Hà Nội: Hơn 10 năm “xin” đất xây trường mầm non chưa thành, hàng nghìn người dân phải cho con học trường tư

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:32 20/01/2017

Nhiều năm nay, nhiều người dân phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội muốn sớm được thành phố cấp một mảnh đất để xây dựng trường mầm non cho trẻ nhỏ học nhưng đến nay mong muốn đó vẫn chưa thành hiện thực.

Hơn 10 năm mong có thêm một trường mầm non

Hơn 10 năm nay, nhiều người dân ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội gõ cửa khắp các nơi để mong có khu đất để xây trường học cho các cháu mầm non và tiểu học nhưng đến nay mong muốn đó chưa thành. Trong khi số lượng trẻ quá đông mà trên địa bàn phường chỉ có duy nhất một trường mầm non, nhiều gia đình đành phải cho con học trường tư thục bên ngoài với chi phí tốn kém gấp nhiều lần so với trường công.

Hà Nội: Hơn 10 năm “xin” đất xây trường mầm non chưa thành, hàng nghìn người dân phải cho con học trường tư - Ảnh 1.

Nhiều người dân phường Bưởi mong muốn con cháu có thêm trường mầm non để đáp ứng việc học tập.

Phản ánh chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Sâm (92 tuổi, nguyên trưởng cụm dân cư, Chủ tịch Hội người cao tuổi ở phường Bưởi) cho biết, phường Bưởi là phường đông dân cư bậc nhất quận Tây Hồ. Hiện phường có hơn 2,8 vạn nhân khẩu, số trẻ em sinh ra trung bình hàng năm là 500 trẻ. Trên địa bàn phường đã có trường mầm non Bình Minh với 2 cơ sở nhưng chỉ nhận được gần 1.000 trên tổng số gần 2.000 trẻ từ 2 đến 5 tuổi tới trường mỗi năm.

Bên cạnh đó, dù trên địa bàn có một số trường, lớp mầm non tư thục nhưng do nhiều gia đình còn khó khăn nên không đủ điều kiện theo học. Do vậy, không ít các bậc phụ huynh đã phải rất vất vả, bươn chải kiếm tiền lo cho con học tại các trường mầm non tư thục hoặc xin học trái tuyến gần cơ quan bố mẹ công tác.

Ông Sâm cho biết, trong khi trường thiếu, trên địa bàn phường đang có khu đất rộng gần 3.000m2 tại ngõ 282 Lạc Long Quân đang được UBND TP Hà Nội cho Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC thuê làm đội xe và bảo dưỡng xe. Suốt từ năm 2006 đến nay, nhân dân cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất với thành phố quan tâm, giao khu đất này cho quận Tây Hồ và phường quản lý để xây dựng trường mầm non công lập nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Hà Nội: Hơn 10 năm “xin” đất xây trường mầm non chưa thành, hàng nghìn người dân phải cho con học trường tư - Ảnh 2.

Ông Sâm cho biết, 10 năm qua đã nhiều lần kiến nghị về việc xây trường mầm non nhưng chưa thành hiện thực.

Cụ thể, năm 2006, khu đất này được Tổng công ty lập dự án xây dựng 9 ngôi nhà thấp tầng để bán nhưng chính quyền, nhân dân phường không đồng tình và kiến nghị với thành phố, sau đó, dự án này bị dừng, giữ lại chức năng sử dụng công cộng.

Sau nhiều năm kiến nghị, đến ngày 3/1/2012, UBND quận Tây Hồ đã có văn bản đề xuất với UBND TP xin xây dựng trường mầm non tại khu đất này và ngày 8/3/2012, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đồng ý về chủ trương. Nhưng sau đó, chủ trương này vẫn không được thực hiện và đến ngày 5/4/2013, TP đã có quyết định số 2462 cho Tổng công ty UDIC thuê để sử dụng làm đội xe và bảo dưỡng xe, hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê, trả tiền hàng năm.

