Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ "ti tỉ" loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng

Anh Ninh, Gà, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 11/10/2018

Ai mà lại kìm lòng được trước sự mời gọi của bánh giò, bánh đúc, bánh rán hay bánh gà... ngày lạnh cơ chứ!

Không còn nắng vàng hanh hao, không còn gió thu se se, Hà Nội bỗng chuyển mình với mưa nhẹ lất phất, với những cơn gió heo hắt, và… mùa lạnh đến thật rồi. Có người sẽ thích cảm giác này, một số khác thì không, bởi xét cho cùng thì cái lạnh cũng dễ khiến người ta cô đơn và trống trải hơn nhiều. Những lúc như vậy, vài chiếc bánh nóng hổi cho bữa chiều muộn làm bụng dạ ấm bừng lên sẽ khiến ta thêm yêu Hà Nội hơn.

Bánh xèo

Bánh xèo vốn đã trở nên quá quen thuộc và nổi tiếng ở Hà Nội. Bánh được tráng trong chảo gang lớn với nhân giá, tôm, thịt băm… khi ăn cuốn cùng rau sống và nước chấm chua ngọt. Món bánh này quyến rũ bởi vị giòn tan, thơm nhẹ và đậm đà khi cắn ngập phần nhân. Với nhiều người, chiều lạnh mà được "sà" vào hàng bánh xèo "ruột" ấm áp, vừa luôn tay cuốn chấm, vừa lai rai câu chuyện, thêm dăm ba chiếc nem lụi thì thật là tuyệt lắm.

Để ăn bánh xèo ở Hà Nội, bạn có thể tìm đến "phố bánh xèo" Đội Cấn, bánh xèo nem lụi ở số 89 Nguyễn Khuyến hoặc bánh xèo Sáu Phước 74 Cầu Đất...

Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ ti tỉ loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng - Ảnh 2.

Bánh rán mặn

Có thể nói, bánh rán mặn luôn là món ăn được ưa chuộng bậc nhất vào mùa thu đông. Những chiếc bánh chỉ nhỏ nhỏ nằm gọn bàn tay, với phần nhân gồm thịt lợn, miến, mộc nhĩ và hạt tiêu ướp thơm lừng. Bánh vừa rán xong nóng hổi, thổi phù phù ăn ngay hay cắt nhỏ chấm cùng nước mắm chua ngọt đều ngon cả.

Ở Hà Nội, chúng ta có thể tìm thấy hàng bánh rán mặn ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, giới trẻ Hà Thành thường truyền tai nhau về những địa chỉ bánh rán mặn như ở Lạc Long Quân, Lý Quốc Sư, Nhà Chung...

Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ ti tỉ loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng - Ảnh 5.

Bánh gà

Bánh gà – món ăn vặt nhỏ xinh đơn giản nhưng dễ gây nghiện cũng là thành phần "sừng sỏ" trong list các món bánh nóng hổi nhất định phải thử khi trời trở lạnh. Chiếc bánh gà nho nhỏ chỉ khoảng từ 3k - 4k một cái, chẳng những nóng hổi mà còn thơm lừng vị hạt tiêu và hành. Vỏ bánh chiên vàng đẹp mắt, bên trong lại mềm ẩm đưa đẩy vị giác, chấm cùng tương cà là tuyệt vời cho bữa chiều vừa rẻ vừa ngon.

Nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là hàng bánh gà ở số 172 Hồng Mai, ngoài ra bạn có thể tìm được bánh gà ở Mỡ quán số 19 ngách 108/26 Trần Phú - Hà Đông hoặc ngách 269 Ngõ Quỳnh.

Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ ti tỉ loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng - Ảnh 8.

Bánh giò

Người Hà Nội ăn bánh giò quanh năm chứ không nhất định phải vào mùa lạnh. Nhưng bản thân những chiếc bánh mềm mại núng nính ấy, lại vừa khéo đưa đẩy cùng "ti tỉ" loại topping từ giò, thịt xiên đến chả cốm, làm cho mùa đông thêm "no đủ" đáng yêu hơn nhiều. Vỏ bánh mềm mướt, bóng bẩy, cắn vào thấy vừa ngậy, vừa thơm nhẹ cái mùi bột tẻ, trôi vào miệng như miếng thạch, đọng lại phần nhân thơm lừng đậm đà khó quên.

Hà Nội có rất nhiều hàng bánh giò, trong đó có bánh giò Thụy Khuê, bánh giò Chợ Hôm hay bánh giò Nguyễn Công Trứ là những địa chỉ được nhiều người biết tới nhất.

Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ ti tỉ loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng - Ảnh 11.

