5 điều sinh viên năm nhất hay bị "vỡ mộng"

lienpig17, Theo Mask Online 00:35 02/11/2014

Từng trải qua một thời gian bị coi là "ma mới" trong trường đại học, nhiều tân sinh viên sẽ không ít lần bị "vỡ mộng" vì những điều sau.

Sự học

Khi nhận được giấy báo đại học, ắt hẳn ai cũng sẽ tưởng tượng ra cho mình những tháng ngày "ăn chơi sa đọa", có thể gọi là chơi và ngủ để bù lại những ngày tháng ôn thi đại học vất vả. Thế nhưng mọi thứ đều chỉ là ảo mộng khi bạn bước chân vào cổng trường đại học, một đống bài vở đang chờ ở phía trước. Các thầy cô sẽ không giám sát ta như ở cấp 3, mà ta sẽ phải tự học, học được thì thi qua, còn không, thì đóng tiền mà thi lại.

Chỗ ở

Việc đau đầu nhất với một sinh viên năm nhất là chọn chỗ ở. Đầu tiên, ai cũng sẽ nghĩ cho mình rằng nếu ở trọ ngoài, chỗ trọ sẽ được như trong phim, nào là ở nhà 3-4 tầng cùng với các bạn, có máy lạnh , máy giặt… hoặc ở ký túc xá sẽ đẹp như trong phim, cả phòng 5-6 người vui vẻ tràn đầy tiếng cười. Thế nhưng sự thật thì, nhà trọ cái gì cũng không có, nếu ai dư giả hoặc may mắn thì thuê được cái nhà trọ sạch sẽ, đẹp đẽ và đảm bảo an ninh. Nếu ai đen đủi hay khó khăn hơn, thì thuê phải cái nhà trọ cũ kỹ bẩn thỉu và vấn nạn chung của sinh viên bên ngoài là trộm cắp luôn rình rập. 

5 điều sinh viên năm nhất hay bị "vỡ mộng" 1

Có những trường hợp cả xóm trọ nhà nào cũng mất một vài chiếc máy tính xách tay, ký túc xá thì xảy ra bao nhiêu là vấn đề nào là người trong phòng lấy đồ của nhau, ăn uống thì không thể ăn một mình mà phải chia cho cả phòng có thể lên đến 14 người. Khi đó phần của mình còn lại được bao nhiêu? và rất hay xảy ra xích mích với nhau, chỗ tắm rửa thì gặp được ký túc xá nào đẹp, mới thì được khép kín cho từng phòng.

Ăn uống

Ngày trước ở nhà với bố mẹ, mẹ cất công nấu món này món kia mà cứ chê này chê nọ để rồi nghĩ, khi nào đi học đại học sẽ được ăn những món mình thích, thoải mái lựa chọn. Thế rồi khi đi học đại học, ăn những món ăn ở ngoài quán rồi mới thấm thía "cái sự nghiệp ăn những món mình thích", đồ ăn thì ngày này qua ngày khác không đổi món, nấu thì chán tệ hại, lại còn có thể gặp những tình trạng như nấu ăn mất vệ sinh hay thức ăn để từ hôm này qua hôm khác. Chán ăn ngoài quán thì tự nấu, lúc đó sẽ gặp trường hợp là đi chợ bị hét giá "trên trời" rồi thì đau đầu nghĩ ra xem ăn món gì, khi đó mới thấm thía cái nỗi khổ của mẹ khi đi chợ, và nhớ món ăn mẹ nấu vô cùng.

La cà hàng quán

Khi đi học cấp 3, ai cũng vẽ cho mình cái cảnh vào đại học sẽ cùng bạn bè đi hết những hang cùng ngõ hẻm để tìm những món ăn ngon, bổ, rẻ. Thế nhưng, sự thật thì vào đại học rồi, bài vở sẽ chiếm hết thời gian của chúng ta, mà nếu như có thời gian thì cũng lười chẳng buồn đi đâu ra ngoài trong cái cảnh thời tiết một quá nóng hai là quá lạnh. Và lựa chọn thường là duy nhất của các sinh viên đó là “ở nhà cho khỏe”.

5 điều sinh viên năm nhất hay bị "vỡ mộng" 2

Bạn bè

Chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ rằng khi vào đại học rồi, cuộc sống bên bạn bè sẽ được như trong những bộ phim, cùng ăn uống la cà, cùng đi du lịch phượt từ Tây sang Đông, hay là cùng đốt lửa trại tưng bừng bên bãi biển, cùng những người bạn thân của mình tâm sự thâu đêm. Thế nhưng không, tất cả đều không có với một tân sinh viên, bạn bè trong lớp đều là những người xa lạ ở tất cả mọi nơi, cho nên chẳng ai ngay từ khi mới quen đã thể hiện tất cả tính cách của mình ra đâu. Họ sẽ chơi theo kiểu xã giao ai họ cũng chơi nhưng họ có nói xấu hay ghét bỏ mình hay không lại là việc của họ. Còn nếu muốn có một vài người bạn thân thực sự thì hãy chờ đi, phải cần thời gian để kiếm được một người bạn tốt và hợp với mình ở trường đại học.