Hàng nghìn người quàng khăn đỏ cùng thắp nến, chia tay lễ hội chạy với bò tót

Thanh Phương, Theo TTXVN 18:26 15/07/2019

Đêm 14/7 (giờ địa phương), tại quảng trường Plaza Consistorial ngay trước tòa thị chính thành phố Pamplona, miền Bắc Tây Ban Nha, hàng nghìn người dân đeo trên cổ những chiếc khăn quàng màu đỏ đã cùng nhau thắp lên những ngọn nến và hát vang ca khúc truyền thống khép lại lễ hội chạy với bò tót nổi tiếng nhất ở quốc gia này.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời quảng trường Plaza Consistorial. Từ ban công tòa thị chính, thị trưởng Pamplona - ông Enrique Maya tuyên bố "Lễ hội San Fermin - lễ hội tuyệt vời nhất trên thế giới đã kết thúc".

Được tổ chức thường niên ở Pamplona, lễ hội chạy với bò tót không chỉ thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân địa phương, mà cả khách du lịch và truyền thông quốc tế. Lễ hội kéo dài 9 ngày bắt nguồn từ thời Trung cổ này trên thực tế là dịp để người dân Pamplona tưởng nhớ và vinh danh Thánh Fermin (San Fermin) - giống như các lễ hội truyền thống tương tự được tổ chức tại nhiều địa phương khác ở khắp Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Mexico, hay tại Pháp (lễ hội San Jose). Ngoài các buổi hòa nhạc, đám rước tôn giáo, múa dân gian và uống bia thoải mái suốt cả ngày như tại các địa phương khác, lễ hội ở Pamplona đặc biệt hơn do còn có sự tham gia của những chú bò tót hung dữ.

Hàng nghìn người quàng khăn đỏ cùng thắp nến, chia tay lễ hội chạy với bò tót - Ảnh 1.

Du khách tại lễ hội rượt bò San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 9/7/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Can đảm, điên rồ, tuyệt vời và đáng sợ là những từ ngữ mà người ta thường nhắc đến khi nói về lễ hội San Fermin ở Pamplona. Mỗi buổi sáng trong dịp lễ hội này, hàng trăm người ở Pamplona lại thử thách lòng can đảm của chính mình bằng cách chạy đua cùng 6 con bò đực (mỗi con nặng tối thiểu 500kg) trên một quãng đường dài 850 mét qua những con phố hẹp của thành phố. Những người bạo gan thậm chí còn tìm cách "lượn qua" trước cặp sừng sắc nhọn của loài vật hung dữ này.

Theo số liệu thống kê của Hội Chữ thập Đỏ Tây Ban Nha, tại dịp lễ hội năm nay, 8 người đã thiệt mạng do bị bò húc, 27 người bị gãy xương và bầm tím phải nhập viện, trong khi khoảng 500 người phải điều trị tại chỗ vì những chấn thương nhẹ hơn. Mức độ thương vong trong năm nay nhiều hơn hẳn so với năm ngoái (chỉ có 2 người thiệt mạng). Kể từ khi lễ hội này được tổ chức lần đầu năm 1910, đã có 16 người thiệt mạng trong các cuộc đua với bò.

Lễ hội San Fermin ở Pamplona trở nên nổi tiếng khắp thế giới từ khi nó trở thành bối cảnh trong tác phẩm bất hủ "The Sun Also Rises" (Mặt Trời vẫn mọc) xuất bản năm 1926 của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Ernest Hemingway. Những con bò tót tham gia chạy đua sẽ bị giết thịt và mang tới các nhà hàng trong thành phố để phục vụ bữa tối cho các thực khách.

Bất chấp sự nguy hiểm hay các ý kiến phản đối, lễ hội chạy bò truyền thống ở Pamplona vẫn được duy trì thường niên. Người ủng hộ cho rằng đây là một văn hóa, truyền thống lâu đời chứ không phải một môn thể thao mang tính ganh đua. Ngoài ra, nguồn thu hàng triệu euro từ du khách quốc tế về cho ngành du lịch nước này cũng là lý do khiến cuộc đua bò nguy hiểm vẫn được tổ chức.