Hàn Quốc 2-1 Uzbekistan: Đương kim vô địch U23 châu Á hút chết dù Hàn Quốc cất nguyên dàn hot boy trên ghế dự bị

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 19:35 15/01/2020

Thay đổi một nửa đội hình nhưng U23 Hàn Quốc vẫn tỏ ra quá mạnh trước Uzbekistan. Với kết quả này, họ bước vào vòng tứ kết với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng.

Hàn Quốc 2-1 Uzbekistan: Đương kim vô địch U23 châu Á hút chết dù Hàn Quốc cất nguyên dàn hot boy trên ghế dự bị - Ảnh 1.

So với trận đấu trước, U23 Hàn Quốc thay đổi 6 nhân sự. 2 tiền đạo đẹp trai, ghi nhiều bàn thắng nhất của họ đều ngồi trên băng ghế dự bị. HLV trưởng Kim Hak-bum chẳng giấu ý đồ cho các ngôi sao chủ lực nghỉ ngơi, vừa giúp họ lấy lại thể lực, vừa khiến đối phương không biết đường nào mà lần.

Thế nhưng trận đấu diễn ra tương đối một chiều ngay từ những phút đầu tiên, nghiêng về U23 Hàn Quốc. Nhà ĐKVĐ giải đấu, Uzbekistan tỏ ra thua thiệt về mọi mặt. Họ hoàn toàn không thể lên bóng uy hiếp khung thành đối phương dù đội hình gồm nhiều tiền vệ có tố chất kỹ thuật, thoát pressing cực tốt.

Hàn Quốc 2-1 Uzbekistan: Đương kim vô địch U23 châu Á hút chết dù Hàn Quốc cất nguyên dàn hot boy trên ghế dự bị - Ảnh 2.

Hàn Quốc chơi trên cơ hoàn toàn Uzbekistan trong hầu hết thời gian trận đấu. Ảnh: AFC.

Phút thứ 5, U23 Hàn Quốc cụ thể hóa thế trận lấn lướt bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ cú sút của Jeong Seung-won, bóng đập vào lưng tiền đạo cao 1m93 Oh Se-hun rồi đổi hướng, bay vào lưới. Thủ môn Uzbekistan hoàn toàn không có cơ hội cản phá vì lỡ đà.

Thế trận trở nên gay cấn hơn một chút khi Uzbekistan có bàn thắng gỡ hòa. Người lập công cho đại diện đến từ Trung Á là Bobur Abdukhalikov.

Nhưng đó là tất cả bàn thắng của nhà đương kim vô địch Uzbekistan trong trận đấu này. Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc lại kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ không ngừng pressing, khiến những tình huống xử lý kỹ thuật thường thấy của Uzbekistan trở thành "con dao 2 lưỡi". Chỉ cần một cầu thủ Uzbekistan mất bóng, lập tức những cái bóng áo đỏ của Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ phản công.

Hàn Quốc 2-1 Uzbekistan: Đương kim vô địch U23 châu Á hút chết dù Hàn Quốc cất nguyên dàn hot boy trên ghế dự bị - Ảnh 3.

Ghi 2 bàn, Oh Se-hun (số 18) là ngôi sao sáng nhất trận này. Ảnh: AFC.

Chính trong một tình huống mất bóng như vậy, Uzbekistan đã thủng lưới bàn thứ hai. Oh Se-hun đã chứng tỏ dù chỉ là một tiền đạo dự bị, anh vẫn sở hữu những tố chất phi thường. Tiền đạo cao 1m93 này chỉ cần một pha gẩy bóng nhẹ, hiểm hóc là có thể đánh bại thủ thành đối phương.

Trong những phút còn lại của trận đấu, CĐV Uzbekistan như ngồi trên đống lửa. Họ hiểu rằng nếu thua Hàn Quốc 1-2 và Iran thắng Trung Quốc 3-0, Uzbekistan sẽ bị loại. Rất may là dù nỗ lực hết sức, Iran chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Trung Quốc. Hàn Quốc và Uzbekistan qua đó trở thành 2 đại diện tiến vào tứ kết.