Hai trang "Truyện ngắn" Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa

Ngọc Mai, Theo Helino 12:10 15/09/2019

Hai đêm concert "Truyện ngắn" không chỉ đóng vai trò là giới thiệu album mà Hà Anh Tuấn kết hợp với Phan Mạnh Quỳnh trong năm 2019 mà còn góp phần khẳng định vị trí của nam ca sĩ trên bản đồ nhạc Việt khi có thể "rủ rê" hơn 5000 khán giả cùng mình thăng hoa ở phố cổ Hội An.

Còn nhớ trong đêm liveshow "Nâu Nóng" tại Hà Nội năm 2016, Hà Anh Tuấn từng chia sẻ đầy xúc động: "Tôi đã không thực hiện liveshow sớm hơn vì hai lý do: Một là tôi không thấy hạnh phúc khi làm việc đó, hai là tôi sợ khán phòng sẽ có một nửa người đến hoặc ít hơn. Tại sao yêu nhau như thế mà bao nhiêu năm im lặng đến mức để ca sĩ cứ sợ không dám thực hiện đêm nhạc?".

Gần 3 năm sau "Nâu nóng", Hà Anh Tuấn trở thành ca sĩ Vpop hiếm hoi cứ tung liveshow ở đâu là nơi đó sẽ "cháy vé" dù ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Lạt hay bây giờ là Hội An. Theo lời hứa "Hẹn gặp lại ở Hội An" của nam ca sĩ từ năm 2018, biết bao nhiêu người phải săn lùng vất vả để có cho mình cuốn sổ bọc da mang tên "Truyện ngắn" - cũng là tấm vé nghe nhạc Hà Anh Tuấn đúng đêm trăng sáng tháng 8. Nỗi sợ "khán phòng sẽ có một nửa người đến hoặc ít hơn" nay đã không còn, thay vào đó là nỗi lo khán phòng không thể chứa hết những tâm hồn yêu nhạc Hà Anh Tuấn tới mức phải tổ chức liền hai đêm giữa phố cổ.

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn được không ít đồng nghiệp, khán giả yêu mến, dành lời có cánh gọi anh là người nghệ sĩ tử tế trong âm nhạc. Sự tử tế của Hà Anh Tuấn không chỉ đến từ việc anh dám thay đổi cái tôi cá nhân sau 10 năm làm nghề để chiều theo thị hiếu nghe nhạc của khán giả mà còn bởi những điều nhỏ nhặt nhất anh dành cho những ai đến đêm nhạc của mình như tấm vé đến concert - lúc thì lá thư tay trong suốt, chiếc khăn tay nhớ thương, chiếc ô trong suốt dưới mưa bay Đà Lạt, lúc lại là quyển sổ bọc da chỉn chu, in đậm dấu ấn Hội An. Và mở màn đêm nhạc ở Hội An, Hà Anh Tuấn đã thực hiện thêm một điều tử tế khác - trích 200 triệu đồng từ số tiền thu lại của đêm nhạc để dành tặng trung tâm bảo trợ trẻ em nhiễm chất độc màu da cam tỉnh Quảng Nam để tạo nên mùa trung thu ấm cúng cho các em.

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn mở màn đêm diễn "Truyện Ngắn" với bản mash-up biểu diễn cùng 5 em bé khuyết tật.

Rời niềm vui trẻ thơ trong đêm trăng sáng với Mash-up "Thằng cuội - Ai cũng có ngày xưa", Hà Anh Tuấn bắt đầu dẫn dắt hơn 2500 khán giả trong mỗi đêm nhạc của mình bước vào thế giới âm nhạc của những ca khúc buồn đậm chất Phan Mạnh Quỳnh. Bởi như anh "thanh minh" với khán giả của mình: "Những bài hát hay không xuất phát từ trái tim vui vẻ. Vậy nên đêm trung thu có hơi buồn thì hãy vui vẻ đón nhận nỗi buồn mà Hà Anh Tuấn mang lại".

“Nhạc của Hà Anh Tuấn không có nhạc vui hay nhạc buồn, mà là thứ nhạc hay" - Hai đêm nhạc kết thúc trọn vẹn cảm xúc, ấn tượng cả về phần nghe lẫn phần nhìn

"Truyện ngắn" là một đêm nhạc được xem là liều lĩnh nhất trong số những buổi concert mà nam ca sĩ từng thực hiện. Bởi không chỉ hát lại những bài hát gắn bó với tên tuổi hay bản hit đã quá quen thuộc với khán giả, nam ca sĩ còn lần đầu ra mắt một album mới toanh mang tên "Truyện Ngắn" gồm 5 ca khúc mà ca/nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh viết riêng cho anh. Với tựa đề album lẫn đêm nhạc đều là "Truyện Ngắn" nên sân khấu của đêm nhạc cũng được đạo diễn Cao Trung Hiếu thiết kế đầy cầu kì dưới dạng một cuốn sách nhiều trang có thể gấp mở lên xuống, kế bên là những cuốn sách khổng lồ tựa vào nhau và một cây đèn dầu có thể thắp sáng cả không gian sân khấu. Khói trắng được phun toả hết sân khấu, đưa khán giả vào không gian âm nhạc lãng mạn, lãng tử rất Hà Anh Tuấn.

