Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai?

Nguyễn Vân, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 24/02/2018

Không thể thắng nhân vật chính ở trong Black Panther, nhưng gã Dã nhân M’Baku và tên phản diện Killmonger lại là kẻ chiếm được tình cảm của rất nhiều khán giả sau khi phim kết thúc.

Black Panther là bộ phim thứ 18 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Phim là màn "chào sân" chính thức của vị siêu anh hùng da màu đầu tiên trong thế giới siêu anh hùng đình đám này.

Bên cạnh sức mạnh phi thường, T’Challa (tức Black Panther) còn được mệnh danh là siêu anh hùng giàu nhất thế giới. Bởi đơn giản, anh là vua của vương quốc Wakanda thịnh vượng – nơi duy nhất sở hữu nguồn kim loại cứng nhất thế giới vibrarium. Tuy nhiên, có 2 nhân vật đã cướp hết spotlight của anh Báo Đen một cách ngoạn mục.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 1.

Phim riêng của Black Panther vốn được kỳ vọng sẽ giúp tên tuổi của nam diễn viên Chadwick Boseman tỏa sáng. Trước đó, màn ra mắt của anh trong bộ phim Captain America: Civil War đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng khán giả. Nhưng không ai ngờ, vương quốc Wakanda mà anh sở hữu còn có nhiều nhân vật còn "ưu tú" hơn cả chính nhà vua.

Michael B Jordan và cơ hội sửa sai trong thế giới siêu anh hùng

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 2.

Phản diện luôn là một trong những điểm yếu thường bị chê bai của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Vẫn có những kẻ ác nhân nổi bật từng xuất hiện như: Hela, Ego, Helmut Zemo hay Vulture… Nhưng diễn xuất tốt của dàn diễn viên thực lực vẫn không thể khỏa lấp một vài điểm chưa hợp lý trong cách xây dựng kẻ ác của Marvel.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 3.

Killmonger mở màn cho hy vọng về những phản diện ấn tượng của Marvel trong năm 2018.

Và rồi Killmonger đã xuất hiện và giúp Marvel gỡ gạc kha khá ngoạn mục. Lòng hận thù và tư tưởng đối nghịch của Killmonger được xây dựng, giải thích hợp lý khiến những khán giả khó tính cũng khó lòng bắt bẻ. Là kẻ bị bỏ rơi, chịu cảnh mất mát ngay từ khi còn quá nhỏ và sống trong hoàn cảnh áp bức, bất công, Killmonger đã học cách trưởng thành theo cách tàn nhẫn nhất. Hắn là kẻ hủy diệt mà cũng chính là bi kịch mà Wakanda tự tạo ra.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 4.

Trong số dàn diễn viên của Black Panther, Michael B Jordan chính là người có màn thể hiện xuất sắc nhất. Từng sắc thái tình cảm, diễn biến tâm lý nhân vật được anh truyền tải tinh tế, chạm đến tâm tư người xem. Có lúc là sự tức giận điên cuồng, có khi là sự cay đắng và tiếc nuối nhưng cũng có lúc, uy quyền mà Michael B Jordan tỏa ra còn làm người ta "nghẹt thở" hơn cả Chadwick Boseman.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 5.

Michael B Jordan khi cởi bỏ lớp áo chiến binh

Michael B Jordan sinh ngày 9/2/1987, là con thứ hai trong một gia đình có ba anh chị em. Michael theo học diễn xuất tại trường Newark Arts High School – nơi mẹ anh là người giảng dạy môn hội họa. Với chiều cao 1m82, Michael từng tham gia chơi bóng rổ cho đội của trường cũng như làm người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang thể thao.

Năm 1999, Michael quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sau khi tham gia vài vai nhỏ trong hai phim truyền hình Cosby và The Sopranos của đài HBO. Năm 2012, anh tham gia bộ phim độc lập về đề tài khoa học viễn tưởng mang tên Chronicle. Phim nhận được nhiều phản ứng tích cực và cùng với Dane Dehaan, Michael B Jordan nổi lên như một gương mặt trẻ đầy triển vọng.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 6.

Tuy nhiên, chỉ đến khi hợp tác cùng đạo diễn Ryan Coogler, tài năng của Michael B Jordan mới bắt đầu có cơ hội tỏa sáng. Nhà phê bình phim Todd McCarthy của tờ The Hollywood Reporter đã so sánh diễn xuất của Michael trong Fruitvale Station (2013) là "phiên bản trẻ của ngôi sao da màu kỳ cựu Denzel Washington".

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 7.

Michael trong bộ phim "Creed"

Bộ phim thứ hai hợp tác cùng Ryan của Michael là Creed (2015). Để vào vai một võ sỹ quyền Anh, anh đã thực hiện chế độ kiêng chất béo và luyện tập thể dục rất khắc nghiệt.