Bánh đúc nóng

Bánh đúc nóng là thức quà chiều quen thuộc với người Hà Nội, nhất là vào những ngày trời mang hơi lạnh. Một bát bánh đúc nóng đủ vị thông thường phải có bánh đúc sánh mịn làm từ bột gạo, nhân bánh là thịt xào mộc nhĩ giòn giòn đậm đà, chan nước xương hầm ngọt dịu rồi thêm vài cọng rau thơm đủ loại. Một thành phần không thể thiếu nữa là hành phi. Hành thêm vào bánh đúc phải là thứ hành tự phi giòn tan thơm lừng chứ không phải thứ hành bán theo cân ở chợ Đồng Xuân.

Bánh đúc nóng dễ ăn dễ hợp, từ học trò đến các bà, các mẹ đều thích. Chẳng thế mà cứ độ chiều đến, những hàng bánh đúc nóng nổi tiếng như bánh đúc ở phố Lê Ngọc Hân, bánh đúc 246 Minh Khai hay hàng bánh đúc tại sân khu tập thể C2 Trung Tự đều nhộn nhịp thực khách đến thưởng thức.

Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ ti tỉ loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng - Ảnh 15.

Bánh khoai, bánh chuối, bánh ngô

Thật khó tưởng tượng mùa đông ở Hà Nội mà lại thiếu những hàng bánh ngô, khoai, chuối nép mình nơi vỉa hè, góc phố. Chiếc nào chiếc nấy vàng ươm bắt mắt, thơm ngon vị ngọt tự nhiên từ ngô, khoai, chuối, đặc biệt hấp dẫn trong mùa se lạnh. Chẳng cần cầu kì đắt đỏ gì, những chiếc bánh mộc mạc ấy vẫn luôn khiến nhiều người "không thể cầm lòng", ấm áp rộn ràng ngày thu sang, đông tới.

Một vài hàng bánh nhỏ xinh nhưng "có võ" ở Hà Nội bạn có thể ghé qua là số 56 Ngõ chợ Ngô Sĩ Liên, C3 Tôn Thất Thiệp hay 257 Đê La Thành...

Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ ti tỉ loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng - Ảnh 18.

Bánh khúc nóng

Tuổi thơ chúng ta, ai chẳng từng ít nhất một lần nhại lại theo tiếng rao của những chiếc xe bán bánh khúc rong ruổi khắp phố phường. Với đứa trẻ hồi ấy, bánh khúc là thức quà ngon lành lắm, vừa nóng hổi thơm đặc trưng vị lá khúc, vừa xen chút ngậy béo của thịt mỡ cùng đỗ xanh bùi bùi, hay nắm xôi deo dẻo. Từng chiếc bánh tinh tế đặc trưng ấy vẫn được xem là món ăn đặc trưng của Hà Nội mùa lạnh, khiến người ta không khỏi thèm thuồng, nhớ nhung khi đã một lần nếm thử.

Ở Hà Nội thỉnh thoảng mà có thèm ăn bánh khúc nóng, nhất là trong cái mùa lạnh này thì có thể đi dọc khu phố Tạ Quang Bửu hay mua ở một vài địa chỉ như khu Nguyễn Công Trứ, Minh Khai...

Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ ti tỉ loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng - Ảnh 21.

Bánh gối

Chỉ có mùa lạnh ở Hà Nội mới khiến người ta cảm nhận được trọn vẹn hương vị của loại bánh này. Lớp vỏ bánh giòn tan cùng phần nhân thịt băm nhỏ, nấm hương, miến, hạt tiêu cùng trứng cút đậm đà đủ kích thích vị giác mỗi khi nghĩ tới. Bánh gối phải ăn lúc còn nóng, khéo léo lót giấy khỏi bỏng tay rồi cứ thế vừa thổi vừa ăn, xuýt xoa tận hưởng.

Lê la Hà Nội trong những ngày này thì có thể tìm một hàng bánh gối ở khu Nhà Chung, Lý Quốc Sư, hay Nghĩa Tân... bạn nhé!

Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ ti tỉ loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng - Ảnh 24.

Bánh tôm

Để làm ra được những chiếc bánh tôm đỏ au, người Hà Nội cũng phải bỏ không ít công sức. Tôm đồng chọn loại tươi ngon, khoai thái sợi đều tăm tắp, pha trộn cùng nhiều loại bột, men nở rồi chiên lên giòn tan mà không ngấm mỡ. Khi ăn, mùi tôm chiên thơm lừng, khoai lang ngòn ngọt thơm thơm khéo léo quyện cùng chút tươi mát từ rau sống và chua ngọt hài hòa của nước chấm, cuốn miệng cực kỳ.

Những chiều đông đói bụng, rủ rê bạn bè qua khu Hồ Tây hay chợ Đồng Xuân nhẩn nha vài chiếc bánh tôm để xoa dịu tâm hồn là hợp lý lắm đó.

Hà Nội chiều lạnh vẫn cực đáng yêu nhờ ti tỉ loại bánh nóng hổi khiến bụng dạ ấm bừng - Ảnh 27.