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 3.
Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 4.

Hai đêm concert diễn ra khá giống nhau với bố cục gồm 4 phần. Phần 1 là màn cover loạt hit của Phan Mạnh Quỳnh của Hà Anh Tuấn như "Ai cũng có ngày xưa", "Nước ngoài", "Khi người mình yêu khóc",… Nếu ở bản gốc, Phan Mạnh Quỳnh thể hiện tâm trạng của một chàng trai lớn lên ở miền thôn quê giản dị, có phần hơi e dè, nhút nhát thì Hà Anh Tuấn lại đưa nỗi buồn đó lên sân khấu với vẻ đẹp lộng lẫy, khác lạ. Đó là lời bộc bạch rất cao ngạo của một chàng trai sành điệu chốn đô thành trong bản phối mới với dàn nhạc hoành tráng phía sau lưng.

Phần 2 của đêm nhạc là màn giới thiệu album "Truyện ngắn" gồm 5 ca khúc được Phan Mạnh Quỳnh viết riêng cho Hà Anh Tuấn sẽ ra mắt trong năm 2019 là "Có chàng trai viết lên cây", "Xuân thì", "Thương em", "Cô gái và cây dương cầm" và "An". Hai ca khúc đầu tiên trong album là "Có chàng trai viết lên cây" và "Xuân thì" đã được anh giới thiệu trong Concert tại Đà Lạt cách đây gần 1 năm, đồng thời tên của 5 ca khúc cũng được sắp xếp thành 5 hạng vé trong đêm nhạc "Truyện ngắn" lần này.

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 5.

Phan Mạnh Quỳnh...

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 6.

Và Hồ Ngọc Hà là 2 khách mời trong live concert "Truyện Ngắn".

Series 5 ca khúc trong album "Truyện ngắn" được viết nối tiếp dựa trên chuyện tình giữa chàng trai trẻ tên Phát và cô gái tên An. Cả hai đã có những giây phút tuổi thơ bên nhau đầy ngọt ngào, vui vẻ cho tới khi An bỏ đi (Có chàng trai viết lên cây). Chàng trai bơ vơ, hụt hẫng, không ngừng nhớ về người mình thương trong quá khứ cho tới khi có cơ hội được gặp mặt nhau đầy xúc động ở hiện tại (Xuân thì). Nhưng An đã khác xưa rất nhiều, cô bị cuộc đời vùi dập đau thương khiến Phát phải ngậm ngùi, xót xa cho người mình yêu (Thương em). Có một điều mà Phát dành cho An trong quá khứ là một bản nhạc chưa viết lời bởi như Phát nghĩ, không có đủ mọi từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả cảm xúc của anh dành cho An (Cô gái và cây dương cầm). Còn ca khúc cuối cùng – An – vừa là ca khúc sáng tác riêng cho Concert tại Hội An, vừa là cái kết cho chuyện tình của Phát và An sẽ được Hà Anh Tuấn giới thiệu bằng một bộ phim ngắn chiếu rạp ra mắt cuối tháng 9 tới đây.

Khi Hà Anh Tuấn trở lại với loạt dự án See-Sing-Share, không ít người từng nói anh chỉ là một ca sĩ của những bản cover - "ăn theo" sức hút của những bản hit trong quá khứ. Và đêm nhạc lần này, với 5 ca khúc mới toanh là 5 cung bậc cảm xúc da diết mà Phát dành cho An, cũng là những tác phẩm âm nhạc lần đầu tiên Hà Anh Tuấn thể hiện trọn vẹn tới khán giả của mình đã minh chứng một điều rằng: Không chỉ cover mới có sức hút, khán giả của Hà Anh Tuấn còn bị anh "rủ rê" đến với những trải nghiệm âm nhạc mới toanh mà chưa cần biết hay-dở ra sao.

