Trong làng thời trang thế giới, chuyện đạo nhái thiết kế giữa các thương hiệu bình dân lẫn cao cấp xảy ra như cơm bữa. Mà gần đây nhất chính là vụ nhái lại dép lê buộc nơ của Topshop và Puma x Fenty. Thế nhưng, người xưa vẫn có câu: con giun xéo lắm cũng quằn. Sau quá nhiều lần bị thương hiệu giá rẻ Forever 21 lạm dụng họa tiết kẻ sọc nổi tiếng của mình, Gucci đã quyết tâm đâm đơn kiện và xử lý việc này đến cùng.
Được biết, Gucci đã từng gửi thư cảnh cáo cho Forever 21 vào tháng 12 năm ngoái, yêu cầu thương hiệu này nên ngừng sử dụng chi tiết sọc xanh dương - đỏ của mình trong các thiết kế như vòng choker, áo khoác hay áo len. Tới tháng 1 năm nay, nhà mốt nước Ý tiếp tục gửi thêm thư vì thấy Forever 21 lại "đụng" tới chi tiết sọc xanh lá - đỏ.
Nhưng trái với sự mong đợi của Gucci, Forever 21 chẳng hề run sợ, thậm chí, họ còn kiện ngược lại ông lớn và khẳng định mình không hề vi phạm bản quyền. Ngoài ra, họ còn xin phép phía tòa án cho mình được tiếp tục sử dụng 2 chi tiết sọc này.
Động thái này, tất nhiên đã khiến phía Gucci thêm phần "nóng mắt". Vào ngày thứ 3 vừa qua, Gucci quyết định sẽ làm rõ vụ việc này và bảo vệ 2 họa tiết kẻ sọc của mình đến cùng. Tới nay, người ta vẫn chưa rõ phần thắng sẽ nghiêng về bên nào nhưng có một điều mà ai cũng chắc chắn, đó là danh tiếng của Forever 21 sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Forever 21 vướng vào những vụ lùm xùm do nghi án đạo nhái. Trước đó, họ từng bị Adidas, Diane von Fürstenberg, Puma và H&M kiện cáo.