anh trai của Uyên hiện đang là sinh viên năm ba với học lực khá giỏi). 

Uyên như bế tắc, lực học đã giảm đi đáng kể trong một thời gian. Nhưng chính sự động viên tận tình của người thân, thầy cô và bạn bè kịp thời đã giúp Uyên vượt qua. Bây giờ, với thành tích đáng khâm phục này, Uyên đã làm nức lòng tất cả mọi người.

Chia sẻ thành tích đáng tự hào của con gái, cô Võ Thị Kim Vui cho hay: “Lúc biết tin Uyên đậu thủ khoa, cô chỉ biết đứng trước bàn thờ ba nó mà khóc. Hai vợ chồng cô cùng nhau 20 năm vất vả nuôi con cái ăn học, chỉ mong một ngày con nó nên người. Vậy mà chỉ còn một năm nữa, ba nó cũng không được nhìn giây phút Uyên nó cầm tấm bằng tốt nghiệp 12 và giấy báo đậu ĐH, thế nên, cô xúc động quá nên cô khóc…”. Cô nghẹn ngào, xúc động.

Trò chuyện với Uyên, cô bạn khiêm tốn chia sẻ niềm vui này: “Lúc anh trai báo tin thì mình chỉ nghĩ là anh đùa, vì anh em mình hay đùa với nhau lắm. Nhưng phải tới người thứ hai gọi điện chúc mừng thì mình mới dám tin”.
 
co-thu-khoa-voi-uoc-mo-tao-bao
Uyên cùng cô giáo

Chia sẻ bí quyết để có được thành tích này, Uyên cho hay: "Mình chỉ học vào khoảng thời gian cảm thấy đầu óc thoải mái, tập trung, minh mẫn nhất. Đó là khoảng thời gian đêm khuya từ 22h30, mình học khoảng vài tiếng, rồi nghỉ chợp mắt xíu, sau đó lại học tiếp. 

Đối với môn Toán thì mình mua sách nâng cao hướng dẫn giải nhiều loại đề khác nhau. Mình tự giải, rồi đối chiếu kết quả, sai thì học theo cách giải của họ. 

Văn chỉ là nắm vững kiến thức sách giáo khoa và viết theo cảm xúc. Còn môn Anh thì mỗi ngày mình học một ít, những từ vựng mới và cú pháp khó mình ghi vào tờ giấy nhỏ rồi tập hợp lại như một cuốn sổ tay, lúc quên sẽ đưa ra ôn lại”. 

Uyên còn chia sẻ, mỗi lúc mệt mỏi, chán nản thì bạn ấy lại nhớ tới lời khuyên của mẹ và nó đã giúp bạn ấy luôn biết phấn đấu: “Đừng sợ cuộc sống, bạn hãy tin rằng đời là đáng sống và bản thân niềm tin này sẽ giúp bạn biến điều đó thành hiện thực”.

Uyên dự thi vào nghành Ngoại thương và bạn ấy đã chia sẻ ước mơ trong tương lai của mình táo bạo như sau: “Mẹ mình làm nghề may và mình mong muốn học xong sẽ góp phần phát triển ngành này theo một hướng mới. Mình cũng rất đam mê nghệ thuật, mình muốn sáng tạo cho những bộ đồ may ra có thêm một điểm nhấn gì đó thật khác lạ.

Hiện mình đang theo học một khóa học Photoshop miễn phí của Softech Arena. Rồi kết hợp với những kiến thức về Kinh tế mà mình học được để có thể bán được và tạo ra thương hiệu những sản phẩm đó. Nghe thì rất mơ hồ, mình cũng chưa dám chắc trong tương lai có làm được hay không, nhưng mình sẽ luôn cố gắng (cười).”
 
co-thu-khoa-voi-uoc-mo-tao-bao
Uyên cùng các bạn trong lớp

Nhân đây, bạn ấy cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh trai và nhắn gửi tới mẹ rằng: “Mẹ đã luôn ở bên chăm sóc, con biết mẹ đã thức cùng con và lo lắng cho con như thế nào trong những ngày tháng con ôn thi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm”.  

Và lời nhắn gửi tới người thầy đã dạy ở lớp học thêm của bạn, đó là thầy Khế, hiện thầy đang dạy ở trường THPT Thái Phiên rằng: “Em cảm ơn thầy rất nhiều, vì trong lúc em khó khăn nhất, thầy đã luôn động viên, cho em những lời khuyên giá trị, tạo điều kiện cho em đi học lại. 

Mình cũng xin nhắn gửi tới các bạn lớp 12CBD14, được ở bên các bạn suốt ba năm qua là những tháng ngày không thể nào quên trong cuộc đời mình, mãi nhớ về nhau nhé các bạn”.