HLV Nguyễn Thị Nhung òa khóc nức nở sau cú bắn quyết định của Hoàng Xuân Vinh

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 07/08/2016

Được mệnh danh là “người đàn bà thép" nhưng HLV Nguyễn Thị Nhung cũng không thể giấu được niềm hạnh phúc vô bờ sau khi cậu học trò Hoàng Xuân Vinh xuất sắc đoạt tấm HCV Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam.

Rạng sáng nay, Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc vượt qua VĐV nước chủ nhà Felipe Almeida Wu để giành tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Với thành tích 202.5 điểm, xạ thủ người Sơn Tây (Hà Nội) thậm chí còn phá kỷ lục Olympic. 

Đáng chú ý đây mới là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam ở một kỳ Olympic. Trước đó, thành tích cao nhất của Việt Nam chỉ là 2 tấm HCB của Trần Hiếu Ngân (Taekwondo - 2000) và Hoàng Anh Tuấn (Cử tạ - 2008).

HLV Nguyễn Thị Nhung òa khóc nức nở sau cú bắn quyết định của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 2.

Chứng kiến cậu học trò cưng đoạt tấm HCV theo một kịch bản không thể nghẹt thở hơn (bị đối phương dẫn trước ở loạt bắn cuối), HLV Nguyễn Thị Nhung đã vỡ òa trong niềm sung sướng tột độ. Trong đoạn clip được đài truyền hình Việt Nam thực hiện, HLV Nguyễn Thị Nhung òa khóc nức nở dù vẫn được coi là "người đàn bà thép" của môn bắn súng.

HLV Nguyễn Thị Nhung òa khóc nức nở sau cú bắn quyết định của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 3.

Chia sẻ với báo chí sau đó, HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết bà đã " Muốn vỡ tim với viên đạn cuối của Xuân Vinh". Tuy nhiên, mọi việc sau đó diễn ra thuận lợi và Hoàng Xuân Vinh đã chính thức đoạt HCV sau những thất bại đầy tiếc nuối ở Olympic 2012.

"Thực sự là trái tim tôi đang nghẹt thở, tràn đầy cảm xúc. Chúng tôi đã chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi, và tôi vẫn nói rằng chúng tôi sẽ làm được", HLV Nguyễn Thị Nhung trải lòng.

Trước phát bắn cuối, Hoàng Xuân Vinh bị đối phương vượt lên dẫn với khoảng cách 0,2 điểm. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thị Nhung khẳng định bà luôn đặt trọn niềm tin cho người học trò xuất sắc của mình.

HLV Nguyễn Thị Nhung òa khóc nức nở sau cú bắn quyết định của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 5.

"Tôi vẫn tin và lúc nào cũng tin. Hoàng Xuân Vinh là học trò tuyệt vời của tôi, tôi luôn tin Hoàng Xuân Vinh sẽ làm được điều đó và hôm nay cậu ấy đã làm được", HLV Nguyễn Thị Nhung nghẹn ngào phát biểu.

HLV Nguyễn Thị Nhung được mệnh danh là "Người đàn bà thép" của bắn súng châu Á. Bà đến với bắn súng từ năm 14 tuổi và đến nay đã có 37 năm gắn với môn thể thao này. Chưa có thống kê trên thế giới song ở riêng châu Á, Nguyễn Thị Nhung đang là nữ HLV trưởng duy nhất của đội tuyển bắn súng - vị trí tưởng như là lãnh địa riêng của đàn ông.

HLV Nguyễn Thị Nhung òa khóc nức nở sau cú bắn quyết định của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 6.

Hoàng Xuân Vinh ăn mừng tấm HCV lịch sử cùng HLV Nguyễn Thị Nhung.

HLV Nguyễn Thị Nhung đã dẫn dắt Hoàng Xuân Vinh trong nhiều năm liền, tạo ra không ít ảnh hưởng đến xạ thủ 42 tuổi. Trong giây phút quyết định, Hoàng Xuân Vinh cũng khẳng định chính những lời dặn dò của HLV Nguyễn Thị Nhung đã giúp anh vượt qua được khó khăn và đoạt tấm HCV lịch sử cho thể thao nước nhà.

Hoàng Xuân Vinh sinh ngày 6/10/1974 tại Sơn Tây, Hà Nội, có bố là người Quảng Trị ra Bắc tập kết và anh theo nghiệp bắn súng khá muộn.

Năm 1994, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh, Hoàng Xuân Vinh về làm việc tại Lữ đoàn 239 Công binh tại Thường Tín, Hà Tây. Năm 2011, anh được phong hàm thượng tá ở tuổi 37 nhờ một loạt thành tích vang dội trên mọi đấu trường.

Đến ngày 23/9/2014, Hoàng Xuân Vinh được thăng hàm đại tá nhờ những đóng góp xuất sắc cho thể thao Việt Nam và quyết định này được trao ngay tại nơi ở của Đoàn thể thao Việt Nam tại làng vận động viên Asiad Incheon 2014.