Như Hà Anh Tuấn đã giới thiệu, sau những trải nghiệm mới, anh sẽ dẫn lối khán giả của mình vào một không gian âm nhạc vừa lạ vừa quen mang tên nhạc phim. Tại đây, các bản soundtrack của những bộ phim đình đám, đã được khán giả yêu mến từ xưa tới nay như "Cánh hoa tàn", mash-up "Cô gái ngày hôm qua – Cô gái đến từ hôm qua", "Cứ thế", "Người con gái ta thương", "Nhắm mắt thấy mùa hè", "Xin lỗi",… được thể hiện vô cùng cảm xúc khiến khán giả hoà giọng hát theo nhiệt tình, vỗ tay cổ vũ không ngớt.

Nếu Phan Mạnh Quỳnh là vị khách mời dễ đoán bởi 2/3 số lượng ca khúc trong đêm nhạc đã được bật mí trước là những sáng tác của nam ca/nhạc sĩ thì Hồ Ngọc Hà lại là một "ẩn số" mà anh giữ kín cho tới đêm nhạc lần này. Cô thổi lên sân khấu của Hà Anh Tuấn một không khí hoàn toàn mới, da diết, lắng đọng với "Cứ yêu đi" – soundtrack "100 ngày bên em" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, "Lặng thầm một tình yêu" và "Giã từ dĩ vãng". Sự kết hợp của Hà Anh Tuấn cùng một người bạn bằng tuổi đáng ngưỡng mộ đã khiến không gian đêm nhạc thăng hoa hơn bao giờ hết.

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 8.
Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 9.

Hà Anh Tuấn cùng nghệ sĩ guitar Thanh Phương đã đưa khán giả trở về với thời Hà Anh Tuấn mới chập chững bước chân vào nghiệp ca hát.

Hà Anh Tuấn từng nói, trong hành trình sự nghiệp của mình, anh được khán giả yêu mến nhiều hơn qua những bản Acoustic mộc mạc. Đó là lý do vì sao anh quyết định đứng cạnh nhạc sĩ Thanh Phương – người đã "bóc tem" chặng được âm nhạc của anh kể từ trước Sao Mai 2006 và nghệ sĩ sáo Hoàng Anh để thể hiện phần thứ 4 của đêm nhạc. Đó là "Ngày chưa giông bão" với một bản phối mới da diết, nồng nàn, là liên khúc 4 mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông với "Tháng tư là lời nói dối của em", "Tuyết rơi mùa hè", "Dấu phố em qua" và "Chuyện của mùa đông". Đây đều là những ca khúc đã gắn liền với chặng đường hoạt động nghệ thuật của Hà Anh Tuấn, gợi nhắc khán giả tới chặng đường âm nhạc gắn với thời thanh xuân đã qua 12 năm của nam ca sĩ.

Không còn phô diễn để khẳng định với ai, Hà Anh Tuấn mang những gì trọn vẹn nhất từ tâm hồn người nghệ sĩ để dành cho khán giả của riêng mình

Hai đêm nhạc của Hà Anh Tuấn được tổ chức vào hai ngày trăng sáng đẹp nhất Hội An - Trung thu và trăng 16. Và rồi với hai đêm nhạc của mình, bản thân Hà Anh Tuấn không chỉ được thưởng thức một đêm trăng sáng vằng vặc ngoài trời tại phố cổ mà còn được tận hưởng trọn vẹn khán phòng hình tròn với hơn 2500 chỗ ngồi của rạp hát sáng rực, khi mọi người cùng giơ cao chiếc điện thoại bật sáng đèn để hòa vào những giai điệu được yêu thích nhất. Họ - những khán giả đã đồng hành cùng Hà Anh Tuấn trong chặng đường âm nhạc của anh thời gian qua – đã cùng nam ca sĩ hoà giọng nhiệt tình trong cả những ca khúc cũ lần mới, của chính anh hay những bản cover.

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 10.

Tất nhiên, trong số hơn 2500 khán giả có mặt tại rạp hát Hội An ngày 14/9, chắc chắn sẽ có những người đã thưởng thức âm nhạc của Hà Anh Tuấn trong đêm trước đó. Hà Anh Tuấn chia sẻ rằng, vì lý do kể trên mà anh có phần cảm thấy hồi hộp hơn. Anh sợ khán giả biết hết anh sẽ nói gì, hát gì trong đêm thứ 2 lần này và như vậy sẽ không còn cảm thấy hứng thú nữa. Nhưng sau cùng, điều khiến anh tự hào, cũng bởi bản thân đã thành công trong việc rủ rê cả những người biết rồi lẫn chưa biết anh sẽ hát gì trong đêm nhạc đến một “vùng đất mới” mang tên Hội An.

"Tuấn biết mình không phải và cũng không bao giờ trở thành người nghệ sĩ hát giỏi nhất. Tuấn chỉ dám tự nhận mình hát hay nhất trong lòng những khán giả có mặt tại rạp hát Hội An ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người vì đã vất vả đến đây chỉ để nghe thứ âm nhạc chân thành nhất của Hà Anh Tuấn".

