Giọng lồng tiếng còn... hay hơn diễn xuất của diễn viên trong "Cuộc Gọi Định Mệnh"

Paul, Theo Helino 13:44 03/03/2019

"Cuộc Gọi Định Mệnh" có chất lượng thiếu tương quan với nhau tới mức, giọng đọc lồng tiếng đi một đằng, diễn xuất của người diễn viên lại đi một nẻo.

Chất lượng của mọi khâu trong Cuộc Gọi Định Mệnh "lạc quẻ" với nhau tới mức, đôi khi người diễn viên lồng tiếng ngồi trong phòng thu âm, diễn với giọng nói của mình còn chân thật hơn cả nhân vật đang diễn ngoài hiện trường.

Chuyện phim của Cuộc Gọi Định Mệnh nói về Hiền (Văn Phượng) một cô gái bị bạn trai cắm sừng. Sau đó, bạn thân của Hiền là Quyên (DJ Oxi) đã bày cho cô một "chiêu" để giải quyết cơn khó chịu đó là cứ gọi... đại cho một số điện thoại nào đó và chửi thoải mái, vì dù sao cũng là người lạ, chửi xong cúp máy cũng không sao. Xui xẻo là người mà Hiền gọi điện trúng lại chính là... sếp của mình, Lộc (Huy Khánh) khi đang nghe máy hộ cho cậu em trai. Mặc dù vậy, Lộc vẫn kiên nhẫn nghe hết mọi tâm sự của Hiền và sau những cuộc điện thoại tâm sự đó, cả hai yêu nhau lúc nào không biết.

Trailer phim "Cuộc Gọi Định Mệnh"

Dàn diễn viên thực lực kém

Hai gương mặt mới xuất hiện trong phim là Văn Phượng và Dj Oxi đã không làm tốt vai diễn của mình. Diễn xuất của Văn Phượng đôi khi bị giọng lồng tiếng của chính mình lấn át rõ rệt. Trong khi cô chỉ thể hiện được những biểu cảm mờ nhạt thì giọng đọc thoại lại diễn rất... nhiệt tình. Những phân đoạn la hét có thể nghe thấy rõ là diễn viên lồng tiếng đã hét tới mức bị... lạc giọng nhưng khuôn miệng của Văn Phượng chỉ hé mở sơ sơ.

Giọng lồng tiếng còn... hay hơn diễn xuất của diễn viên trong Cuộc Gọi Định Mệnh - Ảnh 2.

Tiếng thét rất "kém nhiệt tình" của Văn Phượng.

Văn Phượng gặp vấn đề trong việc nhả thoại và không linh động khi cảm nhận lời thoại với tình huống. Có những đoạn cô nàng "trả bài" y như những đoạn văn viết trong kịch bản mà không hề thấy gượng gạo, hoặc những đoạn cô nàng dùng đại từ xưng hô không có chút thống nhất nào. Hiền (Văn Phượng) và Quyên (Dj Oxi) là đôi bạn thân mà trong cùng một câu nói, Hiền lúc thì "tui, bà" lúc thì "mày, tao". Bạn thân gì mà ngay cả cách xưng hô cũng không thống nhất với nhau cho được? Lỗi này chắc chắn là thuộc về Văn Phượng vì lồng tiếng phải đi theo khuôn miệng của diễn viên, nếu cô nàng không đọc thoại chuẩn thì lồng tiếng cũng sẽ sai. Cũng không thể hiện được tâm lý trong những đoạn cao trào, Văn Phượng chủ yếu chỉ ưỡn ẹo khoe mông khoe ngực hệt như mấy cô nàng "hotgirl" đi đóng phim.

DJ Oxi thì rõ là một diễn viên rất "khổ". Có thể thấy cô nàng rất nỗ lực trong diễn xuất của mình nhưng "cố quá" nhưng lại thành "quá cố". Quyên trong phim có những biểu cảm rất lố và giả tạo. Cứ như là cô nàng rất nỗ lực trong diễn xuất nhưng lại... quên đọc kịch bản. Dj Oxi chỉ biết diễn cho lố chứ không thực sự có cảm xúc chung với nhân vật. Kết quả là nhân vật Quyên lúc nào diễn cũng rất sượng, chỉ được cái ăn mặc sexy.

Giọng lồng tiếng còn... hay hơn diễn xuất của diễn viên trong Cuộc Gọi Định Mệnh - Ảnh 3.

Cú đá lông nheo bằng... cả hai mắt của Dj Oxi.

Mặc dù là phim hài, nhiệm vụ chính của Huy Khánh và Hiếu Hiền là tấu hài nên cũng không đặt nặng vấn đề diễn xuất làm gì, có điều miếng hài của cả hai không hề ăn ý với nhau. Trong cùng một tình huống, cách diễn của hai người hoàn toàn "trật khớp" khiến người xem không thể hiểu được không khí lúc đó đang là hài hay đang nghiêm túc, nên cười hay nên căng thẳng. Ví dụ như tại một cuộc họp công ty, Lộc (Huy Khánh) làm mặt rõ là căng nhưng Hiếu Hiền vẫn cứ cà rỡn, trong khi nguyên nhân của tình huống đó là Huy Khánh đang trách phạt Hiếu Hiền vì làm việc thiếu trách nhiệm, thì một là Huy Khánh nên diễn một cách thiếu nghiêm túc để hoà với cách diễn bỡn cợt của bạn diễn, hoặc ngược lại Hiếu Hiền phải tỏ ra nghiêm túc để phản ứng lại với cơn giận của Huy Khánh để tạo nên bầu không khí chung của phân đoạn chứ không phải mạnh ai người nấy diễn như thế.