Đến ngày 5/2/2016, căn cứ đề xuất của Sở Quy hoạch kiến trúc, UBND TP đã có quyết định số 723/UBND - VX do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn ký về việc rà sóa, bổ sung quỹ đất trường học trên địa bàn 12 quận và chấp thuận 184 địa điểm trường học, trong đó có, địa điểm khu đất trên để xây trường mầm non.

Hà Nội: Hơn 10 năm “xin” đất xây trường mầm non chưa thành, hàng nghìn người dân phải cho con học trường tư - Ảnh 3.

Khu đất người dân kiến nghị đang được UBND TP Hà Nội cho Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC thuê làm đội xe và bảo dưỡng xe.

Tại mục 4 của văn bản cũng nêu rõ, UBND TP cũng giao các Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị tăng cường việc quản lý, không cho phép chuyển đổi quỹ đất dành cho xây dựng nhà trẻ, trường học sang các chức năng dân dụng khác.

Ở phiên chất vấn, trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội vào tháng 8/2016, khi trả lời chất vấn của đại biểu về khu đất này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cũng nêu rõ, nếu UBND TP có văn bản đồng ý xây dựng trường học ở khu đất này thì sẽ giành đất để xây trường.

"Tuy nhiên, đến nay, Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC vẫn đang quản lý, rào quanh, sử dụng diện tích đã được UBND TP chấp thuận để xây dựng trường mầm non để sử dụng vào mục đích trông, rửa xe... khiến cử tri chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi mong lãnh đạo thành phố sớm có chỉ đạo, thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt", ông Sâm nêu.

"Ngoài khu đất ở ngõ 282 Lạc Long Quân ra thì không còn điểm đất công nào khác để xây trường mầm non"

Về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Toàn, một sĩ quan quân đội đã về hưu cũng bày tỏ mong muốn các cháu nhỏ trong phường sớm có thêm nơi học tập để đáp ứng nhu cầu cũng như tương lai của các cháu.

Theo ông Toàn hiện nay, ngoài khu đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi không còn điểm đất công nào để xây dựng trường mầm non, trong khi, việc đi gửi trẻ ở các trường tư thục rất vất vả, tốn kém. Ngoài ra, các trường mầm non tư thục cơ sở rất nhỏ hẹp không có không gian vui chơi, học tập cho các trẻ nhỏ.

Hà Nội: Hơn 10 năm “xin” đất xây trường mầm non chưa thành, hàng nghìn người dân phải cho con học trường tư - Ảnh 4.

Ông Toàn cho biết, ngoài khu đất trên hiện trên địa bàn phường không còn khu đất trống nào nữa.

"Vì tương lai của trẻ nhỏ nên chúng tôi mong lãnh đạo thành phố sớm quan tâm, giải quyết việc chỉ đạo giao lại khu đất về cho UBND quận Tây Hồ, phường Bưởi quản lý để xây dựng trường mầm non đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương", ông Toàn nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Quốc Lập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bưởi cho biết, suốt 10 năm qua, chính quyền và cử tri địa phương đã nhiều lần có văn bản kiến nghị lãnh đạo TP về việc xây dựng trường mầm non công lập trên khu đất nhưng chưa được giải quyết.

Theo ông Lập thông tin thêm, thực tế hiện nay, dù có 19 lớp học của cả 2 cơ sở nhưng trường mầm non Bình Minh chỉ nhận được 989 trẻ trong tổng số gần 2.000 cháu trong độ tuổi từ 2 - 5 tuổi hàng năm của phường.

Số còn lại khoảng 1.000 trẻ của phường không được vào học tại trường công lập, phải xin học ở các trường, lớp mầm non tư thục trong cũng như ngoài địa bàn phường, địa điểm chật hẹp, không đảm bảo, không ít cháu phải ở nhà với gia đình.

"Thực tế, trên địa bàn phường, ngoài khu đất 2.599m2 ở ngõ 282 Lạc Long Quân ra thì không còn điểm đất công nào khác để xây dựng trường mầm non. Vì thế, chúng tôi rất mong, lãnh đạo thành phố vì tương lai của trẻ em hãy quan tâm, sớm chỉ đạo, giao lại khu đất cho quận, phường quản lý để xây dựng trường mầm non, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương", ông Lập nêu.