Hành trình học tiếng Nhật của cô gái khiếm thị

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 18/12/2019

Hành trình học tiếng Nhật của cô gái khiếm thị tại Trung tâm Nhật ngữ và Du học Nhật Bản Riki Nihongo đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận tới tất cả chúng ta.

Từ cô gái khiếm thị có tình yêu mãnh liệt với tiếng Nhật…

Tiếng Nhật luôn được coi là một trong những ngôn ngữ khó trên thế giới. Đối với một người bình thường, việc học tốt tiếng Nhật vốn đã rất khó khăn nhưng với một người khiếm thị, theo đuổi ngôn ngữ này cần nghị lực gấp nhiều lần. Tại Trung tâm Nhật ngữ và Du học Nhật Bản Riki Nihongo, có một học viên đặc biệt như vậy. Em là Phạm Thị Thương, năm nay vừa tròn 19 tuổi. Hiện đang theo học lớp Sơ cấp N5.196 của thầy Hoài Nam tại Riki Nihongo.

Hành trình học tiếng Nhật của cô gái khiếm thị - Ảnh 1.

Đồ dùng của Thương là bảng chữ nổi để giúp em học tập

Tình yêu tiếng Nhật của Thương được vun đắp từng ngày tới nỗi bản thân em cũng không nhận ra mình đam mê ngôn ngữ thú vị này đến thế. Em không ngần ngại chia sẻ rằng chính những bản tin, chương trình văn hóa trên kênh truyền hình NHK tiếng Việt đã giúp em đi những bước đầu tiên trên hành trình chinh phục Nhật ngữ. Do không nhìn thấy nên em tập trung nghe rồi luyện nói theo, cố gắng tìm mua sách nói dạy tiếng Nhật và tự mày mò học bảng chữ cái.

Hành trình học tiếng Nhật của cô gái khiếm thị - Ảnh 2.

Hình ảnh Thương cùng các bạn tại Riki Nihongo

… tới ước mơ trở thành cầu nối Việt - Nhật

Khi được hỏi về quyết định theo học tại Riki Nihongo, Thương cười tươi đầy lạc quan: "Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Em thấy nếu chỉ tự học tiếng Nhật sẽ không thể biết nhiều, kiến thức về tiếng Nhật cũng không sâu nên em quyết định đăng ký một khóa sơ cấp tại Riki Nihongo để đi được xa hơn".

Thầy Hoài Nam - chủ nhiệm lớp Sơ cấp N5.196 tại Riki Nihongo luôn nhắc tới Thương là một học viên khiếm thị có khả năng nghe-nói tốt nhất lớp. Không chỉ có vậy, ở em luôn toát lên tinh thần lạc quan, ham học hỏi và tình yêu tiếng Nhật mãnh liệt.

Hành trình học tiếng Nhật của cô gái khiếm thị - Ảnh 3.

Thầy Hoài Nam giúp Thương học tiếng Nhật

Nói về ước mơ của bản thân, Thương vô cùng hào hứng kể về những dự định trong tương lai. Em muốn trở thành cầu nối giữa hai nước Việt - Nhật, thành lập câu lạc bộ thơ Haiku và giúp đỡ những người cũng có khiếm khuyết như em học tiếng Nhật.

Riki Nihongo cùng lan tỏa câu chuyện truyền cảm hứng của Thương

Câu chuyện về hành trình học tiếng Nhật và sự lạc quan khi đứng trước nghịch cảnh của Thương đã khiến ban lãnh đạo Trung tâm Nhật ngữ và Du học Nhật Bản Riki Nihongo vô cùng khâm phục. Để khích lệ tinh thần học tập và giúp em sớm thực hiện ước mơ của mình, ngày 18/11 vừa qua, Riki Nihongo đã quyết định trao học bổng trị giá 10.000.000 VNĐ tới em.

Đại diện ban lãnh đạo Trung tâm Nhật ngữ và Du học Nhật Bản Riki Nihongo - thầy Nguyễn Văn Tuyền đã tới dự và trao học bổng cho em. Thầy Tuyền phát biểu tại buổi lễ: "Việc trao học bổng cho Thương từ phía Riki Nihongo không chỉ thể hiện sự khích lệ kịp thời tới em mà qua đây, Riki Nihongo muốn lan tỏa câu chuyện về tinh thần ham học hỏi và tình yêu tiếng Nhật của Thương tới tất cả chúng ta".

Không chỉ có vậy, để lan tỏa câu chuyện truyền cảm hứng của Thương, Đài truyền hình Việt Nam VTV7 đã tới đưa tin về buổi trao học bổng và phát sóng trên "Bản tin giáo dục" số 25 ngày 22/11 vừa qua. Xem toàn bộ bản tin tại đây.

Hành trình học tiếng Nhật của cô gái khiếm thị - Ảnh 4.

Thầy Tuyền (trái) - Thương - cô Thanh (mẹ của Thương) tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thương xúc động gửi lời cảm ơn tới thầy Hoài Nam và tất cả các bạn học viên tại Riki Nihongo. Thầy Nam không chỉ quan tâm em hơn mà còn luôn sắp xếp 2 bạn khác ngồi cố định cạnh em để giúp em học tập. Cũng tại buổi lễ, cô Thanh - mẹ của Thương chia sẻ: "Bản thân Thương và gia đình đã suy nghĩ rất kỹ mới để em đi học tại trung tâm vì sợ khiếm khuyết của em sẽ ảnh hưởng tới các bạn khác. Trước khi Thương đăng ký học, cô đã gặp riêng thầy Nam và trao đổi về tình hình của Thương. Rất may thầy Nam và Riki Nihongo đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và đồng hành với Thương thực hiện ước mơ của em. Gia đình thật không biết nói gì hơn lời cảm ơn gửi tới Riki Nihongo!".

Hàng tháng, Riki Nihongo luôn dành 02 suất học bổng tới các bạn học viên khuyết tật để khích lệ các bạn cố gắng học tiếng Nhật thật tốt. Hãy chia sẻ bài viết để lan tỏa tinh thần "Tương thân, tương ái" trong cộng đồng cùng Riki Nihongo và giúp những mảnh đời bất hạnh có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mọi thông tin về hoàn cảnh học viên cần giúp đỡ, hãy liên hệ tới số hotline: 1900.63.36.92/ 0984.92.12.92 hoặc Fanpage Riki Nihongo. Hành động tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, giúp các bạn có hoàn cảnh kém may mắn được hỗ trợ trong học tập và cuộc sống.

RIKI NIHONGO - TRUNG TÂM CHUYÊN LUYỆN THI JLPT

Điện thoại: 1900.63.36.92 - Hotline: 0984.92.12.92

Website: https://riki.edu