Giọng lồng tiếng còn... hay hơn diễn xuất của diễn viên trong Cuộc Gọi Định Mệnh - Ảnh 4.

Cặp đôi thiếu ăn ý nhất phim: Lộc và người bạn thân.

Kịch bản rời rạc, chắp vá cùng kĩ thuật phim ẩu thả

Nói Cuộc Gọi Định Mệnh là phim "mì ăn liền" là vì kỹ thuật sản xuất và kịch bản của phim khá ẩu thả khiến cho người xem có cảm giác phim bị chắp vá và không có sự đồng nhất với nhau. Dòng thời gian trong phim thậm chí còn không rõ ràng, cùng một sự kiện nhưng đối với Hiền thì lại là chuyện của... mấy ngày trước nhưng đối với Lộc lại là chuyện của hôm qua, trong khi cả hai bàn với nhau qua điện thoại trong cùng một thời điểm.

Giọng lồng tiếng còn... hay hơn diễn xuất của diễn viên trong Cuộc Gọi Định Mệnh - Ảnh 5.

Hai người đang nói về cùng một chuyện nhưng người thì nói là "hôm qua", người thì "mấy ngày trước".

Phim xây dựng nhân vật cũng không rõ ràng và không có sự thống nhất. Hiền là nhân vật chính, nhưng lại được xây dựng tích cách một cách qua loa. Lúc thì cô nàng thô lỗ, lúc thì tiểu thư kiêu căng, làm việc thiếu chuyên nghiệp. Đầu phim thì cô nàng sợ sếp một phép, gặp sếp thì bối rối không nói nên lời nhưng đến giữa phim Hiền lại hiên ngang... cãi tay đôi với sếp, đi làm muộn thì cô nàng đổ lỗi cho người khác xếp lịch quá gấp, dành phần lớn thời gian buôn chuyện qua điện thoại ở cơ quan rồi tối về lại tiếp tục "nấu cháo" điện thoại đến khuya nhưng vẫn đạt được thành tựu trong công việc? Cô nàng diễn viên chính không được xây dựng cho một tính tốt nào nhưng cuối phim vẫn được chàng giám đốc đẹp trai yêu say đắm mà chẳng có lí do nào cả. Chưa kể trước đó vài ngày Lộc vẫn còn rất xem thường Hiền vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Giọng lồng tiếng còn... hay hơn diễn xuất của diễn viên trong Cuộc Gọi Định Mệnh - Ảnh 6.

Giới thiệu là nhân viên "xui xẻo" nhất nhưng thực ra Hiền là người "thiếu chuyên nghiệp" nhất.

Nhân vật của Hiếu Hiền thì lại bị xây dựng trở nên ngớ ngẩn một cách... phi logic. Đã biết rõ tên người mình thích là Quyên rồi mà khi đi tìm nhà của cô nàng, gặp phải đám tang của một người tên "Nguyên" mà anh vẫn tưởng "crush" của mình đã qua đời rồi ngồi khóc như thật?

Giọng lồng tiếng còn... hay hơn diễn xuất của diễn viên trong Cuộc Gọi Định Mệnh - Ảnh 7.

Hiếu Hiền không nhớ nổi "crush" của mình tên gì nên ngồi khóc khi một người tên "Nguyên" qua đời.

Đó là về mặt kịch bản, về mặt kỹ thuật làm phim thì Cuộc Gọi Định Mệnh vẫn để lộ những hạt "sạn" không thể chấp nhận được như những lỗi về lồng tiếng, xử lý hậu kỳ v.v... Đầu phim, Lộc nhăn mặt nhăn mũi, giận dữ dồn hết sức bình sinh nện tập hồ sơ xuống bàn thế nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng "bạch" nhỏ xíu và yếu ớt. Những góc máy rộng lấy những cảnh tượng thiên nhiên miền Tây đẹp đẽ được xử lý kỹ thuật và màu sắc rất tệ. Đôi lúc còn thấy được những đường lằn sọc chạy khắp màn hình trông hệt như một cảnh phim "mì ăn liền" với chất lượng thấp hồi những năm 2000 hoặc cùng một khu vực nhưng các màu lại lởm chởm chỗ xanh chỗ vàng trông rất giả tạo.

Kết

Thể loại phim "mì ăn liền" là những phim có chất lượng thuộc hàng "miễn cưỡng chấp nhận" với kiểu làm chắp vá, lỗi nọ xọ lỗi kia nhưng phim vẫn được khán giả nhắm mắt cho qua vì nội dung thú vị, chủ đề mới hoặc biết cách khai thác. Khoảng những năm 1998-2000 thì dòng phim này rất thịnh hành với những cái tên như Gái Nhảy, Khi Đàn Ông Có Bầu v.v... Khán giả vẫn miễn cưỡng chấp nhận những phim này bởi vì thời điểm đó, mặt bằng trung của điện ảnh Việt vẫn chưa có một ứng cử viên nào có chất lượng tốt hơn.

Giọng lồng tiếng còn... hay hơn diễn xuất của diễn viên trong Cuộc Gọi Định Mệnh - Ảnh 8.

Nụ cười kì cục của Quyên.

Cuộc Gọi Định Mệnh có lẽ sẽ trở thành bom tấn nếu được chiếu vào thời kì phim "mì ăn liền", tức là vào 20 năm trước chứ không phải vào năm 2019. Khi mà thị trường chung đã có những ứng viên có chất lượng rất tốt và đáng được hoan nghênh như Vu Quy Đại Náo, Hai Phượng, Cua Lại Vợ Bầu, Chị Trợ Lý Của Anh... rồi thì những phim "mì ăn liền" kiểu này trở nên không thể chấp nhận được.

Cuộc Gọi Định Mệnh hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.