“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung

Ánh Thơ, Theo Trí Thức Trẻ 16:28 30/06/2017

Tác phẩm thanh xuân vườn trường “Hạ Chí Chưa Tới” của Trịnh Sảng – Trần Học Đông có thành tích ngày càng đáng thất vọng vì luôn khiến khán giả ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi theo dõi phim.

Bộ phim Hạ Chí Chưa Tới chính thức trở thành "bom xịt" đáng thất vọng nhất trong mùa hè năm nay trên màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ. Dù từng được cộng đồng mạng hết sức kỳ vọng và mong đợi, nhưng đến nay - khi đã đi quá nửa chặng đường với gần 40 tập phim - Hạ Chí Chưa Tới vẫn bị đánh giá là quá dài dòng, lan man và mãi chưa chạm đến cao trào. Chính vì phong cách dựng phim đậm chất ru ngủ ấy nên tỷ suất rating và tổng lượt theo dõi trực tuyến của Hạ Chí Chưa Tới cứ vậy chững lại. Thậm chí có lúc, rating còn giảm rõ rệt.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 1.

Danh tiếng của "nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng và "nam thần mặt liệt" Trần Học Đông chẳng thể vớt vát nổi thành tích tụt dốc không phanh của "Hạ Chí Chưa Tới"

Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Hạ Chí Chưa Tới thực tế rất phức tạp. Bởi đó là sự tổng hợp của tất cả những bất lợi đến từ các yếu tố khách quan và chủ quan. Để mà mỗi khi theo dõi phim, mí mắt người xem cứ dần díp lại trong tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, sâu lắng theo dòng hồi tưởng miên man của Lập Hạ.

Phim quy tụ toàn trai xinh gái đẹp nhưng tiếc thay, nam nữ chính lại diễn kém

Trước khi Hạ Chí Chưa Tới được phát sóng, đại đa số cư dân mạng đều cho rằng, "Lập Hạ" Trịnh Sảng – "Phó Tiểu Tư" Trần Học Đông sẽ là cặp đôi "cân team" vì họ sở hữu lượng fan "khủng" so với các gương mặt trẻ khác trong phim.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 2.

Diễn xuất của Trịnh Sảng bị đánh giá là vẫn rất "đơ" và chẳng có nhiều thay đổi so với 8 năm về trước

Trịnh Sảng, hay còn được biết đến với biệt danh "nữ thần thanh xuân", đã quá nổi tiếng với các vai diễn tương tự nhân vật Lập Hạ. Cho nên, người ta nghiễm nhiên nghĩ rằng, chắc lần này "nàng Cỏ" cũng sẽ thành công "lồng lộn" không kém những tác phẩm trước. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, cũng đã đến lúc, khán giả Hoa Ngữ bắt đầu trở nên khó tính và khắt khe hơn với khả năng diễn xuất của lứa diễn viên truyền hình. Mọi người bỏ thời gian để xem một diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải một nàng "tiểu hoa đán" nào đó phất lên nhờ scandal và đang cố gắng để diễn.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 3.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 4.

Chúng ta không phủ nhận những nỗ lực, cố gắng của Trịnh Sảng trong suốt 8 năm lăn lộn trong ngành giải trí. Nhưng những điều mà khán giả hay công chúng quan tâm là chất lượng của một bộ phim truyền hình, là sự thể hiện của một nữ diễn viên chính phải ra sao mới chuẩn mực. Thực tế, so với thời còn là Bối Vy Vy thì gương mặt Trịnh Sảng đã có nhiều biểu cảm và tự nhiên hơn.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 5.

Đố "thánh" nào biết "Lập Hạ" Trịnh Sảng đang muốn thể hiện tâm trạng gì?

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 6.

Có lẽ Trịnh Sảng chỉ nên nhận các vai chuyên trị cảnh đáng yêu, làm nũng hay phồng má, chu môi suốt cả phim thôi!

Nhưng xét trên mặt bằng chung thì nàng Lập Hạ vẫn diễn rất gượng gạo và không có điểm nhấn. Ngoại trừ một số phân cảnh đáng yêu làm dáng ra, chẳng có trường đoạn nào khán giả hiểu Trịnh Sảng đang muốn diễn tả cái gì! Đặc biệt là ở các phân đoạn đòi hỏi việc bộc lộ nội tâm nhân vật như khóc lóc hay thất vọng, buồn rầu.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 7.

Quả không hổ danh là tiểu sinh sở hữu vẻ đẹp như tạc tượng, vì đẹp quá nên mặt anh "đơ" như tượng sáp

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 8.

Đây là ảnh động chứ không phải ảnh tĩnh đâu nhé!