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 12.

Một điều đặc biệt trong đêm nhạc thứ 2 là việc Hà Anh Tuấn xin phép khán giả có mặt trong rạp hát Hội An được “mời” tất cả những khán giả vì bất kì lý do nào mà không có cơ hội được sở hữu tấm vé, còn đứng ngoài dõi theo Hà Anh Tuấn vào bên trong sân khấu. Hình ảnh những vị khán giả đung đưa, say sưa hát theo nam ca sĩ bên ngoài rạp hát Hội An suốt 2 tiếng đầu của đêm nhạc xuất hiện trên màn hình led khiến anh vô cùng xúc động. Nam ca sĩ nhớ lại thời gian cách đây gần 15 năm – khi chỉ còn là cậu sinh viên không có tiền mua vé, phải đứng ngoài xem ca sĩ thần tượng hát và xúc động gọi đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

"Trong một chuyến đi lưu diễn tại Mỹ của mình cách đây nhiều năm, tôi có nghe lén một cuộc điện thoại mà người anh đồng nghiệp có nhắc tới mình. Anh ấy nói rằng, Hà Anh Tuấn chỉ hát cho sinh viên thì được, chứ còn với những đêm nhạc có tính chất cao hơn thì không nên. Tuấn không biết mình nên vui hay nên buồn với câu nói ấy ở thời điểm đó.

Và rồi nhiều năm sau, Tuấn nghĩ mình nợ anh ấy một lời cảm ơn. Bởi là ca sĩ của sinh viên cũng rất đáng tự hào, để rồi những sinh viên ấy đã theo Tuấn lớn lên và trở thành quý vị trong đêm nhạc ngày hôm nay. Tuấn yêu tất cả mọi người", Hà Anh Tuấn xúc động.

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 13.

Trong suốt đêm nhạc, Hà Anh Tuấn không giấu nổi sự tự hào, gọi fan của mình là những khán giả tử tế và văn minh nhất trong làng nhạc. Bởi có những người không ngại đường xá xa xôi, bay từ Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Nhật Bản,… chỉ để nghe anh hát một đêm, đứng xếp hàng dài cả cây số một cách rất trật tự trước khi bước vào buổi biểu diễn. Đó là điều hiếm hoi mà không phải nghệ sĩ nào cũng nhận được trong hành trình hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là với một nghệ sĩ phải đi tới hơn 10 năm một cách cô độc để tìm ra tiếng nói đồng điệu với khán giả như Hà Anh Tuấn ở thời điểm hiện tại.

Tạm kết

Như những đêm diễn trước đó, Hà Anh Tuấn dành chút ít thời gian tâm tình trong những giây phút cuối của đêm diễn: "Mọi người hãy nhớ nhé, sau này hãy kể cho người ta nghe trong tuổi xuân thì của mình có Hà Anh Tuấn. Và Tuấn cũng vậy, sẽ nhớ mãi buổi biểu diễn ngày hôm nay, nhớ khuôn mặt từng người đã đến bên Hà Anh Tuấn và âm nhạc cho tới lúc mình chết".

Tour diễn "Truyện ngắn" đã dừng chân tại trạm đầu tiên mang tên "Hội An". Những kỉ niệm đẹp đã khép lại nơi phố cổ để mở ra những trang truyện mới toanh khác trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Hà Anh Tuấn.

Hai trang Truyện ngắn Hà Anh Tuấn kể tại Hội An: Cảm xúc thăng hoa, âm nhạc bùng nổ dưới ánh trăng sáng nhất và dư âm còn hơn thế nữa - Ảnh 14.

Sẽ không thể nói lời tạm biệt khán giả và kết thúc được chương trình nếu Hà Anh Tuấn không cho những khán giả trung thành của mình một cuộc hẹn khác. Kết thúc đêm nhạc, Hà Anh Tuấn xúc động "xin phép" khán giả Hội An sẽ đưa “Truyện ngắn” về lại với Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 12/10) và thủ đô Hà Nội (26/10). Đây là thời điểm mùa thu đẹp nhất hai nơi, lại mang ý nghĩa đặc biệt khi 12/10 lại chính là ngày sinh nhật của cậu em trai yêu quý của nam ca sĩ. Lý do nam ca sĩ chọn hai địa điểm này là bởi nếu TP. HCM là nơi anh sinh ra và lớn lên thì Hà Nội lại đánh dấu chặng đường hoạt động âm nhạc của Hà Anh Tuấn với sân khấu Sao Mai 2006.