"Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" gây tò mò khi mặc áo dành cho cầu thủ dự bị để chỉ đạo học trò MU

THÀNH QUẢNG, Theo Trí Thức Trẻ 08:14 07/03/2019

HLV Ole Solskjaer gây ra cuộc tranh cãi thú vị trên mạng xã hội vì khoác chiếc áo bib trong chiến thắng khó tin 3-1 của MU trên sân PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Sát thủ có gương mặt trẻ thơ gây tò mò khi mặc áo dành cho cầu thủ dự bị để chỉ đạo học trò MU - Ảnh 1.

Trong suốt hơn 90 phút trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa PSG và Manchester United, HLV Ole Gunnar Solskjaer gây tò mò khi khoác lên mình chiếc áo bib - vốn thường dành cho các cầu thủ dự bị.

Sát thủ có gương mặt trẻ thơ gây tò mò khi mặc áo dành cho cầu thủ dự bị để chỉ đạo học trò MU - Ảnh 2.

Theo lý giải từ một số tờ báo xứ sở sương mù, sở dĩ Solskjaer buộc phải mặc áo bib vì trang phục của nhà cầm quân dẫn dắt M.U có màu đen, trùng với màu áo thi đấu của cầu thủ chủ nhà, dễ bị nhầm lẫn ở những tình huống tranh chấp bóng ở biên. Tuy nhiên, cách giải thích trên chưa thuyết phục bởi đồng nghiệp Thomas Tuchel cũng vận trang phục có màu tương tự.

Sát thủ có gương mặt trẻ thơ gây tò mò khi mặc áo dành cho cầu thủ dự bị để chỉ đạo học trò MU - Ảnh 3.

"Ai đó có thể giải thích giúp tôi vì sao Solskjaer mặc áo bib? Phải chăng vấn nạn chấn thương của M.U buộc ông ấy phải điền tên mình vào danh sách dự bị và sẽ vào sân ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối như trận chung kết Champions League 1999?", tài khoản Daniel Winter tò mò và đưa ra bình luận hài hước ở giờ nghỉ giữa hiệp.

Sát thủ có gương mặt trẻ thơ gây tò mò khi mặc áo dành cho cầu thủ dự bị để chỉ đạo học trò MU - Ảnh 4.

"Có lẽ Ole muốn mượn hình ảnh chiếc áo bib để nhắc nhờ học trò về màn ngược dòng không tưởng ở chung kết Champions League năm xưa", nickname Adam Rouse đưa ra nhận định.

Sát thủ có gương mặt trẻ thơ gây tò mò khi mặc áo dành cho cầu thủ dự bị để chỉ đạo học trò MU - Ảnh 5.

Gần 20 năm trước, ở trận chung kết Champions League mùa giải 1998/1999, chỉ trong vòng 3 phút bù giờ, M.U ghi liên tiếp 2 bàn thắng để ngược dòng không tưởng 2-1 trước Bayern Munich. Trong đó, Ole Solskjaer chính là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định ở phút 90'+3.

Sát thủ có gương mặt trẻ thơ gây tò mò khi mặc áo dành cho cầu thủ dự bị để chỉ đạo học trò MU - Ảnh 6.

Dù chưa phải trận chung kết, màn ngược dòng của Quỷ đỏ trước PSG ở vòng 1/8 (thắng 3-1 ở lượt về sau khi thua 0-2 trên sân nhà để vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách), cũng giúp Solskjaer viết thêm một cột mốc lịch sử trên cương vị mới.

Sát thủ có gương mặt trẻ thơ gây tò mò khi mặc áo dành cho cầu thủ dự bị để chỉ đạo học trò MU - Ảnh 7.

Chiến tích của Solskjaer và các học trò nhận được sự chung vui từ các huyền thoại của sân Old Trafford, Sir Alex Ferguson và Eric Cantona.