Còn về phần nam chính Trần Học Đông – vai Phó Tiểu Tư – thì khả năng diễn xuất của anh cũng "huy hoàng" chẳng kém. Vốn đã từng được nghe khá nhiều nhận xét không tốt về diễn xuất của Trần Học Đông, nhưng đến khi xem Hạ Chí Chưa Tới, khán giả vẫn sởn hết cả da gà vì sững sờ trước khả năng "đơ" thần sầu của nam diễn viên này. "Gà cưng" của Quách Kính Minh "mặt liệt" trong mọi tình huống, lúc buồn cũng như lúc vui mà lúc dỗi cũng chẳng khác gì lúc vui.

Cặp phụ biết diễn hơn cặp chính thì lại bị "ném đá" vì có nhiều đất diễn quá!

Đối với bộ phận khán giả trung lập, ngoại trừ cặp đôi chính, thì các tuyến nhân vật phụ khác trong phim đều có khả năng diễn xuất ổn và chấp nhận được. Trong đó, "Lục Chi Ngang" Bạch Kính Đình và "Trình Thất Thất" Sài Bích Vân là hai diễn viên phụ được yêu mến nhất. Theo đánh giá chung, Bạch Kính Đình đã mang đến một Lục Chi Ngang trọn vẹn về cả ngoại hình lẫn cảm xúc - từ tinh nghịch, thông minh, tếu táo cho đến trưởng thành, chín chắn.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 9.

"Tiểu Bạch" là điểm sáng của "Hạ Chí Chưa Tới"

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 10.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 11.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 12.

Bạch Kính Đình gây ấn tượng mạnh với biểu cảm đa dạng, phong phú. Muốn biết Bạch Kính Đình diễn tốt đến đâu, cứ xem cảnh giữa anh với Trần Học Đông là biết!

Nữ phụ Sài Bích Vân tuy không trẻ trung bằng Trịnh Sảng, nhưng cô ghi dấu ấn trong lòng người xem bằng khả năng diễn xuất chất lượng của mình. Tạm bỏ qua một số phân cảnh hơi lố thì Sài Bích Vân đã lột tả khá thành công quá trình "hắc hóa" của nhân vật Thất Thất - từ một cô gái tốt bụng trong sáng biến thành người phụ nữ mưu mô, tham vọng.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 13.

Không quá xinh đẹp nhưng Sài Bích Vân diễn cảnh nào ra cảnh đó, biểu cảm gương mặt rõ ràng

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 14.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 15.

Nữ phụ Nhan Mạt (Trịnh Hợp Huệ Tử) cũng được đánh giá là diễn tốt hơn Trịnh Sảng

Tuy nhiên, không phải lúc nào nổi bật quá cũng là điều tốt. Nếu không phải là diễn viên chính thì đừng nên xuất hiện quá nhiều, đừng nên diễn tốt quá để mà bị ghen ăn tức ở. Việc nữ chính Lập Hạ (Trịnh Sảng) trong mấy tập gần đây thiếu đất diễn đã khiến cộng đồng fan của cô trở nên cực kỳ tức tối. Không ít người hâm mộ của "nàng Cỏ" đã tẩy chay phim và đồng loạt đăng hashtag #Vai phụ chưa tới# để yêu cầu nhà sản xuất cho Trịnh Sảng lên sóng nhiều hơn.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 16.

Cộng đồng fan Trịnh Sảng tỏ thái độ vì thần tượng của mình có "tiếng mà không có miếng"

Nguyên tác của "Hạ Chí Chưa Tới" không hẳn phù hợp để chuyển thể

Hạ Chí Chưa Tới được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Quách Kính Minh. Xét một cách công bằng thì đây không phải là một cuốn tiểu thuyết tệ. Nhưng nó sẽ tệ khi được chuyển thể thành phim. Diễn biến tình tiết của Hạ Chí Chưa Tới quá nhẹ nhàng, không có nhiều cao trào, chủ yếu được kể lại qua dòng hồi tưởng của nữ chính Lập Hạ, mà trong phim thì chẳng thể cứ suốt ngày hồi tưởng kỉ niệm được! Nguyên tác đã không mấy xuất sắc mà kịch bản chuyển thể còn kém hơn nữa thì sự thất bại của Hạ Chí Chưa Tới quá hiển nhiên rồi!

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 17.

Màu phim của "Hạ Chí Chưa Tới" đẹp như truyện tranh

Phần nhìn của Hạ Chí Chưa Tới rất ổn, phải dành lời khen cho tổ thiết kế mỹ thuật vì màu phim đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo phù hợp với thể loại thanh xuân vườn trường. Trang phục, tạo hình của các nhân vật cũng cực trẻ trung, sát với miêu tả trong nguyên tác.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 18.

