Tớ xin "cạch" thuốc ngừa thai

Hồ Lâm Ngọc Diệp - Theo PLXH, Theo 00:00 27/11/2010

Tớ không có chữ X thứ 3, tớ chỉ muốn cải thiện da dẻ một tẹo, thế mà mọi việc lại nghiêm trọng hơn tớ nghĩ<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Mặc cảm ngoại hình

Tớ không xinh nhưng được cái da dẻ của tớ trông hơi bị ổn so với các teen girl khác. Nhưng đấy là trước khi vào lớp 10 thôi. Sau khoảng 1 tháng lên cấp 3 thì người tớ thay đổi hẳn.

Tớ béo ra một tẹo rồi mặt thì bắt đầu nổi mấy em mụn. Về body thì tớ chịu khó kiêng cử và tập thể thao tí là đã quay lại như xưa rồi, nhưng vấn đề là da của tớ không “dễ tính” như body. Mụn nổi ngày càng nhiều mà toàn mụn mủ và mụn bọc không mới kinh chứ, da tớ cứ sần sùi và ửng đỏ cả lên. Hix, thật lòng nhiều hôm thức dậy nhìn vào gương tớ phát chán với cái mặt của tớ.


Tớ bắt đầu dùng đủ mọi cách để trị mụn, ai bảo uống thuốc gì tốt tớ đều thử uống cả, rồi ai giới thiệu loại gel này, gel kia bôi chóng hết mụn lắm tớ cũng tha về dùng cho bằng được.

Khoảng 1,2 tuần đầu da dẻ thấy có đỡ xấu hơn nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tớ nản, chả biết phải xử lý cái “mặt tiền” như thế nào nữa, đi học mà cứ muốn bịt luôn cái khẩu trang vào lớp để khỏi nghe những câu đại loại như là “sao dạo này mọc mụn lắm thế?”.

Quá tin vào quảng cáo

Tớ sống chung với… mụn trong mặc cảm về ngoại hình mãi cho tới gần cuối năm lớp 10 vì chẳng biết dùng thứ gì chữa cho hết nữa. Một ngày nọ, lúc tắm, tớ phát hiện ra lũ mụn bắt đầu xuất hiện ở cả lưng tớ nữa. Ôi, thế này thì tớ chết mất, mụn ở “mặt tiền” chưa đủ chán hay sao chứ!


Tớ nghĩ nếu không“tiêu diệt” mấy ả mụn sớm thì có khi chúng còn lan rộng ra khắp lưng thì chắc bó tay mất. Vậy là tớ tìm cách điều trị khác. Tệ nhất là lúc đấy tớ không nghĩ tới việc đi bác sĩ da liễu để khám mà lại…lên mạng tìm thuốc.

Sau mấy ngày dạo quanh các trang web, diễn đàn bán hàng thì tớ thấy các loại thuốc cũng giống như tớ đã uống trước đây thôi. Tuy nhiên có nhiều chị trong các diễn đàn cứ khen uống thuốc ngừa thai da đẹp hẳn lên, mụn cũng xẹp nhanh lắm, da dẻ lại mịn màng hồng hào, thích lắm!


Tớ đọc được mấy lời khen về thuốc đấy thì y như bắt được vàng, vội liên lạc với người bán thuốc (thay vì ra nhà thuốc để hỏi, hix!). Chị bán thuốc hết sức nhiệt tình, cởi mở và khen lấy khen để loại thuốc ngừa thai đẹp da mà chị ấy bán. Chưa đầy 30 phút sau, tớ quyết định đặt mua một vỉ thuốc. Và lúc này thì tớ vẫn ngô nghê chưa biết gì gọi là “tác dụng phụ” cả!

Phát hoảng khi đối mặt với tác dụng phụ

Nhận được vỉ thuốc rồi thì tớ cứ hí hửng mà dùng theo lời hướng dẫn của chị bán hàng. Ba ngày đầu tiên mọi việc vẫn ổn và tớ rất vui vẻ khi nghĩ tới da của mình sẽ được cải thiện.

Ngày thứ tư, lúc này những tác dụng phụ của thuốc bắt đầu xuất hiện. Đang ngồi trong lớp mà tớ cứ thấy đầu óc quay quay như thế nào ý, choáng lắm, chả tập trung vào bài được. Chiều về đến nhà thì tớ lại thấy buồn nôn (nhưng không nôn được nên càng khó chịu).


Tớ thấy có lẽ tớ bị cảm rồi, nên nhờ mẹ mua hộ thuốc cảm cho tớ. Thế nhưng, sáng hôm sau, mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Tớ bắt đầu đau râm ran ở bụng dưới vào buổi sáng, kéo dài mãi tới khi tớ đi học về vào buổi chiều.

Dần dần, tớ thấy có thứ gì đó không ổn kể từ khi tớ uống cái thứ thuốc ngừa thai này rồi. Vậy mà vì mục tiêu “đẹp” tớ vẫn cố uống với ý nghĩ dần dần sẽ quen thôi. Tớ tiếp tục uống thuốc và chịu đựng những cơn chóng mặt tới ngày thứ 8 thì phải nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ vì tớ bị chảy máu không phải vào nguyệt san.


Lúc đầu, mẹ tớ tròn mắt nhìn mấy viên thuốc ngừa thai rồi hỏi tớ rất nhiều thứ liên quan đến 3x, mẹ nghĩ tớ đã có chữ x thứ 3! Hix, phải mất một lúc tớ mới giải thích được cho mẹ hiểu là tớ dùng thuốc ngừa thai để…. trị mụn mà không lường trước tác dụng phụ của nó. Đến lúc này thì mẹ bảo tớ vứt hết chỗ thuốc còn lại và đi khám bác sĩ với mẹ.

May mắn là sức khoẻ tớ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng gì cả. Dĩ nhiên là sau khi “bibi” thuốc ngừa thai tớ thấy khoẻ khoắn hơn rồi. Từ nay tớ xin chừa, chẳng dám dùng thuốc lung tung để làm đẹp da nữa đâu!