Hà Nội: Lềnh bềnh rau muống trên dòng sông đỏ quạch

Vietnamnet, Theo 08:58 13/12/2016

Cả nhánh sông dài ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội bị ô nhiễm, đổi màu đỏ quạch. Các luống rau muống trôi lềnh bềnh trên sông.

Nhánh sông chảy qua cầu La Khê, thuộc thôn Ý La, Dương Nội từ lâu đã trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của một số hộ dân, đều đặn mỗi ngày các xí nghiệp dệt, xưởng in quanh khu vực xả ra một lượng lớn nước thải có màu đỏ thẫm, bốc mùi hôi nồng nặc nhuộm đỏ một nhánh sông dài.

Hà Nội: Lềnh bềnh rau muống trên dòng sông đỏ quạch - Ảnh 1.

Vị trí nhánh sông bị ô nhiễm thuộc thôn Ý La, phường Dương Nội, quận Hà Đông

Anh Nam, một người sống tại đây cho biết: “Cạnh khu vực xả thải có một số nhà máy dệt, nhuộm đang hoạt động, hằng ngày thải nước có màu tím, đỏ làm biến màu cả một khúc sông, những hôm thời tiết nắng nóng, trên bề mặt sông nổi lên chi chít những váng bọt nhìn rất đáng sợ”.

Hà Nội: Lềnh bềnh rau muống trên dòng sông đỏ quạch - Ảnh 2.

Rau muống mọc giữa nhánh sông ô nhiễm, đỏ quạch

Đáng chú ý, vị trí đoạn kênh ô nhiễm này đặt sát vách trạm bơm nước Hà Đông. Đối diện trạm bơm có 2-3 cống xả thải liên tục xả ra chất lỏng có màu đỏ thẫm, màu xanh lơ và màu trắng liên tục tràn ra hòa vào nhánh sông.

Bà Dung sinh sống và buôn bán hàng nước ở ven sông nhiều năm kể: “Khổ sở nhất là mỗi lúc trời nắng, thời tiết oi bức là cả khúc kênh đen, nổi bọt và bốc mùi hôi khủng khiếp.

Nhà tôi đóng bịt các cửa nhưng vẫn không bớt mùi, chưa kể ruồi muỗi nhiều”.

Bà Dung cho biết thêm: “Bán hàng ở đây khổ lắm, khi nào nước dâng lên còn đỡ mùi, cạn nước như thời gian này thì mùi thối bốc lên không chịu được. Tôi phải cắm quạt điện, hướng gió ra bờ sông, mùa đông cũng như mùa hè để đẩy bớt mùi hôi…”.

Nhiều người dân sống cạnh nhánh sông này thông tin: Nguồn nước ở đây ô nhiễm từ rất nhiều năm nay, chẳng còn ai dám chạm tay xuống nước hay lội xuống sông, vì cứ ra sông mà nhúng tay chân vào nước là nổi mẩn ngứa, bỏng rát ngoài da…

Theo tìm hiểu được biết, dòng nước ô nhiễm này là nhánh sông đổ ra sông Đáy (cách đó gần 3km). Khoảng cách dài nhưng cả đoạn sông đều chuyển sang màu đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Đáng chú ý, cách cầu La Khê khoảng 500m có khu chợ gia cầm đang hoạt động, xả nhiều rác thải, xác động vật, lông thú làm cả đoạn sông ô nhiễm trầm trọng hơn.

Không chỉ nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề từ việc xả thải, trong quá trình vận hành của các xí nghiệp trên địa bàn đã xảy ra một lượng khói có hai màu xám và trắng bao trùm cả một khu dân cư.

Chưa xác định được tác hại của khí thải này nhưng một số người dân phản ánh họ cảm thấy khó thở.