Cú ngã đầu phim báo hiệu cho sự ra đời của nữ chính vô dụng bậc nhất – Lập Hạ

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 19.

Các nhân vật khác lớn hơn rồi mà Lập Hạ vẫn "bánh bèo", một màu như con nít!

Nhưng khổ nỗi, dù có đẹp đến mấy mà tính cách và hình tượng nhân vật nữ chính "í ẹ" thì chỉ khiến người xem phát ngán. Lập Hạ có lẽ là nhân vật gây ức chế nhất trong Hạ Chí Chưa Tới. Ở những tập đầu, cô vụng về lóng ngóng ngã lên ngã xuống. Mang danh cán bộ lớp nhưng hễ có vấn đề gì là cô lại phải dựa vào Chi Ngang, Tiểu Tư hay Thất Thất. Càng về sau, cô càng cho thấy mức độ vô dụng không ai sánh bằng khi mà các nhân vật khác đều đã theo đuổi sự nghiệp riêng của mình còn cô thì chỉ biết là cái đuôi bám theo Phó Tiểu Tư.

Không chỉ có vậy, cách xây dựng tình tiết tác phẩm này cũng khiến người xem "phát điên" và muốn bỏ giữa chừng ngay lập tức. Ai đời mà suốt cả tập phim triền miên lan man toàn những dòng hồi tưởng của các nhân vật về quá khứ.

Dính "dớp" phim thất bại của giám chế Quách Kính Minh

Trong vài năm trở lại đây, các tác phẩm của Quách Kính Minh thường không đạt được thành công như kỳ vọng. Ngoài loạt phim điện ảnh Tiểu Thời Đại, Quách Kính Minh chẳng có mấy tác phẩm nổi bật và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Chẳng nói đâu xa, "bom xịt" Tước Tích của Quách Kính Minh quy tụ dàn sao "khủng" như Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Ngô Diệc Phàm, Trần Vỹ Đình, Lâm Duẫn mà vẫn thất bại như thường. Ngay đến Huyễn Thành được đầu tư kỳ công về mặt hình ảnh và trang phục khi mời cả chuyên gia Hollywood tham gia sản xuất cũng có thành tích "chán không buồn nói".

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 20.

Những phần tiếp của "Tiểu Thời Đại" cũng không được đánh giá cao như phần đầu

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 21.

"Tước Tích" – nỗi thất vọng lớn của điện ảnh Hoa Ngữ năm 2016

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 22.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 23.

Đừng thắc mắc vì sao rating trung bình của "Hạ Chí Chưa Tới" ngày càng giảm, từ những tập đầu còn duy trì ở mức 1,181% (tập 4) mà đến tập 31, 32 chỉ còn 1,082% (theo thống kê CSM52)

Sự lên ngôi của trào lưu phim "nữ cường"

Nếu năm 2016 được xem như thời kỳ hoàng kim của dòng phim ngôn tình thanh xuân, thì năm 2017 lại chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của thể loại cổ trang nữ quyền. Trào lưu nữ chính ngây ngô đã tạm qua rồi. Giờ đây, khán giả đang phát cuồng vì sự mạnh mẽ, quyết đoán của Sở Kiều trong Sở Kiều Truyện, Andy của Hoan Lạc Tụng hay Như Ý trong dự án Hậu Cung Như Ý Truyện.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 24.

Andy (Lưu Đào) khiến fan mê mẩn vì tính cách quyết đoán, cứng rắn

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 25.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 26.

Phạm Băng Băng hay Châu Tấn đều gây ấn tượng với ánh mắt sắc lạnh trong "Thắng Thiên Hạ" và "Như Ý Truyện"

Như vậy, chẳng có gì bất ngờ khi Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh dù có phát sóng muộn nhưng rating và lượt theo dõi trực tuyến vẫn cao hơn nhiều so với Hạ Chí Chưa Tới.

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 27.

Theo thống kê của Vlinkage vào ngày 29/6, tổng lượt theo dõi trực tuyến của "Hạ Chí Chưa Tới" kém "Sở Kiều Truyện" đến hơn 600 triệu lượt

“Hạ Chí Chưa Tới”: Thánh ca “chúc bé ngủ ngon” mới của màn ảnh Trung - Ảnh 28.

"Sở Kiều" Triệu Lệ Dĩnh cũng có chỉ số truyền thông cao hơn "Lập Hạ" Trịnh Sảng

Kết

Nếu lỡ có hôm nào uống nhiều cà phê hay chè tươi quá mà khó ngủ, thì đừng quên bật Hạ Chí Chưa Tới lên xem nhé! Đảm bảo bạn sẽ say giấc nồng trong vòng vài nốt nhạc thôi!