Ngày của yêu thương

Lê Thu Hà, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 13/02/2012

Chào đón nhé, Valentine - ngày của yêu thương.

Sáng nay, lúc đạp xe qua góc sân trường, tôi chợt nhìn thấy một đôi yêu nhau. Chị rất xinh, cầm trên tay một đóa hồng nhung đỏ tươi, anh ngồi trên xe cười ngượng nghịu đỏ mặt trông thật đáng yêu. 

Sáng nay đi qua một con đường nhỏ, tôi gặp cậu học trò trong cặp giấu một nhành hoa, đạp xe vội vã trên con đường trơn ướt luôn mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hình như có một cô bé đang chờ cậu...

Sáng nay đi qua ngã tư chờ đèn đỏ tôi thấy một bé trai cầm trên tay thanh kẹo socola tươi cười hớn hở, có một món quà nào đó dành cho cậu bé đó chăng?

Sáng nay tôi thấy một cụ ông đèo cụ bà trên chiếc xe mini: "Bà giữ chắc nhé!"... vẫn còn đâu đó bóng dáng của những ngày xưa cũ giản dị mà mộc mạc.

Sáng nay đi qua cổng trường vẫn là hình bóng của bác đánh giày quen thuộc tỉ mẩn lau chùi những vết bụi trên đôi giày da bóng loáng của một vị khách nào đó...

Sáng nay "ngó" vào quán ăn, cô bán hàng đang tất bật với những vị khách khó tính, càng về trưa quán càng đông đúc...



Sáng nay đi qua chợ, ven đường đầy hoa tươi ngào ngạt tỏa hương cả một góc phố nhỏ. Những đóa hồng nhung tươi thắm, những đóa cúc nhỏ trắng tinh khiết hay bông violet khoe sắc tím thủy chung... rực rỡ đầy sắc màu...

Mẹ tôi chắc sẽ không có socola đâu vì bố bảo: "Từng này tuổi còn a dua theo bọn trẻ làm gì?", nhưng bố vẫn là người đàn ông lãng mạn nhất trong mắt con gái. Bởi mẹ sẽ nhận một đóa hồng tươi của bố, vì chẳng bao giờ bố quên đi một ngày lễ nào đặc biệt mà có hình ảnh mẹ trong đó - người theo như lời bố nói sẽ phải "chịu đựng" bố cả đời cơ mà.

Sáng này trời có chút gió, có chút hơi lạnh, mùa đông Hà Nội đang trôi qua trên từng kẽ tay... Bầu trời trong biếc, nhẹ nhàng mà dịu mát, góc sân trường đã lấm tấm những tán bàng đỏ rực sắc thắm. Cơn mưa tối qua đã tưới tắm, gột rửa cho cây cối thêm xanh tươi, bầu trời trong xanh, thoáng mát, lãng đãng chút mây bay...

Sáng nay thấp thoáng thấy những đôi má ửng hồng của các cô gái vì chút nắng hay ánh mắt ngượng nghịu của những chàng trai giấu sau lưng nhành hoa hồng đỏ thắm... Dù rằng vẫn có ai đang còn lạc một nửa của mình ở đâu đó, vẫn có ai đó tất bật giữa bộn bề cuộc sống mưu sinh, có ai đó quên đi ngày đặc biệt này thì…

Sáng nay có người vẫn nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy những yêu thương trên đường phố - chân thực mà giản dị, cô bé ấy giữa cái tiết trời lành lạnh của mùa đông, tê tê trên những ngón tay, đôi chân run run vì cóng nhưng đôi môi thì mỉm cười...

Sáng nay có cô bé vừa nghe "My Valentine" vừa nghĩ về một người không ở cạnh mình... Rất nhớ... rất gần... Ừ, biết đấy là chờ đợi... vì đó là hạnh phúc mà, chào đón nhé, "Ngày của yêu thương"!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày