Hành trình 60 ngày người mẹ đi tìm bằng chứng con gái bị ông già dâm ô để khởi tố

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:01 26/08/2016

Sau khi biết công an quyết định khởi tố vụ án ông già dâm ô nhiều trẻ em ở chung cư Lakeside (Vũng Tàu), người mẹ có con gái là nạn nhân đã hết sức vui mừng và lần đầu chị chia sẻ với chúng tôi về hành trình 60 ngày không mệt mỏi đi tìm chứng cứ vụ việc.

Niềm vui trở lại khi công lý sắp được thực thi

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã có quyết định khởi tố vụ án dâm ô trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu). Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng đã liên lạc được với 7 gia đình có bé nghi bị người đàn ông tên N.K.T (76 tuổi, ngụ chung cư Lakeside) có hành vi dâm ô, trong đó 6 bé đã được đối chất với ông này.

Sau khi nhận được tin Công an TP Vũng Tàu quyết định khởi tố vụ án, chị Trần Thị Thu Thủy (mẹ bé T.N.T - một trong số trẻ bị dâm ô) tỏ ra hết sức vui mừng khi công lý cuối cùng đã được thực thi. Niềm vui khôn xiết của chị Thủy có lẽ ai cũng hiểu được khi chính chị là người đi tiên phong trong việc tìm chứng cứ tố cáo ông già 76 tuổi.

Hành trình 60 ngày người mẹ đi tìm bằng chứng con gái bị ông già dâm ô để khởi tố - Ảnh 1.

Ông T. - người bị chị Thủy tố cáo về hành vi dâm ô trẻ em.

Trong "cuộc chiến" đơn độc, một mình chị đi đòi lại công lý cho con và những đứa trẻ khác đã gặp không ít gian nan, sóng gió không thể nào kể hết được. Nhưng với một người phụ nữ có bản lĩnh thép như chị Thủy thì cho dù con đường có khó khăn cỡ nào thì chị cũng vượt qua. Cũng chính vì thế mà khi được hỏi có giây phút nào chị nản lòng không, thì chị liền đáp: "Không! Cho dù vụ việc này có kéo dài 1 năm, 2 năm hay nhiều năm nữa tôi vẫn quyết tâm theo đến cùng".

Chị Thủy cho biết, tính từ ngày chị quyết định lên Công an phường Nguyễn An Ninh tố cáo ông T. có hành vi dâm ô con mình, cho đến ngày nhận quyết định khởi tố là tròn 60 ngày. Trong hành trình 2 tháng đối với nhiều người có lẽ không quá dài nhưng đối với chị giống như 2 năm vậy.

"Suốt thời gian đó tôi bị ám ảnh, áp lực nhiều lắm đến nỗi điện thoại không dám mở nguồn. Thậm chí tôi còn biết số điện thoại của tôi bị tung lên trang web đen", chị Thủy cay đắng kể lại.

Hành trình 60 ngày người mẹ đi tìm bằng chứng con gái bị ông già dâm ô để khởi tố - Ảnh 2.

Chị Thủy đã có thêm hy vọng về hành trình đi tìm công lý của mình sau khi vụ án dâm ô trẻ em bị khởi tố.

Hành trình 60 ngày gian nan đi tìm bằng chứng để khởi tố vụ án

Chị Thủy kể, ngày 26/6, chị đã gửi đơn trình báo và yêu cầu xử lý hình sự tại Công an phường Nguyễn An Ninh về hành vi của ông T. đối với con gái mình. Sau khi nộp đơn, chị liên tục bị đe dọa. "Lúc nộp đơn tố cáo gần như mọi thứ đều chống lại tôi, công an cũng gặp khó khăn khi nhận vụ án này vì họ cho rằng tôi không có bằng chứng. Sau khi nộp đơn về nhà, tôi còn bị ông T. đe dọa nhiều lần. Đó là khoảng thời gian rất kinh khủng trong cuộc đời mình", chị Thủy chia sẻ.

Mặc dù mới đi những bước đầu tiên trong hành trình đòi công lý nhưng chị Thủy đã vấp phải khó khăn tưởng chừng sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, đến tối ngày 2/7, chị quyết định họp mặt các gia đình có con nhỏ trong chung cư để công bố bằng chứng về tội ác của ông T. với mục đích vạch trần bộ mặt giả dối của ông già này với các bậc cha mẹ, và cũng là để họ cẩn thận hơn, có hành động thiết thực hơn bảo vệ các con.

Hành trình 60 ngày người mẹ đi tìm bằng chứng con gái bị ông già dâm ô để khởi tố - Ảnh 3.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet.

"Tuy nhiên ngay sáng ngày 3/7, ông T. đã thuê người tới dán giấy trên cửa nhà tôi để uy hiếp tinh thần với nội dung đe dọa tính mạng của tôi và hai con nhỏ", chị Thủy vẫn chưa hết ám ảnh.

Bước sang ngày hôm sau (4/7), chị Thủy nhận được thông tin từ Công an phường Nguyễn An Ninh thông báo đã chuyển hồ sơ của con chị lên Cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu. Niềm hy vọng mới lóe sáng thì bị dập tắt khi đến ngày 8/7, Công an phường Nguyễn An Ninh đã mời gia đình lên trụ sở làm biên bản hòa giải giữa gia đình và ông T.

"Tôi không đồng tình việc hòa giải này. Tôi tha thiết đề nghị các cơ quan ban ngành, lãnh đạo các cấp hãy giúp tôi đọc hết lá đơn đó. Tôi mong mọi người hãy hành động để bảo vệ trẻ em, giúp con tôi và các nạn nhân như cháu lấy lại danh dự và nhân phẩm của một con người, trừng trị kẻ dâm ác", chị Thủy nói.

Thời gian sau đó chị vẫn tiếp tục âm thầm, kiên trì đi tìm bằng chứng thuyết phục hơn, dù biết mình đang đơn độc. Chị quay clip, ghi âm lại những lời tố cáo của cha mẹ các nạn nhân rồi chép vào đĩa CD gửi cơ quan công an. Không dưới cả chục lần ra vào cổng các cơ quan có thẩm quyền để nộp đơn tố cáo cùng những bằng chứng liên quan mà chị thu thập được. Mãi đến ngày 13/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ nội dung đơn tố cáo của chị Thủy.

Hành trình 60 ngày người mẹ đi tìm bằng chứng con gái bị ông già dâm ô để khởi tố - Ảnh 4.

Chung cư nơi xảy ra vụ án dâm ô trẻ em.

"Sau 1 tuần (ngày 20/7) tôi mới nhận được thông tin Ban nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có buổi làm việc với cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu, lúc này tôi mới có thêm chút hy vọng vào con đường đi tìm công lý cho con", chị Thủy tâm sự và cho biết thêm đến ngày 5/8 thì cơ quan điều tra tiến hành mời con chị cùng các trẻ em trong chung cư để đối chất với ông T.

"Hôm đối chất, tâm trạng của tôi căng thẳng lắm, vừa lo sợ cho con sẽ sốc tâm lý khi gặp ông T. Qua biểu hiện, con gái tôi tỏ ra sợ hãi, không thể nói được từ nào mà chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe, hai tay con liên tục dụi mắt muốn khóc", chị Thủy lau nước mắt khi nhớ lại.

Đôi mắt rưng rưng của nỗi đau xen lẫn niềm vui của chị Thủy ngày hôm nay cũng là minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi suốt 2 tháng qua trong hành trình đưa vụ án dâm ô trẻ em ra ánh sáng. Theo chị Thủy, hiện tại Công an TP. Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra, nên chị đã và đang thuyết phục thêm gia đình một bé gái nữa cũng là nạn nhân của ông T. nhưng chưa dám đứng ra tố cáo.

Trước đó, chị Trần Thị Thu Thủy (ngụ phường Nguyễn An Ninh) tố cáo ông N.K.T (76 tuổi, TP Vũng Tàu) đã có hành vi dâm ô với con gái chị là cháu T.N.T (SN 2009). Theo đơn tố cáo, cháu T. bị dâm ô trong thời gian nghỉ hè ở nhà một mình, còn chị lúc đó đi làm.

Trong lúc bé đang chơi ở sân chung cư, người ông T. đã gọi cháu lại và ẵm ngồi lên đùi mình, sau đó dùng tay sờ vào ngực, phần dưới bụng, vùng kín của cháu. Khi cháu bé bỏ chạy, ông ta gọi lại nhưng cháu không đồng ý mà về nhà kể lại chuyện với mẹ.

Biết chuyện, chị Thủy đã đưa điện thoại cho con đi chụp hình ông già trên và cháu T. đã chỉ đích danh ông T. Sau đó, chị Thuỷ đã nhiều lần làm đơn gửi công an đồng thời gửi các cấp có thẩm quyền xử lý. Đến ngày 24/8 công an quyết định khởi tố vụ án dâm ô trẻ em.

Chiều ngày 25/8, nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, nhiều khả năng sẽ khởi tố bị can sau khi có quyết định khởi tố vụ án này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày