Chọn trường cho con… Mẹ ơi, con không thích!

Huyền Trang, Theo 00:01 14/07/2010

Tìm trường cho con học luôn là nỗi lo của các ông bố bà mẹ hiện nay. Nhất là những phụ huynh có con vừa tốt nghiệp lớp 12. Người khá giả thì tìm cho con những ngôi trường quốc tế, hay toan tính chuyện đưa con đi du học...

Không chỉ với các sĩ tử vừa trải qua kì thi Đại học, mà nỗi lo trường học của các teen cấp 2 lên cấp 3 cũng chưa nguôi. Lúc này, các ông bố bà mẹ ai cũng tất tả mong tìm cho con một chỗ tốt. Thế nhưng đôi khi lại không giống như ước nguyện của teen.

Mẹ học hay con học?

Việc học và tìm trường tốt cho con luôn là nỗi mong mỏi, khắc khoải của bố mẹ. Vì thế, thậm chí khi chưa có kết quả thi, chỉ về nghe con kể là “làm bài cũng tạm”, thì nhiều phụ huynh lo sốt vó để chạy trường. Có những phụ huynh cũng chưa biết con làm bài ra sao, đã bắt đầu cuộc chạy đua tìm trường học.

Khi trò chuyện với một phụ huynh của một teen lớp 9, trường Nguyễn Gia Thiều, bác Năm chia sẻ: “Con đi học là nỗi lo canh cánh của ba mẹ. Bao nhiêu năm “nó” đi học là bấy nhiêu năm Bác tìm thầy, tìm cô. Đến khi con tốt nghiệp cấp 2 thì Bác lại muốn chạy trường. Bác muốn chuyển con vào hệ thống giáo dục của những trường nước ngoài. Như vậy, sau này con cũng đỡ khổ. Phải nỗi chẳng gì dễ cháu ạ. Giờ muốn con nộp đơn được vào trường tốt, hay đi du học cũng phải nhờ vả người ta chỉ dẫn nhiều”.

Tìm trường cho con học luôn là nỗi lo canh cánh của các ông bố bà mẹ hiện nay. Nhất là những phụ huynh có con vừa tốt nghiệp lớp 12. Người khá giả thì tìm cho con những ngôi trường quốc tế, hay toan tính chuyện đưa con đi du học. Gia đình khó khăn hơn thì nỗi lo càng gấp bội, các ông bố bà mẹ nghĩ đến việc học nghề, học trung cấp, thậm chí cố nghe ngóng xem có trường nào mới mở để xin cho con học. 

Ấy thế nhưng nỗi lo đôi khi lại biến thành xung đột. Nhiều teen lại không thích chuyện “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Về phía các phụ huynh, đôi khi quá mệt mỏi và lo cho con lại đưa ra những quyết định mang tính ép buộc. 

Như chuyện của cậu bạn M, 19 tuổi. Năm ngoái, khi kì thi Đại học vừa chấm dứt, bố mẹ M đã tìm ngay cậu bạn một trường học ở Trung Quốc. Nguyên nhân bởi khi thi xong, M bảo bố mẹ rằng: “Con làm bài cũng bình thường, chẳng biết sao”. 

Câu nói lấp lửng ấy mục đích tạo bất ngờ cho bố mẹ. Nhưng điều đó làm các bác lại lo lắng và quyết định làm thủ tục cho con đi du học. Lúc mọi việc hoàn tất thì hai bác mới nói cho cậu bạn được hay. M hoàn toàn sửng sốt.

Vui thì cũng vui, nhưng lại cảm thấy buồn và tiếc nuối. Bởi ngành học ở trường mà bố mẹ chọn không hợp với sở thích của cậu bạn. Sau đó ít lâu, cậu càng tiếc hơn khi biết mình đậu vào được ngôi trường Đại học quốc gia mơ ước. Nhưng mọi chuyện đã… xong. Cậu đành bỏ dở ngành học yêu thích của mình. 
 
Lại có chuyện những teen quá kích, chống đối bố mẹ ra mặt khi được biết mình đã được “an vị” tại một ngôi trường nào đó. Nhiều teen mất bình tĩnh đến nỗi cãi lại, bỏ nhà đi, thậm chí nhất quyết không học dù bố mẹ có nói gì thì nói.
 

Nhiều bạn cảm thấy buồn và bức xúc khi bố mẹ chọn trường mình không thích. (Ảnh minh họa)

Điển hình như cô bạn tên Quế Trân (Phú Nhuận). Từ lâu, bố mẹ Quế Trân đã ấp ủ chuyện cho Trân sang Đức du học để lấy tấm bằng ngoại quốc mang về. Phần vì bằng cấp có giá trị, mặt khác vì đi du học ở Đức học phí không cao lắm, lại có người thân.

Thế nhưng cô bạn lại hoàn toàn không thích điều đó. Thi đại học kết quả làm bài không mấy khả quan, Q.Trân đòi bố mẹ cho đi sang Nhật du học cùng người yêu. Vốn không thích cậu bạn kia, lại không muốn con đi du học vì tình yêu, bố mẹ cô bạn nhất quyết không chịu. 

Thế là nàng bắt đầu hằn học khó chịu và tuyên bố hùng hồn: “Bố mẹ thích thì cứ đi mà học. Con chỉ muốn học ở Nhật thôi. Còn không con không đi đâu cả. Học nghề, làm công nhân quét rác cho bố mè “vừa lòng”(!).

Những phát ngôn như vậy chẳng có gì là lạ. Nhiều teen đưa bố mẹ lên bàn cân để chọn: Một là cho con tự chọn con học gì con thích, làm gì con thích. Hai là con không học, bố mẹ thích thì học(?).

Bố mẹ làm tất cả vì con

Đôi khi, các teen gay gắt và phản ứng mạnh mẽ với bố mẹ, khiến cha mẹ đau lòng. Hành động bất chấp như vậy còn khiến cho nhiều phụ huynh trở nên cứng rắn hơn bởi “Con không ăn muối cả ươn”. Như bố mẹ của cô bạn tên Trân ở trên, cuối cùng quyết định cho Trân đi học nghề 1 thời gian, đến khi nào tỉnh ngộ thì lại tiếp tục đi học.

Tất nhiên, mỗi gia đình mỗi khác, nhưng một điều không thể phủ nhận là các bậc phụ huynh đều mong muốn những gì tốt nhất cho con mình. Khi con không hiểu, không nghe thì chỉ còn biết đau lòng và tỏ ra cứng rắn.

Nếu teen có định hướng và suy nghĩ riêng, không muốn bố mẹ chọn trường cho mình thì tại sao không ngồi lại, cùng bàn bạc và tìm cách giải quyết với bố mẹ. Một lời nói lễ phép, có tình có lí, bằng trăm vạn lời nói hằn học, hỗn hào. 

Hãy chia sẻ với bố mẹ những suy nghĩ và mong muốn của mình, bạn nhé!