HLV Eriksson ghen tỵ với đội tuyển Việt Nam vì không khí ở "chảo lửa" Mỹ Đình

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 22:12 06/12/2018

Dù thừa nhận không hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu trận và hài lòng với màn thể hiện của các học trò song HLV Sven-Goran Eriksson vẫn tỏ ra ghen tỵ với sự cổ vũ các cầu thủ Việt Nam nhận được.

Đội tuyển Philippines của HLV Eriksson đã có một trận đấu không quá tệ trước các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, những tính toán chiến thuật của vị HLV người Thụy Điển đã không thể thành công với sự tỏa sáng của các cá nhân bên phía đội tuyển Việt Nam là Quang Hải và Công Phượng. 

Mặc dù thất bại song vị HLV từng dẫn dắt đội tuyển Anh tham dự World Cup lại không hề thất vọng về các học trò. Song, ông cũng có chút ghen tỵ với thầy trò HLV Park Hang-seo. 

"Tôi rất ghen tỵ với các cầu thủ Việt Nam. Bầu không khí trên sân nhà của họ thật tuyệt vời, không thua kém bất kỳ giải đấu lớn nào trên thế giới", HLV Sven-Goran Eriksson cho biết. Phát biểu của vị chiến lược gia từng kinh qua nhiều giải đấu tầm cỡ đã cho thấy sự cuồng nhiệt và tình yêu của các cổ động viên Việt Nam dành cho các học trò của HLV Park Hang-seo lớn đến mức nào.

HLV Eriksson ghen tỵ với đội tuyển Việt Nam vì không khí ở chảo lửa Mỹ Đình - Ảnh 1.

Dù đã tham dự nhiều giải đấu mang tầm thế giới song HLV Eriksson vẫn tỏ ra ghen tỵ với đội tuyển Việt Nam khi được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV. Ảnh: Tiến Tuấn

Đánh giá về trận đấu trên sân Mỹ Đình, HLV trưởng của Philippines cũng tỏ ra tiếc nuối khi các học trò của mình không thể hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu trận. "Hôm nay chúng tôi đã đạt được mục đích cho đến 2/3 thời gian trận đấu. Nhưng tất nhiên tôi phải thay đổi để tìm kiếm bàn thắng, đáng tiếc rằng khi chưa tìm được bàn thắng thì chúng tôi đã để thua. Đó là bóng đá", ông Eriksson chia sẻ sự tiếc nuối của mình. 

Dù không thể đưa đội tuyển Philippines lần đầu tiên lọt vào chung kết AFF Cup, vị chiến lược gia người Thụy Điển cho biết vẫn sẽ cùng các học trò quyết tâm tập luyện để chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế sắp tới đây. "Chúng tôi sẽ nhanh chóng đứng dậy để có những bước tiến mới trong tương lai gần, cụ thể là Asian Cup 2019", chiến lược gia 70 tuổi chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Philippines trong tương lai. 

HLV Eriksson ghen tỵ với đội tuyển Việt Nam vì không khí ở chảo lửa Mỹ Đình - Ảnh 2.

Hai bàn thắng của Quang Hải và sau đó là Công Phượng đã khiến Philippines bị loại tại AFF Cup 2018. Ảnh: Tiến Tuấn

Về phần đội tuyển Việt Nam, chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo đưa bóng đá Việt Nam trở lại với trận chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Đối thủ sắp tới của đoàn quân áo đỏ sẽ là Malaysia. Trận đấu chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào 11/12 trên sân của Malaysia.