Lord Nil là một trong những thí sinh có màn trình diễn khiến người xem đau tim nhất "America's Got Talent 2018". Càng đi sâu vào những vòng trong, "bạn diễn" của ảo thuật gia này càng được nâng cấp lên từ bọ cạp, cá sấu, rắn và lần nào, ban giám khảo lẫn khán giả cũng đều nhận được một phen "kinh hồn bạt vía".
Lord Nil và bạn diễn nữ
Rắn
Ở vòng Tứ kết, Lord Nil có rủ thêm một bạn diễn nữ để hỗ trợ mình với ý định "làm anh hùng cứu mỹ nhân": cô gái nằm trong một chiếc lồng từ từ hạ xuống chuồng rắn ở dưới, Lord Nil thì bị khóa tay rồi thả vô bể nước bị khóa bên ngoài. Thời gian chính là vấn đề tiên quyết cho sự thành công của tiết mục và rất tiếc, Lord Nil chỉ kịp giải cứu mình khỏi bể nước, còn bạn diễn nữ phải tự thoát thân trước khi bị thả xuống chuồng rắn.
Tiết mục khiến cả trường quay kinh hãi vì lo sợ Lord Nil không kịp tháo khóa để thoát khỏi bể nước, Mel B tiếp tục cho anh chàng một nút đỏ phản đối. Cuối cùng, Lord Nil đành dừng chân ở vòng này.
Lord Nil dừng chân sau màn biểu diễn đầy "kinh dị"
Cá sấu
Ở vòng loại của ban giám khảo, "bạn diễn" được Lord Nil lựa chọn là... cá sấu. Anh chàng sẽ bị treo ngược trên cao cùng những sợi dây bị châm lửa, Lord Nil phải tự giải thoát bản thân trước khi các sợi dây đứt khiến anh bị rơi xuống chuồng cá sấu. Mel B là giám khảo duy nhất không đủ can đảm xem hết tiết mục và nhấn nút đỏ phản đối.
Lord Nil thử thách với cá sấu
Bọ cạp
Đây là màn chào sân của Lord Nil với "America's Got Talent" nên vẫn còn khá "nhẹ nhàng", anh chàng chỉ cần tháo được khóa tay rồi tháo khóa chiếc hộp đang chứa... đầu của mình trước khi thùng bọ cạp rơi xuống trong 60 giây.