Hát mãi ước mơ: Cụ ông bán kem bị ung thư, chấn thương sọ não vẫn một lòng kiếm tiền chăm vợ gây xúc động mạnh

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 14/04/2018

Câu chuyện tình yêu quá đẹp của đôi vợ chồng già kém may mắn đã khiến khán giả "Hát mãi ước mơ" vô cùng xúc động.

Tuần này, Quốc Thiên xuất hiện lịch lãm trong vai trò giám khảo khách mời của tập 7 "Hát mãi ước mơ". Anh dành tặng khán giả ca khúc "Mỗi đêm tôi về" - một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí.

Hát mãi ước mơ: Cụ ông bán kem bị ung thư, chấn thương sọ não vẫn một lòng kiếm tiền chăm vợ gây xúc động mạnh - Ảnh 2.

Vòng Ước mơ

Cụ ông Đỗ Mộng Điệp, hiện sống cùng người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Kim Vâng, làm nghề bán kem dạo đã gần 30 năm nay, bà bán vé số mưu sinh. Vì tuổi cao sức yếu, bà Kim Vâng bị bệnh dẫn đến teo cơ, không thể đi đứng nên mọi chi tiêu của đôi vợ chồng đều từ công việc bán kem của ông Mộng Điệp. Trớ trêu thay, khoảng thời gian sau đó ông phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư gan, không còn sức khỏe lao động. Tuổi đã mấp mé 80, không con cái, không họ hàng, cuộc sống của ông bà như "ngàn cân treo sợi tóc", sinh mệnh có thể bị cướp đi bất kì lúc nào. Ấy vậy mà, ông Mộng Điệp vẫn không nguôi mơ ước có tiền chữa bệnh cho vợ.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của hai ông bà, chàng trai trẻ Huỳnh Quốc Đạt thường xuyên thăm hỏi, mong cất tiếng hát giúp hai cụ già có một số tiền để trang trải thuốc men, an ủi tuổi già. Bước lên sân khấu, Quốc Đạt dạt dào cảm xúc với ca khúc "Đi đâu để thấy hoa bay". Quốc Đạt bối rối kể lại việc cụ ông mới bị té dẫn đến chấn thương sọ não cách đây vài hôm, rất yếu và chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Chia sẻ của Quốc Đạt khiến cả khán phòng nghẹn lời.

Hát mãi ước mơ: Cụ ông bán kem bị ung thư, chấn thương sọ não vẫn một lòng kiếm tiền chăm vợ gây xúc động mạnh - Ảnh 4.

Mở đầu đêm thi là câu chuyện của thí sinh Nguyễn Phượng Phương Thảo. Cô nữ sinh cấp 3 muốn dùng giọng hát của mình để giúp đỡ gia đình hai bé Vân và Đức, người dân tộc Khơ – me. Hiện tại, hai chị em đang theo học tại lớp học tình thương của chú Hùng, trên địa bàn huyện Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Cha của hai bé vừa qua đời vài tháng trước vì căn bệnh ung thư gan, mẹ một mình vất vả nuôi 4 đứa con thơ. Trong tà áo dài trắng, cô nữ sinh Phương Thảo chọn thể hiện ca khúc "Gặp mẹ trong mơ". Giám khảo khách mời Quốc Thiên không kìm được cảm xúc vì đồng cảm với nỗi đau mất đi đấng sinh thành. Nam ca sĩ rưng rưng, nghẹn ngào theo từng lời hát.

Hát mãi ước mơ: Cụ ông bán kem bị ung thư, chấn thương sọ não vẫn một lòng kiếm tiền chăm vợ gây xúc động mạnh - Ảnh 6.

Anh Huỳnh Thanh Hiền, hát cho người hàng xóm là cô Trần Thị Thanh, hiện cư ngụ tại Bình Dương. Ngày trước, cô Thị Thanh làm nghề cạo mủ cao su và không may bị tai nạn lao động vào năm 2014. Biến cố xảy ra khiến cô bị bỏng nặng, hầu như toàn cơ thể. Hiện tại, cô đã mất khả năng lao động, cơn bỏng đã để lại hậu quả khiến cô bị biến dạng về ngoại hình, ai nhìn thấy cũng rất xót thương. Niềm vui mỗi ngày của cô là trông nom những đứa cháu kháu khỉnh để con cái yên tâm làm việc. Anh Thanh Hiền chọn thể hiện ca khúc "Giã từ" bằng chất giọng ngọt ngào.

