Chạy đua quà “xa xỉ” cho ngày 20-11

Mực tím, Theo 10:24 11/11/2009

Trước đây quà tặng thầy cô nhân ngày 20-11 nói lên tình cảm và lòng tri ân của học sinh đối với giáo viên. Thế nhưng hiện nay nhiều teen đang biến tướng chúng thành dịp để khoe khoang sự giàu có và chứng tỏ đẳng cấp của mình. <br/><br/>

"Hiệu" mới sành điệu

Còn đâu cái thời tặng thầy cô cuốn sổ, cây bút lưu niệm, còn đâu cái thời tặng cô giáo chủ nhiệm khúc vải lụa may áo dài, teen thời nay muốn sành điệu thì phải tặng những món quà hàng hiệu có giá trên trời mới không bị bạn bè khinh thường.
 
Cũng cùng quan niệm trên nên chỉ trong những ngày đầu tháng 11 anh chàng K (trường QT) đã tất bật gửi người chị tận bên Mỹ mua một chai nước hoa hàng hiệu cho GVCN của mình. K vô tư vào lớp “nổ” với bạn bè rằng quà năm nay của anh chàng chắc chắn sẽ không ai qua mặt được đồng thời là việc khoe luôn người chị bên Mỹ sẽ tận tay gửi món quà giá trị về kịp 20-11 để K có thể gửi đến cô chủ nhiệm.
 
Thấy anh chàng K có vẻ dương dương tự đắc với món quà hàng hiệu của mình một teen khác trong lớp cũng ngấm ngầm về nhà “kì kèo” gia đình ra tận một shop thời trang hàng hiệu ngoài quận 1 để mua cho cô chủ nhiệm một túi xách gần cả trăm USD. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, thay vì khiêm tốn và giấu kín những món quà thay cho tấm lòng của mình thì nhiều teen lại mang chúng ra khoe khoang lẫn nhau, thậm chí còn cạnh tranh gay gắt xem quà ai đắt tiền hơn và “hiệu” hơn thì mới đủ đẳng cấp và được bạn bè nể trọng.
 
L (trường MC) chia sẻ: “Lớp mình toàn con nhà giàu, thật sự dù không có điều kiện cũng phải mua quà cho đáng nếu không sẽ bị mấy đứa trong lớp nói này nói nọ. Thậm chí nhiều đứa nhà giàu còn cố tình khoe khoang giá trị món quà để ra oai với bạn bè!”...
 
Là con nhà giàu, ba mẹ buôn bán lớn ngoài chợ nên cô nàng V (trường NT) luôn muốn chứng tỏ để bạn bè phải “lé” mắt vì mình. V tuyên bố ngày 20-11 năm nay sẽ không mua hoa tại TP.HCM để tặng GVCN, sẽ đặt hoa tươi ở tận Đà Lạt mang về tặng cô giáo - như thế mới có ý nghĩa. Chuyện chỉ có thế nhưng V đi khoe hết lớp này đến lớp khác. Thậm chí cô nàng còn lên Facebook PR cho món quà của mình rồi chê bai bạn bè chung trường chẳng có ai sành điệu.
 
Cũng giống như V là trường hợp của anh chàng “công tử” tên T (quận 3), ai cũng biết nhà T khá giả nhưng khi anh chàng tuyên bố sẽ mua túi xách hàng hiệu trị giá gần cả ngàn USD về tặng cô giáo chủ nhiệm thì bạn bè không khỏi bất ngờ. T cho rằng đã tặng thì phải tặng cho đáng còn không tặng thì thôi. Câu nói ấy vô tình chạm tự ái của nhiều teen khác trong lớp gia đình không có điều kiện. Thậm chí nhiều bạn còn cảm thấy mắc cỡ khi chỉ đủ tiền mua một bó hoa hồng tặng thầy cô nhân ngày 20-11 sắp tới.
 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Món quà ý nghĩa

Thầy cô thật sự chỉ cần thấy học trò của mình chăm chỉ và đạt được kết quả thật tốt trong quá trình học tập cũng đủ để làm món quà ý nghĩa nhất nhân ngày 20-11. Không cần phải là những món quà hàng hiệu đắt tiền hay những sự phô trương xa xỉ. Teen nên nhớ rằng ở độ tuổi các bạn thì vẫn chưa làm ra tiền nên việc dùng tiền không đúng mục đích để chi vào cuộc chạy đua quà tặng sẽ khiến món quà mất đi giá trị đích thực của nó.
 
Nhiều học sinh ở trường PT từng nhớ một kỉ niệm vào 20-11 năm rồi khi giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 đã trả lại món quà trị giá hơn 5 triệu đồng từ một học sinh cá biệt trong lớp. Lí do rất đơn giản vì thật sự điều giáo viên mong muốn ở học sinh này là sự thay đổi và vươn lên trong học tập còn món quà giá trị ấy dù có đắt đến cách mấy vẫn không thể nào làm thay đổi mọi thứ.

Hãy để những bó hoa tươi, những món quà xinh xinh nhân dịp 20-11 thật ý nghĩa và trang trọng, không nên lao vào cuộc chay đua quà tặng để rồi bạn làm mất đi hình ảnh đẹp vốn có của nó.