Bỗng dưng… bị ghét khi chuyển cấp

Ku Vince, Theo 00:00 13/09/2011

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, không ít bạn khi chuyển sang cấp 3 đã bị shock hoàn toàn. Mà nguyên nhân chủ yếu vì bỗng dưng… bị ghét với những lý do hết sức vô duyên!

Khi xung phong là một cái tội…

Đó là lý do thường gặp nhất của những bạn học sinh bị ghét ngay từ đầu năm. Bởi vì thế, các bạn đa phần không muốn giơ tay xung phong tham gia các nhiệm vụ của thầy cô giao phó cho. Một phần là ngại không muốn ôm công việc vào mình ngay từ đầu năm, nhưng một phần lớn hơn cả là sợ bị…dân chúng ghét! 

Điển hình như cậu bạn Thanh Tuấn (1994) thì chuyện xung phong trong lớp với cậu là… một ám ảnh! Hỏi ra nguyên nhân của sự việc thì mới biết là câu chuyện này bắt đầu từ năm lớp 10. Với bản tính vốn là một “leader” tài giỏi và năng động từ năm lớp 9 nên khi vào cấp 3, Tuấn háo hức gặp bạn bè trong trường mới. Nhưng chỉ sau vài buổi học đầu tiên, Tuấn cảm thấy chới với khi mọi chuyện thay đổi bất ngờ. 

Số là khi cô chủ nhiệm hỏi lớp trong ngày đầu tiên: Ai xung phong làm lớp trưởng? Thì Tuấn mới xung phong vì vốn đã quen với công việc này suốt 4 năm cấp 2. Không ngờ chỉ vài tháng sau Tuấn cảm thấy hơi là lạ khi các thành viên trong “gia đình mới” có vẻ không ưa mình lắm. Nhiều lần Tuấn còn bị chính bạn trong lớp chơi xấu cũng như không tôn trọng mình. Sau này khi điều tra kỹ ra, Tuấn  mới biết là bị “dân chúng” ghét vì thường xuyên giơ tay xung phong góp ý về các “mem” trong các buổi sinh hoạt lẫn sau vụ tình nguyện làm lớp trưởng. Vì thế cậu bạn được xếp vào cái tội… khoái chơi nổi và làm màu! 

Hay như cô bạn M. Duyên (1995) cũng bị không ít bạn bè trong lớp ghét bỏ vì tội… ham xung phong phát biểu bài. Theo M. Duyên quan niệm ngay từ khi đi học cấp 2 là “không hiểu thì phải hỏi” lẫn xung phong phát biểu bài để thầy cô có thể chỉ ra cách giải quyết đúng vấn đề cho mình, thế nên khi lên cấp 3, cô nàng vẫn duy trì chuyện này. Chính vì thế, hầu như các tiết học nào M. Duyên cũng giơ tay phát biểu và được thầy cô vô cùng ưa thích khi có một cô học trò năng động như thế. Nhưng chính cô bạn cũng không ngờ là không ít mem bị hội chứng “lười phát biểu”… vô cùng ghét cay ghét đắng. Bởi vì các thành viên này cho rằng: Duyên đang nịnh và lấy lòng thầy cô.


(Ảnh chỉ mang tính minh họa.)

Bị ghét bởi vì là hot teen

Trong khi đó với lý do này thì luôn là “nỗi lòng” của không ít hot teen thường xuyên gặp phải. Và nhiều bạn vốn quen mặt trên các báo lẫn các mẩu quảng cáo thường xuyên than thở trên facebook. Bởi vì bỗng dưng ngay từ đầu năm, các bạn ấy bị các thành viên “xấu xí” chê bai lẫn ghét bỏ bởi vì các bạn ấy là hot teen! 

Như câu chuyện về cậu bạn hot boy D. Khang (1995) tâm sự rằng bản thân thường xuyên bị một số thành viên trong lớp và thậm chí là tại trường ghét. Thế nhưng Khang không bao giờ có thái độ kênh kiệu hay vênh mặt với các bạn cùng lớp lẫn cùng trường, mà còn cực kì thân thiện nữa là đằng khác. Rồi chẳng hiểu tại sao ngay từ khi bước vào cấp 3, cậu bạn liên tục gặp những tin đồn trong trường như kiểu: “Nó là gay” hay đại loại những câu mỉa: “Nhìn ngoài cũng bình thường thế mà tự nhận là hot boy”. Nhưng đỉnh điểm nhất là những đoạn clip quay vui của cậu trên mạng cùng bạn bè, toàn bộ đều bị một số thành viên trong lớp phát trên tivi của lớp và mổ xẻ cũng như bới móc, nặng hơn là Khang còn bị đem ra làm trò cười trong lớp. Đến cả chiếc xe Max của cậu cũng bị một thành viên trong trường xì lốp. Khang dù tức đến mấy cũng im lặng và cố gắng “chịu đựng”, mong sao cho hết năm cấp 3 vì sợ nói ra lại tiếp tục bị ghét tiếp. 

Thật ra đó chỉ là một trong hàng ngàn ví dụ mà một khi bạn là học sinh và nếu bạn là hot teen sẽ gặp phải. Nặng hơn không ít bạn phải chuyển trường lẫn điều trị trầm cảm vì bỗng dưng bị ghét và chơi xấu chỉ vì… mình nổi tiếng.

1001 lý do “xấu xí” khác…

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều lý do khiến không ít teen ngay từ đầu năm đã bị các thành viên trong lớp tẩy chay một cách “vô duyên”. Để rồi từ đó không ít chuyện xảy ra như: bạo lực học đường, bị trầm cảm,… Có bạn còn gặp những chuyện tệ hơn khi bị ghét chỉ vì xinh hay bị ghét chỉ vì chàng hot boy trong lớp để ý đến cô bạn đó. 

Với hàng ngàn lý do cũng như những hậu quả không lường trước được, teen chúng ta phải chăng nên đoàn kết để xây dựng một tập thể lớn mạnh trong bản thân lớp. Đừng vì sự đố kỵ với nhau để rồi ghét nhau và dẫn đến những chuyện không hay. Người ta nói rằng: quãng đời học sinh là lúc đẹp nhất của một đời người. Thế nên, đừng để những sự “tẩy chay vô duyên” để đánh mất những người bạn tốt lẫn chính chúng ta. Một lúc nào đó bạn cũng sẽ hối hận.