Năm 2015, anh lấn sân sang dòng phim siêu anh hùng với vai diễn Human Torch trong Fantastic Four reboot. Tiếc thay bộ phim lại là nỗi thất vọng, bị nhấn chìm trong sự xỉ vả của giới truyền thông và những ồn ào nơi hậu trường.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 8.

Michael luôn muốn chứng minh "Fantastic Four" chỉ là một tai nạn đáng tiếc.

Lần thứ hai trở lại với phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel, Michael B Jordan đã có màn "phục hận" không thể tuyệt vời hơn. Phim đang đạt được nhiều lời khen về nội dung lẫn tạo nên những kỷ lục phòng vé. Còn bản thân Michael thì được chấm điểm rất cao về diễn xuất.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 9.

Có thể bạn chưa biết: chữ B trong cái tên Michael B Jordan là "bakara", trong tiếng Swahili có nghĩa là "một lời hứa hẹn"

Trái với vẻ ngoài nghiêm nghị, căng thẳng của Killmonger trong phim, ở ngoài đời, Michael B Jordan lại là một người đàn ông rất vui vẻ, lại rất hay cười đùa. Dù đã 31 tuổi nhưng Michael B Jordan vẫn thường tự hào khoe việc bản thân vẫn sống cùng bố mẹ hay chia sẻ về niềm đam mê bất tận dành cho anime (phim hoạt hình Nhật). Anh chàng còn có thói quen đọc và review từng chương truyện Naruto trên Twitter cá nhân, tạo sự thích thú cho người hâm mộ.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 10.

Độc thân, vui tính, thích xem hoạt hình, Michael B Jordan không đáng sợ như Killmonger tí nào!

Winston Duke và vai diễn đầu tiên cực ấn tượng - Dã nhân thích đùa M’Baku

"Nói thêm từ nào nữa, thì ta sẽ ném ngươi cho lũ con ta ăn thịt đấy!".

Đặc vụ Ross giương mắt kinh hãi. Còn gã người núi to đùng, thích chơi trò hú như sói cười nắc nẻ: "Đùa đấy. Chúng ta là những người ăn chay mà".

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 11.

Kể từ giây phút đó, M’Baku đã trở thành cây hài đáng yêu nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trái ngược với vẻ ngoài đồ sộ, cơ bắp cuồn cuồn, M’Baku – thủ lĩnh của tộc Dã nhân trong vương quốc Wakanda lại là gã trai có khiếu gây cười đầy duyên dáng. Vài câu nói của M’Baku thật sự còn đáng nhớ hơn cả những gì vua T’Challa từng nói.

Người đem đến sự duyên dáng cho nhân vật này là nam diễn viên 31 tuổi Winston Duke. Ở ngoài đời, anh chàng này cũng sở hữu thân hình của một dã thú với chiều cao 1m94.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 12.

Thanh niên "tsundere" (ngoài lạnh trong nóng) cực hot của "Black Panther".

Sinh ra và lớn lên ở quốc đảo Tobago ở Caribbean, Winston theo gia đình đến Mỹ để giúp em gái có cơ hội theo đuổi ngành y. Tại đây, anh đã đăng ký học diễn xuất tại trường Yale School of Drama và quen thân với Lupita Nyong’o (người đóng vai Nakia trong phim).

Đôi bạn đã cùng nhau xem bộ phim Avengers tại rạp và thầm ước mong, một ngày nào đó họ cũng sẽ có cơ hội tham gia một phim bom tấn như thế. Nhưng lúc đó, họ không hề nghĩ tới việc Marvel sẽ dám làm một phim về siêu anh hùng gốc Phi.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 13.

Winston Duke đã phải thực hiện 4 lần thử vai trước khi nhận được cái gật đầu của đạo diễn Ryan Coolger: "Anh ấy có bộ râu, mái tóc khỏe, rất hiện đại. Điều đó đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một chiến binh Jabari". Dù vậy, sau đó, Winston cũng phải luyện tập với cường độ 6 ngày/tuần để tăng thêm 115 kg cơ bắp và trở thành một gã khổng lồ như trong phim.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 14.

Black Panther là bộ phim điện ảnh đầu tay của Winston Duke. Và với hiệu ứng tạo ra từ vai diễn M’Baku, hy vọng anh chàng này sẽ sớm có được những cơ hội để tiến xa hơn trong tương lai. Sắp tới, nhân vật M’Baku của anh sẽ tái xuất trong Avengers: Infinity War.

Hai anh chàng “cướp mất” ánh hào quang của siêu anh hùng “Black Panther” là ai? - Ảnh 15.

Black Panther hiện đang được công chiếu trên toàn quốc.