Góc bình luận: Ác mộng năm 2018 tái diễn với HLV Nishino, không bất ngờ khi U23 Thái Lan rơi vào thảm kịch

THANH ĐÌNH (SPORT5), Theo Trí Thức Trẻ 06:08 12/01/2020

U23 Thái Lan đã có thể tạo ra kết thúc khác. Nhưng họ bị trừng phạt bởi sự ngây thơ. Và HLV Akira Nishino phải chịu trách nhiệm cho thất bại này, giống như ông từng chịu trách nhiệm cho thảm kịch của Nhật Bản ở World Cup 2018.

Một trận đấu kỳ lạ và U23 Thái Lan là kẻ thua cuộc. Với những người vì lý do nào đó bỏ lỡ các diễn biến ở hiệp hai, họ sẽ cảm thấy ngạc nhiên với kết quả.

Nó dường như không công bằng với đội quân của HLV Akira Nishino. Ở hiệp đầu, họ cầm bóng nhiều hơn, pressing hiệu quả và tạo ra vô số cơ hội, qua đó đẩy U23 Úc vào sâu trong nỗi sợ hãi. Với những gì đã xảy ra trong hiệp một, bất chấp bị gỡ hòa phút 43, chiến thắng với Thái Lan là cái gì đó có thể dự đoán. Và họ sẽ có thêm 3 điểm nữa để chính thức giành vé vào tứ kết U23 châu Á, một khoảnh khắc lịch sử bởi Thái Lan chưa bao giờ đi xa hơn vòng bảng.

Góc bình luận: Ác mộng năm 2018 tái diễn với HLV Nishino, không bất ngờ khi U23 Thái Lan rơi vào thảm kịch - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đã bùng nổ trong hiệp 1 trước khi tịt ngóm trong hiệp 2. Ảnh: AFC

Nhưng than ôi, lịch sử chỉ được viết bởi những người chiến thắng. Đó là Úc, không phải Thái Lan. Thật đáng buồn cho người Thái khi nói rằng, kết quả này không có gì bất công. Sự thật là U23 Thái Lan xứng đáng nhận lấy thất bại. Bởi trò chơi bóng đá chỉ kết thúc sau 90 phút, không phải 45 phút. Supanat, Supachai cùng các đồng đội đã rất xuất sắc, nhưng chỉ trong nửa đầu trận, thay vì toàn thời gian.

Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan hoàn toàn bất lực để tái hiện màn trình diễn trước đó. Họ xuống sức thấy rõ và mất dần thế trận vào tay Úc, vốn đẳng cấp, kinh nghiệm hơn hẳn và sức mạnh thể chất có thừa.

Từ những người săn đuổi trái bóng không ngừng, họ chỉ chạy theo đối thủ trong vô vọng. Đồng thời khi trở nên mệt mỏi, người Thái cũng không thể chơi với sự quyết liệt như trước. Như ở bàn thua thứ 2, thật ngạc nhiên khi Gersbach dễ dàng thoát xuống và chuyền ngược ra cho Nicholas D'Agostino, người sau đó dứt điểm thoải mái dù xung quanh có tới 3 hậu vệ Thái Lan.

Góc bình luận: Ác mộng năm 2018 tái diễn với HLV Nishino, không bất ngờ khi U23 Thái Lan rơi vào thảm kịch - Ảnh 2.

Thái Lan đã có những lựa chọn sai lầm để rồi nhận thất bại. Ảnh: AFC.

Chỉ có thể nói rằng U23 Thái Lan đã quá ngây thơ và để cảm xúc lấn át lý trí. Chiến thắng tưng bừng ngày mở màn cùng bầu không khí nóng bỏng ở Rajamangala khiến họ quên mất rằng Úc luôn là một ông lớn ở châu Á, đồng thời sở hữu sức mạnh của người châu Âu.

Pressing tầm cao là cách tiếp cận hiện đại, nhưng quá mạo hiểm bởi nó đốt thể lực quá nhanh. Thái Lan khó có thể duy trì liên tục. Lưu ý rằng U23 Thái Lan tập trung khá muộn và chỉ có 10 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đầu tiên với Bahrain.

Trong khi đó, đội quân của Nishino cũng quá say sưa tấn công mà không có sự chắc chắn ở phía sau. Bàn thua phút 43 không đủ để họ cảnh tỉnh. Thay vào đó, tiếp tục dâng cao trong tình trạng mỏi mệt, để rồi nhận thêm bàn thua thứ 2. Và có thể là thứ 3, thứ 4 nếu các chân sút của Úc không lãng phí cơ hội.

Khi đề cập đến sự ngây thơ, dường như có gì đó quen thuộc ở đây. Phải rồi, bạn còn nhớ World Cup 2018 chứ, khi Nhật Bản thua ngược Bỉ dù dẫn trước 2-0 cũng với lối đá pressing mạnh mẽ. Điều đau đớn là họ hoàn toàn có thể tránh được bàn thua phút 90+4 nếu chơi thực dụng. Nhưng họ không làm, để rồi bị trừng phạt bằng pha phản công chớp nhoáng.

Điều trùng hợp là Nishino dẫn dắt Nhật Bản khi ấy. Sau thất bại, ông thừa nhận sai lầm về mặt chiến lược và không có khả năng kiểm soát trận đấu. Ông đã quá say mê bàn thắng và đánh giá thấp đối thủ, cuối cùng để đội bóng rơi vào thảm kịch còn bản thân thì suy sụp.

Góc bình luận: Ác mộng năm 2018 tái diễn với HLV Nishino, không bất ngờ khi U23 Thái Lan rơi vào thảm kịch - Ảnh 3.

HLV Akira Nishino thất thần ở trận thua Bỉ tại World Cup 2018.

Góc bình luận: Ác mộng năm 2018 tái diễn với HLV Nishino, không bất ngờ khi U23 Thái Lan rơi vào thảm kịch - Ảnh 4.

Nhật Bản thua Bỉ đau đớn ở World Cup 2018 dù dẫn trước tới 2-0.

Góc bình luận: Ác mộng năm 2018 tái diễn với HLV Nishino, không bất ngờ khi U23 Thái Lan rơi vào thảm kịch - Ảnh 5.

Fan Nhật đau đớn vì thất bại. Ảnh: Getty

Sau 2 năm, Nishino vẫn chưa rút ra bài học cho mình. May cho ông là lần này tại VCK U23 vẫn còn có thể sửa sai. Nhưng tất nhiên, con đường của U23 Thái Lan khá gập ghềnh. Họ cần có thêm ít nhất 1 điểm ở lượt đấu cuối. Mà Iraq dự kiến là đối thủ khó hơn Úc nhiều.

Góc bình luận: Ác mộng năm 2018 tái diễn với HLV Nishino, không bất ngờ khi U23 Thái Lan rơi vào thảm kịch - Ảnh 6.

Nhận thất bại, Thái Lan đã đánh mất ngôi đầu bảng A vào tay Úc.