Ngày 30/7, Sở Y tế TPHCM đã phát đi thông tin cảnh báo về việc trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào cộng đồng hiến máu tình nguyện. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi lạ.
Sau khi nhận một túi máu cứu mạng từ ca phẫu thuật phổi năm 14 tuổi, James Harrison đã suy nghĩ rất nhiều về sứ mệnh của mình, về lòng biết ơn và món nợ với y học. Cậu bé đếm ngược từng ngày cho tới năm 18 tuổi để được hiến máu lần đầu. Có lẽ chẳng ai ngờ Harrison sẽ làm điều đó liên tục...
Anh Lý đã hiến máu 8 lần và được cấp giấy chứng nhận hiệu lực trọn đời; tuy nhiên khi có bệnh phải phẫu thuật, anh vẫn không được ưu tiên truyền máu theo quy định.
Hiến máu 16 lần trong vòng 8 tháng, khoảng cách giữa 2 lần hiến có khi chỉ 12 ngày, chàng trai 19 tuổi đột tử vì thiếu máu trầm trọng và rối loạn chức năng tạo máu.
James Harrison được mệnh danh là "người đàn ông với cánh tay vàng", bởi ông đã hiến máu 1.173 lần để cứu sống hơn 2,4 triệu trẻ em trong vòng 60 năm qua.