Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái

PP, Theo Trí Thức Trẻ 18:45 01/07/2016

Đưa cháu đi thi, chờ cháu ngoài trời nắng gắt, nhưng người ông này vẫn tranh thủ nhặt hoa bên đường để tặng cháu gái sau khi thi xong.

Vậy là ngày thi đầu tiên của kỳ thi Quốc gia THPT 2016 đã kết thúc, khép lại 1 ngày "dài ơi là dài" đối với cả thí sinh và phụ huynh. Trong khi các học sinh cấp 3 đang "vật lộn" với những đề thi khó nhằn thì ở ngoài cánh cổng trường, phụ huynh cũng "vật lộn" với thời tiết, thời gian và hàng ngàn nỗi lo. Và tất cả đều thể hiện tình yêu mà phụ huynh dành cho chúng ta. Nhưng liệu có bất kỳ phụ huynh, ông bà nào... "xì tin" và đáng mến như hình ảnh dưới đây không?

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 1.

Cụ ông đã làm sáng bừng cả 1 đám đông đang căng thẳng chỉ nhờ... đóa hoa của mình.

Loạt ảnh được chụp tại địa điểm thi ĐH Thủy Lợi (Hà Nội) chiều nay, ghi lại cảnh tượng vô cùng đẹp: 1 cụ ông đứng chờ cháu ngoài cổng trường với một bó hoa đỏ rực trên tay. Xếp hàng ngay ngắn theo hiệu lệnh của các Tình nguyện viên, nhưng mắt ông lúc nào cũng trông ngóng về đứa cháu yêu thương của mình.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 2.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 3.

Trong đám đông, hình ảnh này thật sự khiến chúng ta vừa cảm động, vừa thấy thú vị.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 4.

Cụ luôn trông ngóng về phía cổng trường, để tìm kiếm đứa cháu gái.

Hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông gần đó. Được biết, cụ tên là Phạm Minh Đức (73 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội). Hôm nay cụ đưa cháu ngoại là Nguyễn Thị Hồng Nhung đi thi. Trong lúc chờ cháu gái làm bài thi, cụ đã tranh thủ nhặt những bông hoa của công nhân cắt tỉa bỏ đi, kết thành bó và đứng trước cổng trường, chờ cháu gái.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 5.

Chân dung cụ Đức cùng bó hoa của mình.

Sự xuất hiện và hành động của cụ đã được nhiều người bình chọn là 1 trong những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thi năm nay". Trong sự căng thẳng, lo lắng. thì thật sự, bó hoa cũng như gương mặt lúc nào cũng tươi cười của cụ như tiếp thêm sự lạc quan, yêu đời cho mọi người. Và hẳn dù là có làm được bài thi hay không, thì cô cháu gái này của cụ cũng cảm thấy hạnh phúc, bởi cô đã được yêu thương hết mình.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 6.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 7.

Các Tình nguyện viên đã tạo điều kiện hết sức để cụ Đức có thể tiếp cận cháu gái sớm nhất.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 8.

Bó hoa lấp ló trong đám đông.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 9.

Và đây là khoảnh khắc cụ đón cháu gái sau khi thi xong. Cô cháu gái tỏ ra rất bất ngờ trước hành động này.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 10.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 11.

Rất nhiều phóng viên, báo đài đã không ngần ngại tiếp cận, hỏi han về hai ông cháu thú vị này.

Hình ảnh đẹp bên ngoài phòng thi: Cụ ông nhặt hoa bên đường tặng cháu gái - Ảnh 12.

Cụ kiên nhẫn chờ cháu gái nói chuyện điện thoại xong.