Giọng hát thiên thần của cô bé tự kỷ làm lay động hàng triệu trái tim

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 14:24 22/12/2016

Giọng hát thiên thần của cô bé tự kỷ 10 tuổi này có lẽ sẽ sưởi ấm trái tim băng giá của bạn trong những ngày đông lạnh lẽo như hôm nay.

2016 đang dần khép lại với những sự kiện sẽ mãi còn ám ảnh tâm trí người dân toàn thế giới: Biết bao người phải ngã xuống trong các cuộc chiến tranh, khủng bố; biết bao đứa trẻ vô tội phải bỏ mạng trong các cuộc di cư hay do các loại dịch bệnh hoành hành...

Giọng hát thiên thần của cô bé tự kỷ làm lay động hàng triệu trái tim - Ảnh 1.

Hình ảnh em bé Syria chết bên bờ biển đã làm chấn động cả thế giới trong năm qua.

Vậy nhưng, tạm gác lại những câu chuyện không mấy tươi sáng đó, ca khúc "Hallelujah" (sáng tác bởi ca sĩ người Canada Leonard Cohen) do một cô bé 10 tuổi mắc bệnh tự kỷ trình bày, đã khiến bao người được đắm chìm trong một thế giới tươi sáng, đậm tình người trong những ngày cuối năm.

 Phần trình diễn ca khúc "Hallelujah" vô cùng xúc động của cô bé tự kỷ Kaylee.

Kaylee Rodgers, 10 tuổi, mắc chứng tự kỷ và ADHD. Cô bé hiện đang theo học tại ngôi trường đặc biệt Killard House ở Bắc Ireland. Tài năng ca hát của Kaylee vô tình được phát hiện khi cô bé nghêu ngao hát ca khúc trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Frozen" giữa lớp học.

Phần trình diễn này là một hoạt động trong chương trình chào mừng Giáng sinh của trường Killard House. Tuy nhiên, đây chỉ là bản thu âm chứ không phải hát live, bởi cô bé Kaylee quá yếu để có thể trình diễn như một ca sĩ chính trước đám đông trong nhà thờ.

Giọng hát thiên thần của cô bé tự kỷ làm lay động hàng triệu trái tim - Ảnh 3.

Giọng hát trong trẻo ấy được ví như lời thì thầm của một thiên thần được phái xuống nhân gian để xoa dịu mọi nỗi đau cho con người. Tiếng hát dường như đã kéo mọi người xích lại gần nhau hơn và lan tỏa sức mạnh của tình yêu thương.

Nhiều người cho rằng một bài hát hay hoặc một giọng hát tốt chẳng thể thay đổi được điều gì, bởi họ không biết âm nhạc còn có sức mạnh hàn gắn nỗi đau.

Đối với một cô bé mắc chứng tự kỷ rất hiếm khi mở lời, chứ đừng nói đến phát biểu trong lớp học, phải khó khăn biết nhường nào mới có thể mạnh dạn đứng lên biểu diễn trước đám đông như vậy. Nhiều người thấy việc này cũng bình thường thôi, thế nhưng những ai đã từng tiếp xúc với một đứa trẻ tự kỷ mới cảm nhận được ca khúc này thật tuyệt vời làm sao!

Hãy tạm quên đi những nỗi đau thương trong năm qua và chìm đắm trong âm nhạc tuyệt diệu của cô bé tự kỷ 10 tuổi này.

Có thể vẫn còn đó những tiếng súng rền vang, những nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai, nhưng tôi tin rằng năm 2016 nhìn chung vẫn là một năm vô cùng ấn tượng và đáng nhớ.

Đừng quên chia sẻ ca khúc này đến những người thân yêu của bạn để lan tỏa yêu thương và giúp họ sưởi ấm trái tim băng giá trong những ngày đông buồn man mác như hôm nay.

Giọng hát thiên thần của cô bé tự kỷ làm lay động hàng triệu trái tim - Ảnh 4.

"Hallelujah" là ca khúc được sáng tác bởi ca sĩ người Canada, Leonard Cohen, được phát hành lần đầu tiên trong album "Various Positions" vào năm 1984. Ban đầu, nó chỉ đạt được một số thành công nho nhỏ, song ca khúc đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới sau khi được John Cale rồi sau đó là Jeff Buckley hát lại. 

Tờ New York Times đánh giá rất cao ca khúc này và cho rằng: "Cohen đã mất rất nhiều năm để vật lộn với "Hallelujah"... Có lẽ ông đã viết tới 80 phần lời trước khi cất cao tiếng hát." 

Sau đó, ca khúc "Hallelujah" được hát lại bởi vô số nghệ sĩ, cả trong phòng thu lẫn trên sân khấu, với khoảng ít nhất là 300 dị bản. Đây cũng là ca khúc được sử dụng nhiều trong các phần nhạc phim hay các cuộc thi tài năng truyền hình. 

"Hallelujah" được coi là một trong những ca khúc hay nhất mọi thời đại.

Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người.