Hát mãi ước mơ: Cụ ông bán kem bị ung thư, chấn thương sọ não vẫn một lòng kiếm tiền chăm vợ gây xúc động mạnh - Ảnh 8.

Người đàn ông tàn tật Đỗ Tấn Lộc, hàng ngày bán vé số mong có tiền chữa bệnh cho con trai bị hở van tim. Cách đây 12 năm, anh Tấn Lộc bị tai nạn xe dẫn đến tổn thương não, liệt tay bên trái và mất thị lực một bên mắt, khi ấy vợ anh mới sinh được 10 ngày. Để không phải trở thành gánh nặng cho vợ con, anh đề nghị li hôn để vợ tìm được một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Đau lòng thay, đứa con trai duy nhất của anh lại mắc căn bệnh hở van tim quái ác. Một đứa trẻ vốn khỏe mạnh, học giỏi thì nay do sức khỏe yếu, mỗi ngày cậu bé có nguy cơ ngất xỉu đến 3, 4 lần. Hiện, anh Tấn Lộc sống cùng cha mẹ già trong căn nhà nhỏ chật hẹp. Mỗi ngày, anh phải ngồi xe lăn, rong ruổi khắp những con phố bán vé số. Tấn Lộc khoe chất giọng mượt mà, dạt dào tình cảm trong ca khúc "Tình cha".

Hát mãi ước mơ: Cụ ông bán kem bị ung thư, chấn thương sọ não vẫn một lòng kiếm tiền chăm vợ gây xúc động mạnh - Ảnh 10.

Sau 4 phần thi của 4 thí sinh, Phương Thảo nhận được 75 điểm, Quốc Đạt và Thanh Hiền đồng 79 điểm, Tấn Lộc 80 điểm. Như vậy, với số điểm thấp nhất, Phương Thảo đành nói lời chia tay chương trình với số tiền thưởng là 7 triệu 500 nghìn đồng.

Hát mãi ước mơ: Cụ ông bán kem bị ung thư, chấn thương sọ não vẫn một lòng kiếm tiền chăm vợ gây xúc động mạnh - Ảnh 12.

Vòng Chinh phục

Ở vòng 2, Quốc Đạt chọn bài hát "Hè muộn" của nam ca sĩ Bằng Kiều, Thanh Hiền chọn được bài "Cõi nhớ", một sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà. Trong khi đó anh Tấn Lộc chọn được cho mình ca khúc "Tôi vẫn cô đơn".

Kết thúc vòng Chinh Phục, Quốc Đạt nhận được 79 điểm, Thanh Hiền được 76 điểm và Tấn Lộc được 77 điểm. Như vậy, Thanh Hiền là thí sinh tiếp theo dừng cuộc chơi và ra về với phần thưởng 15 triệu 500 nghìn đồng.

Hát mãi ước mơ: Cụ ông bán kem bị ung thư, chấn thương sọ não vẫn một lòng kiếm tiền chăm vợ gây xúc động mạnh - Ảnh 17.

Vòng Tỏa sáng

Tấn Lộc thể hiện nhạc phẩm "Anh còn nợ em" và Quốc Đạt hát "Những ngày đẹp trời". Giám khảo Trấn Thành phấn khích vì hai phần thi quá xuất sắc. Quá phấn khích trước phần thi của cả 2 thí sinh, Ban giám khảo tặng Tấn Lộc 60 điểm và Quốc Đạt 59 điểm. Sau phần khán giả bình chọn, Tấn Lộc đạt số điểm tuyệt đối 100 và Quốc Đạt đạt 99 điểm. Như vậy, Tấn Lộc là thí sinh chiến thắng giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng, Quốc Đạt về nhì với giải thưởng 25 triệu đồng.

Hát mãi ước mơ: Cụ ông bán kem bị ung thư, chấn thương sọ não vẫn một lòng kiếm tiền chăm vợ gây xúc động mạnh - Ảnh 20.

Tập 8 "Hát mãi ước mơ" mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h25, thứ Sáu, ngày 20/04/2018 trên kênh HTV7.