Hãy kể một lần nghịch dại nhớ đời của bạn

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 00:23 10/06/2016

Dùng răng mở nắp chai bia, nắp chai thì không hề hấn, răng thì mẻ mất hai cái.

1. Ngày bé, đám con nít thích nhất là chạy theo đoàn tàu, vì mỗi lần tàu chạy qua đều có những hạt nước bay xuống. Cả lũ vừa chạy vừa hò reo: "Mưa rồi! Mưa rồi!", tắm cho ướt đẫm mới thôi. Sau khi lớn lên mới biết, vâng, trời mưa, nhưng mưa nước tiểu, cả phân nữa, hỗn hợp luôn!!

2. Suốt ngày bị giấy làm đứt tay.

3. Mua một ly trà sữa ở canteen, trong lúc uống hút được con ong vò vẽ một cách đầy thần kì. Kết quả lợi bị đốt sưng vù... Không một chút phòng bị, cũng không một chút đắn đo, cứ tự nhiên mà bị thương như thế.

4. Khi còn nhỏ chơi đánh lộn trên giường với em họ, không ngờ thằng nhỏ lộn mình một cách tài tình quá, lăn phát, cắm đầu vào cái bô để ngay dưới đầu giường...

Hãy kể một lần nghịch dại nhớ đời của bạn - Ảnh 1.

5. Ngày xưa mình hay được về quê ăn Tết, nhà hai tầng thấp thấp, cả đám trẻ con chạy lên tầng xem pháo, có mấy đứa lấy pháo định đốt trêu mình, mình sợ quá cứ lùi về sau, và ngã xuống chuồng heo bên cạnh nhà. Mình thì không có vấn đề gì hết, chỉ là đè một con heo ngất ngay tại chỗ thôi.

6. Ngáp đến mức sái cả khớp hàm. Sau đó vì ngày bị sái đến 4 lần nên đã tự học được cách nắn lại.

7. Mùa hè năm ấy, mẹ cầm roi muốn đánh tôi, tôi rất sợ, sợ đến mức ngồi sụp bên cửa sổ xin mẹ đừng đánh, sau đó vơ bừa món đồ nào đó xung quanh để chắn roi, vơ bừa được đúng cây xương rồng trồng bên cửa sổ, mẹ cũng sợ chết khiếp với sự ngốc của mình đến nỗi roi cũng rơi luôn, thế là tuy không bị đánh nữa nhưng tay thì sưng húp cả tuần.

8. Xem người ta đánh nhau, chẳng hiểu sao bị một người trong đó đuổi theo suốt 3 con phố, cuối cùng tự ngã gẫy chân.

Hãy kể một lần nghịch dại nhớ đời của bạn - Ảnh 2.

9. Trên người thỉnh thoảng lại xuất hiện vết bầm tím nào đó, mà chẳng biết mình va vào đâu. Không biết thì không sao, biết rồi lại thấy nó đau nhói.

10. Có lần bị đứt tay, vết be bé thôi, chẳng hiểu lúc ấy mình bị điên hay làm sao, tự nhiên nổi hứng rắc muối lên thử xem thế nào... Ôi, cái cảm giác khi đó...

11. Xé da chết trên môi, kết quả xé chảy máu tong tong.

12. Nhà có trồng một chậu tiên nhân cầu, loại đặt trên bàn ấy. Bữa đó mẹ mình đang lau bàn, còn mình thì lau nhà, mẹ nhấc chậu lên để lau cho sạch, tay vừa lệch một cái, cây tiên nhân cầu lăn ra khỏi chậu và rơi tự do, mình đang lau nhà, nhanh tay nhanh mắt, đưa tay đón lấy như phản xạ có điều kiện. Và sau đó, mẹ mình đã phải dùng nhíp nhổ gai cho mình suốt 20 phút.

Hãy kể một lần nghịch dại nhớ đời của bạn - Ảnh 3.

13. Bạn bè tụ tập uống rượu, tôi say không biết trời trăng gì, chỉ nhớ là trên đường về nhà có đánh nhau một trận với một thằng dáng cao lắm dám chặn đường tôi. Ngày hôm sau tỉnh lại trong bệnh viện, bạn bè nói tối qua tôi cứ ôm cái cột điện rồi đánh nó, kéo thế nào cũng không chịu bỏ.

14. Hồi bé ngồi sau xe đạp, chẳng đứa trẻ con nào mà chưa từng bị kẹp chân vào bánh xe cả.

15. Chạy trên trên bờ ruộng, bị chính em chó nhà mình húc cho ngã xuống mương nước, tới giờ mẹ vẫn mang ra để cười.

16. 3 tuổi, muốn học bay như siêu nhân, chui đầu vào chum gạo, đầu đội một đống gạo chạy đi tìm mẹ, mắt mẹ bị cận, nhìn đống trên đầu mình mà cứ tưởng tổ ong vò vẽ, thế là mẹ phi nguyên một chiếc dép vào đầu mình. Haizzzz

Hãy kể một lần nghịch dại nhớ đời của bạn - Ảnh 4.

17. Dùng răng mở nắp chai bia, nắp chai thì không hề hấn, răng thì mẻ mất hai cái.

18. Hồi bé ngủ cùng phòng với anh trai, nằm mơ anh trai ăn hiếp mình, mình tỉnh dậy bước qua giường anh trai, cho anh trai một cái tát, anh trai tỉnh dậy ôm má khóc, mình thì đã về giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng thoải mái hơn hẳn.

19. Ngày xưa ở nhà một mình, kiếm mãi chẳng có cái gì để ăn, mình lôi lọ thuốc cảm ra, liếm hết phần ngọt ngọt trên viên thuốc. Bỗng nhiên cảm thấy mình có thể sống sót được tới tận bây giờ đúng thật là không dễ dàng chút nào,

20. Đi dép tông, bị người đi phía sau giẫm phải, đế dép mất, quai dép vẫn trên chân.